Bài hát xăng tăng giá làm dân mạng nghẹn ngào

Bài hát xăng tăng giá làm dân mạng nghẹn ngào
Ngay sau khi Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho phép các doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh tăng gần 600 đồng/lít xăng, đẩy giá xăng A92 lên 24.214 đồng/lít, tác giả Gats Digan chia sẻ bài ca “Xăng xe” để chia sẻ nỗi niềm của mình.

Bài hát xăng tăng giá làm dân mạng nghẹn ngào

> Sốt vó với giá xăng tăng gần Tết
> Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 14h hôm nay

Cảm thấy chán ngán trước việc giá xăng lại tăng, nhiều cư dân mạng đã lên mạng “xả giận”. Riêng bạn đọc có nickname Gats Digan bày tỏ nỗi niềm theo cách riêng, thông qua bản nhạc có tiêu đề “Xăng xe”.

Bài hát xăng tăng giá làm dân mạng nghẹn ngào ảnh 1

“Buổi sáng, xe tôi ôi thôi hết xăng , đi đổ thôi.

Uể oải quá!

Vậy thôi ta để để đến trưa đi đổ luôn

Cầm tờ báo, thôi ôi xăng xe nó lên, ôi trời ơi!

Tiền tháng của tôi sao mãi không lên, mà xăng lại lên.

Xe tôi vốn đã tốn xăng,

Vậy mà nay xăng cứ tăng.

Để rồi đây, ôi bao nhiêu thứ khác cũng tăng gia theo xăng, ta đâu lường trước.

Vậy thì ta nên đi xe bus có dễ hơn hơn không, hay là đi xe đạp.

Ôi bôn bề lo toan cuộc sống này…”

“Xăng tiếp tục tăng giá kéo theo những thứ khác tăng giá, trong khi tiền lương không tăng”. Thông điệp mà Gats Digan muốn gửi gắm qua bài hát “Xăng xe” chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm nhiều người.

Bên cạnh đó, có lẽ không ít người sẽ cảm thấy nghẹn ngào khi nghe ca khúc trên.

Cùng xem thêm ý kiến của bạn đọc về việc xăng tăng giá 600 đồng/lít:

Bài hát xăng tăng giá làm dân mạng nghẹn ngào ảnh 2

Theo Hồng Quân
Một thế giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG