Bi kịch học trò cưới vội

Bi kịch học trò cưới vội
Đám cưới vội vã của những cô dâu, chú rể còn tuổi ngồi trên ghế nhà trường ngày một nhiều. Nó kéo theo vô vàn những hệ lụy. Để rồi lúc nhận ra mọi điều thì cả hai chỉ biết hối hận vì quá muộn.

Bi kịch học trò cưới vội

> Chú rể 14 cưới vợ 17 tuổi ở Long An
> Vợ chồng tuổi 15
> Cô dâu sinh viên và nỗi lòng nữ sinh... vác bầu đi học

Đám cưới vội vã của những cô dâu, chú rể còn tuổi ngồi trên ghế nhà trường ngày một nhiều. Nó kéo theo vô vàn những hệ lụy. Để rồi lúc nhận ra mọi điều thì cả hai chỉ biết hối hận vì quá muộn.

Từ tỉnh cảm học trò, nhiều học sinh sẵn sang bỏ học để lập gia đình. Ảnh minh họa. Trong ảnh: Cảnh thân mật của một đôi học sinh THPT sau giờ học. (Ảnh: Dân trí)
Từ tỉnh cảm học trò, nhiều học sinh sẵn sang bỏ học để lập gia đình. Ảnh minh họa. Trong ảnh: Cảnh thân mật của một đôi học sinh THPT sau giờ học. (Ảnh: Dân trí).

Những đám cưới chạy

Chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp THPT nhưng Lan quyết tâm rũ bỏ 12 năm ăn học bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Lấy chồng, bỏ học và đám cưới vội vàng của cô đã diễn ra.

Lan nổi tiếng là cô học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, ít va chạm và tiếp xúc với các bạn nam trong lớp, ngoài trường. Nhưng bất ngờ, cô xin thôi học ở trường để chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh, có 3 chị em. Bố mẹ Lan sống trên rừng với cô em út còn Lan và chị cả chuyển về xuôi từ năm học lớp 4. Lan chia sẻ: “Em quen anh ấy từ cuối năm lớp 11. Chồng em làm thợ cắt tóc. Mấy lần vào cắt mái với đứa bạn, thấy anh đẹp trai lại ăn nói dí dỏm nên em thích luôn từ đợt đó”.

Cũng theo như tâm sự của cô, sau một thời gian nhắn tin, hẹn hò Lan cũng bắt đầu si mê anh chàng này hơn mức bình thường. Nhà Lộc (chồng Lan) chỉ có mỗi mình Lộc là con trai, bố mẹ già năm nay đã ngoài 70 tuổi nên sốt ruột muốn có cháu bế ẵm.

Lan cũng nghĩ “mình học hành cốt để biết tính toán thôi” nên quyết định bỏ học và xin phép bố mẹ về chuyện đám cưới.

Còn Linh, cô sinh viên Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW (Thanh Xuân, Hà Nội), thì lại không nghỉ học giữa chừng như Lan. Linh và Nghĩa quen nhau từ năm học lớp 12. Học cùng lớp lại hay đi về cùng đường nên để ý nhau và nảy sinh tình cảm.

Tốt nghiệp cấp 3, Linh thi ĐH còn Nghĩa ở nhà phụ việc cho bố mẹ bán quán nước, rửa xe máy. Nhà ở Thường Tín (Hà Nội) nhưng ngày nào Nghĩa cũng đưa đón Linh đi học đến nơi đến chốn.

Tình cảm giữa hai bên đã đến độ chín muồi, gia đình hai bên đã đồng ý cho đôi bạn trẻ lập gia đình. Thế là vừa lấy chồng vừa chuẩn bị cho việc sinh con cô kiêm luôn cả đi học.

Các bạn trẻ cần suy nghĩ chín chắn khi quyết định lập gia đình (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)
Các bạn trẻ cần suy nghĩ chín chắn khi quyết định lập gia đình (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet).

Hụt hẫng sau hôn nhân

4 tháng sau khi lên xe hoa về nhà chồng, không ai còn nhận ra nổi hình ảnh Lan: tiều tụy và nhếch nhác hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn bè. Tiền cưới mọi người mừng, cô tích góp mua được cái máy quay nước mía, bộ bàn ghế nhựa và mấy cái chén để bán nước giải khát ở đầu ngõ. Cái bụng cứ to dần, áp lực gia đình, kinh tế theo đó cũng tăng lên.

Lấy chồng rồi, bản chất thật của “anh chàng dí dỏm” một thời cô bị cho chết mê chết mệt mới bộc lộ dần. Lộc (chồng Lan) làm thợ cắt tóc nên có tính trăng hoa, hay tán tỉnh các cô gái trẻ khi vào quán làm tóc. Cho đến giờ cô mới vỡ nhẽ ra, trước đây mình đã nhẹ dạ mà ngu muội.

Chồng cứ tíu tít với khách hàng trẻ. Vợ oằn lưng, quần quật quay nước mía bán hàng. Lan ghen. Lộc cũng không dỗ dành như hồi mới yêu mà chuyển sang “hành động”.

Năm ngày, ba trận hàng xóm bốn bên liên tục phải chạy sang can ngăn vì anh chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà bạo lực. Bố mẹ chồng được thể bênh vực con trai theo kiểu: “Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”. Cảm giác lạc lõng, bơ vơ và hối hận là tất cả những gì cô đang phải trải qua.

Trường hợp của Linh cũng éo le không kém gì Lan. Yêu nhau hơn 2 năm, rồi Linh dính thai 2 lần nhưng anh đều khuyên bỏ đi vì tương lai phía trước. Nhưng lần 3 khi cái thai đã được 3 tháng không bỏ được nữa. Linh van nài anh ý xin được cưới.

Mỗi lần chồng đi nhậu nhẹt với đám bạn về say xỉn lại lôi vợ ra nhiếc móc. Thậm chí còn ghen tuông đến độ mù quáng. Linh nước mắt chạy về nhà bố mẹ đẻ, đòi ly hôn. Nhưng đứa con trong bụng cứ lớn dần, giờ chia tay không biết sau này cuộc sống của hai mẹ con sẽ đi về đâu. Với cô mái nhà giờ không khác gì địa ngục.

Trường hợp của Linh, Lan chỉ là hai trong vô vàn những cặp vợ chồng trẻ chưa đủ độ chín chắn mà tiến tới hôn nhân trong vội vàng. Vẫn còn trong độ tuổi “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” nhưng vì những phút bồng bột, vụng dại mà nhiều bạn trẻ lỡ đánh mất cả tương lai.

Không ít cặp vợ chồng trẻ kết hôn khi tuổi đời và sự hiểu biết về cuộc sống hôn nhân còn nông cạn.

Theo Linh Nguyễn – Phong Đăng
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.