Mẹ cô dâu thánh chiến IS gọi con là quái vật

Cô gái Fatima bị cực đoan hóa từ khi gặp kẻ tuyển mộ của IS. Ảnh: Siberian Times.
Cô gái Fatima bị cực đoan hóa từ khi gặp kẻ tuyển mộ của IS. Ảnh: Siberian Times.
TP - Gọi con gái mình là “quái vật”, mẹ của cô gái người Nga xuất hiện trên áp phích của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tiết lộ trong đau đớn rằng, bà đã xích con gái để cố ngăn con đi theo một kẻ cực đoan. Nhưng bà không ngăn được con sang Syria ca ngợi những tội ác khủng bố.

Fatima Dzhafarova, cô gái Nga xinh đẹp 20 tuổi, gần đây lên tiếng ca ngợi những “người anh” đã thực hiện cuộc thảm sát Paris và khủng bố chiếc máy bay chở khách du lịch của Nga bay qua bán đảo Sinai (Ai Cập). Những điều này khiến nhiều người Nga giận dữ đến mức dùng những lời lẽ nặng nề như “bệnh hoạn”, “con điếm của IS” và nguyền rủa cô gái này “chết dưới địa ngục”.

Bà mẹ 41 tuổi Shakhla Bochkaryova vừa kể với phóng viên báo Siberian Times rằng, bà từng phải xích và nhốt con gái trong nhà để con thôi say mê một kẻ tuyển mộ của IS. Tên này năn nỉ con gái bà trở thành vợ thứ tư của hắn.

“Thà chết đi còn hơn là mẹ của một kẻ khủng bố. Hãy thử nghĩ đến việc bạn sinh ra một con quái vật như thế nào. Điều đó khó chấp nhận với bất kỳ ai. Tất nhiên, không bà mẹ nào thừa nhận con mình là quái vật. Nhưng nếu phải thành thật, phải nói chúng tôi đã sinh ra con quái vật này”, bà Bochkaryova nói.

Số phận của con gái bà thay đổi khi có thông tin một thiếu nữ người Áo bị đánh đến chết khi tìm cách chạy trốn khỏi nhóm cực đoan tàn bạo. Samra Kesinovic, 17 tuổi, và bạn là Sabina Selimovic trở thành những “cô gái áp phích” cho IS từ khi họ đến Syria vào tháng 4/2014. Nhưng gần đây có tin Samra bị đánh đến chết vì muốn bỏ trốn. Sabina cũng được tin là đã chết trong một trận không kích vào tháng 12/2014.

Bà Bochkaryova kể rằng, bà và con gái rất gần gũi nhau khi Fatima lớn lên, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gái này vào đại học theo diện sinh viên được học bổng của một trường ở thành phố Surgut thuộc Siberia, sau đó gặp người tuyển mộ tên là Abdullah. Bà nói rằng, giờ đây bà không mong gặp lại con gái từ khi con trốn sang Syria. “Nếu nó sống với kẻ tuyển mộ, một viên đạn sẽ là cái giá cho cuộc sống của nó. Thật đau đớn, tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa”, bà Bochkaryova tâm sự.

Bà ly hôn với người chồng đầu rồi sau đó tái hôn, nhưng con gái Fatima trải qua một tuổi thơ bình thường. Bà Bochkaryova là người Hồi giáo nhưng thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Hai đời chồng của bà đều theo Thiên chúa giáo. Bà kể rằng, trước khi bị ám ảnh bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan, con gái bà là người rất sành điệu, mê thời trang. Nói về thời trang của con gái, bà Bochkaryova kể rằng, Fatima thường mặc áo khoác đỏ, váy đen và áo trắng. Cô luôn thích thời trang kiểu công sở, không mặc áo cổ trễ, váy ngắn, quần jeans. Khi đi học, cô cũng mặc quần áo kiểu lịch sự, thích trang điểm và đeo đồ trang sức, để tóc dài.

“Nó rất chăm chút hình thức và luôn muốn trông thật ổn”, bà Bochkaryova kể. Nhưng 3 tháng sau khi vào đại học, Fatima thay đổi chóng mặt. Cô từ chối ăn mừng Giáng sinh năm 2014 với gia đình và trang trí cây thông Giáng sinh. Rồi Fatima bắt đầu đội khăn che đầu và thôi nghe điện thoại của mẹ.

Tên Abdullah xin phép bà Bochkaryova cho cưới Fatima, nói rằng anh ta đã có 3 vợ và mỗi vợ có 3 con. Nhưng bà từ chối. “Anh ta nói rằng anh ta yêu Fatima, và nó cũng yêu anh ta. Một vợ của anh ta đang mang bầu khi anh ta muốn cưới con gái tôi”, bà nhớ lại. Bà tìm mọi cách để nói chuyện với con và ngăn con ra đi, thậm chí xích cả con lại.

Nhưng cô gái trẻ đáp lại mẹ: “Những người anh em của con sẽ đến và giết những người như mẹ, những kẻ ngoại đạo. Họ sẽ chặt đầu bằng dao. Và mẹ biết đấy, trái tim con sẽ không lỡ nhịp đập”. Khi nghe những lời lẽ như vậy, bà Bochkaryova nói rằng, bà nhìn vào Fatima và không còn nhận ra con gái mình. “Nó chỉ còn là vỏ ngoài của con gái tôi, không tâm hồn, không tư tưởng, không trái tim”, bà nói.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.