'Resort Trường Sa' kiêu hùng giữa Biển Đông

'Resort Trường Sa' kiêu hùng giữa Biển Đông
TPO - Từ một nơi hoang vu, nhờ bao máu xương, mồ hôi, trái tim và trí tuệ Việt đã biến Trường Sa trở thành địa điểm chẳng khác nào khu resort kiêu hùng, tráng lệ giữa trùng khơi.

> Ảnh 'độc' chủ quyền Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

> Rèn quân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Trường Sa 

......

Trường Sa hồi mới giải phóng. Chính quyền SG chú trọng xây dựng TS như là một căn cứ phòng ngự tạm thời. Mọi thứ có vẻ tạm bợ ngổn ngang và đất trông giống sa mạc. Hình như chẳng có lấy một cái cây, kể cả cây bàng vuông

Trường Sa hồi mới giải phóng năm 1975, mọi thứ có vẻ tạm bợ, ngổn ngang và cảnh quan hoang vu trông giống sa mạc. Chẳng có lấy một công trình xây dựng nào kiên cố, một bóng cây xanh cũng không

Trường Sa 1989, có nhiều nhà kiên cố và khang trang hơn, có sân bay và lác đác vài cái cây. Tỏ ra là một nơi có thể sống tốt được
Nhưng Trường Sa năm 1989 đã có nhiều nhà kiên cố và khang trang hơn, có sân bay và lác đác vài bóng cây. Nhờ những người lính đảo kiên trung, đảo Trường Sa Lớn đã bắt đầu nhen lên sức sống mới.
Trường Sa ngày nay. Nhìn như một khu nghỉ dưỡng cao câp. Nơi ở trong mơ
Với chiến lược phát triển cũng như sự quan tâm đầu tư lớn qua nhiều năm, Trường Sa ngày nay chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp tráng lệ, kiêu hãnh giữa Biển Đông
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trên cao (từ máy bay M28)
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trên cao long lanh như một viên ngọc.
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trên cao (từ máy bay M28 Skytruck )
Đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trên từ máy bay.
Kéo thuyền vào đảo An Bang (6/2011)
Những người lính đảo kéo thuyền vào đảo An Bang.
Buổi chiều yên bình tại khu vực quần đảo Hoàng Sa...
Buổi chiều yên bình, hoàng hôn tuyệt đẹp đang buông xuống tạo khung cảnh nên thơ không thể có ở bất kỳ nơi nào.
Đảo Trường Sa Đông
Đảo Trường Sa Đông (Ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa)
....
Những người lính biển luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
Các chiến sĩ đọc thư của các em học sinh THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội
Các chiến sĩ đọc những cánh thư trao gửi bao tin yêu từ đất mẹ.
Chị Lương Thị Tình (đang mang bầu) bên cạnh vườn cây nhà mình
Chị Lương Thị Tình, một người dân huyện đảo Trường Sa bên vườn cây nhà mình.
Lớp học của cô giáo Bùi Thị Nhung
Lớp học của cô giáo Bùi Thị Nhung ở Trường Sa.
Cô giáo Nhung bên cạnh các em học sinh
Cô giáo Nhung bên cạnh các em học sinh.
Cây Phong ba trên đảo
Cây Phong ba hiên ngang trên đảo.
Chùa Trường Sa thật yên bình với 4 chú cò tha thẩn
Nhìn cảnh đàn bò ung dung gặm cỏ khiến người ta có cảm giác như đang ở một vùng quê nào đó ở đất liền
Nhìn cảnh đàn bò ung dung gặm cỏ và những chú cò trắng lững thững kiếm ăn trước cổng ngôi chùa trên đảo khiến người ta có cảm giác như đang ở một vùng quê nào đó ở đất liền.
.....
Nhiều công trình xây dựng phục vụ cuộc sống tiện nghi cho con người như cấp điện mặt trời, phủ sóng điện thoại di động, mạng internet...đã có tại Trường Sa
...
Các công trình kiên cố, khang trang tô điểm thêm vẻ đẹp của đảo
....
Một góc đảo có âu tàu hướng ra đại dương xanh thẳm
....
Pin mặt trời được lắp đặt để cấp điện tại chỗ
...

Hạ tầng trên các đảo ngày một vững chãi, hoàn thiện
...
....
...
Điện gió là nguồn năng lượng vô biên ở đây
....
Cuộc sống trên các đảo nhỏ cũng ngày một tốt hơn
....
.....
....
Đường và bờ kè chạy quanh đảo
....
Đèn cao áp sáng trưng về đêm
...
Cầu cảng
...
Giữa trùng khơi nhưng không cô đơn
....
Nào, ngồi cho chắc để vào đảo nhé
Sóng cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 lâu thế, Trường Sa ơi?
Sóng càng lớn, càng dữ càng thương nhớ lắm Trường Sa ơi?
...
Buổi chiều tà trên biển
....
'Xóm nhỏ' ở Trường Sa
...
Quả bàng vuông đặc trưng ở Trường Sa
...
Tàu tiếp tế ghé đảo mang theo hơi ấm đất liền
Toàn cảnh đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trực thăng quân đội
Toàn cảnh đảo Trường Sa Lớn nhìn từ trực thăng
 Trường Sa Lớn là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa - tỉnh Khánh Hòa
Trường Sa Lớn là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa - tỉnh Khánh Hòa.
Máy bay của Sư đoàn 370 hạ cánh xuống đường băng trên đảo Trường Sa lớn
Máy bay của Sư đoàn 370 hạ cánh xuống đường băng trên đảo Trường Sa lớn.
Các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ
Chiến sĩ radar trực chiến giữ bình yên cho Trường Sa thân yêu

TPO (sưu tầm)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.