Thủ lĩnh Đoàn áo lính tài năng

TP - Trời phú cho khả năng ca hát, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, làm MC và là một cầu thủ bóng đá, bóng chuyền cừ khôi, thượng úy Lương Văn Đức (Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4) trở thành hạt nhân trong các hoạt động Đoàn ở đơn vị.

"Một ngọn lửa hồng còn bên ta… Một ngọn lửa hồng sáng rừng già... Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi…”, ca từ trầm bổng của bài hát Ngọn lửa cao nguyên do Lương thể hiện qua phần thi tài năng khiến Ban giám khảo Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Quân khu 4 và đông đảo khán giả  không ngớt trầm trồ.

Trước hội thi, Đức bị cảm, nhiều hôm không tham gia luyện tập cùng đội, đồng thời còn phải chuẩn bị mọi mặt để phục vụ đợt kiểm tra toàn diện cuối năm. Do vậy, Đức phải ghi âm các nội dung rồi chuyển cho anh em luyện tập sau đó ghép nhạc, còn anh ở nhà chuẩn bị sổ sách, bài giảng. Đêm về, khi mọi người đi ngủ, Đức tranh thủ ôn luyện thi ứng xử, thi nhận thức nghiệp vụ công tác Đoàn…

Thủ lĩnh Đoàn áo lính tài năng ảnh 1

Thượng úy Lương Văn Đức.

Ở phần thi hiến kế tặng Đoàn, anh chia sẻ: Chúng tôi được sinh ra, lớn lên ở xứ Nghệ, từ nhỏ đã được nghe hát những làn điệu dân ca ví, giặm mượt mà, sâu lắng. Được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, vì vậy việc bảo tồn và phát triển dân ca ví, giặm rất cần thiết cho hiện tại và sau này. Tôi muốn xây dựng mô hình câu lạc bộ hát dân ca ví, giặm ở đơn vị thông qua tổ chức Đoàn, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Các câu lạc bộ sẽ do bí thư, phó bí thư hoặc ủy viên BCH Đoàn phụ trách...

Tại hội thi này,  Lương Văn Đức đã xuất sắc hoàn thành 5 phần thi (chào hỏi; kỹ năng, nghiệp vụ; năng khiếu; hiến kế tặng Đoàn và thi bơi) để vượt qua 23 thí sinh khác giành giải nhất và được chọn vào đội tuyển tham gia thi cấp toàn quân thời gian tới.

Sinh năm 1986, chàng sĩ quan người dân tộc Thái Lương Văn Đức quê ở xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1), chức vụ đầu tiên anh đảm nhiệm là trung đội trưởng, sau đó chuyển loại cán bộ chính trị. Dù trên cương vị nào, Đức cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Trên cương vị Chính trị viên Đại đội 7 và Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, thượng úy Đức luôn hòa đồng với mọi người, nắm bắt tâm tư tình cảm, giữ mối đoàn kết cán binh và là hạt nhân trong các phong trào của tuổi trẻ đơn vị”, Thiếu tá Phan Hồng Kỳ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 nói.

MỚI - NÓNG