Thiếu tá Thanh trong lòng đồng đội

TP - Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng Thanh, nhân viên Báo vụ 15w, Tiểu đoàn 16 là một gương mặt điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn 26. Chị được đồng đội ca ngợi về sự giản dị, lòng nhiệt huyết, tình yêu trọn vẹn với nghề và sự sẻ chia chân thành với đồng đội để cùng nhau vượt khó, vươn lên.
Thiếu tá Thanh trong lòng đồng đội ảnh 1

Đón ly trà và nụ cười mến khách của chị tại nhà riêng ở phường Khương Trung, Thanh Xuân (Hà Nội), tôi thầm thán phục những thành tích của riêng chị và các thành viên trong gia đình chị giành được. Tất cả đều được trưng bày trang trọng trong không gian ngăn nắp. Năm 1989, khi vừa tròn 18 tuổi, chị Thanh tạm biệt quê hương Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 252 (nay là Lữ đoàn 26) và gắn bó với đơn vị từ đó đến nay.

Đỡ lời vợ, Trung tá Lê Xuân Khôi, Trợ lý kỹ thuật Lữ đoàn 26 kể: “Bây giờ khi các con đã lớn, đồng lương bộ đội cũng khá hơn nên cũng đỡ vất vả hơn, chứ những ngày trước cứ nhìn vợ mà thương…”.

Anh Khôi cho biết, khó khăn nhất đối với anh chị ngày mới xây dựng gia đình và có con nhỏ, ấy là bên cạnh đồng lương eo hẹp còn là thiếu thốn nhất về thời gian. Hôm nào đến phiên trực đêm, chị đưa con vào đơn vị anh để anh trông nom. Hết ca, chị lại đón cháu về.

Nhiều khi, đơn vị anh vào đợt trực cao điểm, anh không thể trông cháu, chị lại bế con vào đơn vị mình chờ hết ca. Nếu sinh con liền nhau thì sự vất vả sẽ tăng lên gấp bội và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chung, nên khi cháu đầu lên 8 tuổi, vợ chồng chị Thanh mới sinh đứa thứ 2.

Thế nên, nếu hôm nào bố mẹ đều trực thì con lớn của chị đã biết trông nom em. Niềm hạnh phúc lớn của anh chị bù đắp chuỗi ngày vất vả là 2 cô con gái của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Trung tá Trịnh Văn Khanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 16 chia sẻ, anh gắn bó với đơn vị cũng được thời gian khá dài. Bộ đội thì ở đâu cũng có khó khăn. Đặc thù nữ quân nhân lại có những khó khăn nhiều hơn trong những chung, riêng. Tuy nhiên, nghị lực là điều đáng kính trọng ở họ là đều có cách khắc phục để nỗ lực vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Riêng với Thiếu tá Thanh, chị thực sự là tấm gương sáng cho các chị em khác noi theo. Kinh nghiệm công tác mà chị có được nhờ quá trình không ngừng học hỏi để tự chủ bám máy, bám đài, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, thông suốt, vững chắc, không để sai sót, lọt chậm… Trên cương vị là tổ trưởng phụ nữ, chị tích cực động viên, giúp đỡ đồng đội cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và xây dựng đời sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc”, Trung tá Trịnh Văn Khanh nói.

5 năm liên tục từ 2009 đến nay, chị Thanh được Lữ đoàn 26 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; Năm 2011 được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Năm 2013 chị Thanh được Bộ Quốc phòng và Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Binh chủng Thông tin liên lạc cấp chứng nhận là kiện tướng báo vụ cấp toàn quân.

Chia tay, tôi bảo, xin chào kiện tướng. Chị nhẹ nhàng: “Mình chỉ mong là kiện tướng trong lòng đồng đội”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.