Hậu trường chụp ảnh hot-girl 'nude' giữa thiên nhiên

Hậu trường chụp ảnh hot-girl 'nude' giữa thiên nhiên
Các cô gái khi chủ động tìm đến anh ta nhờ chụp ảnh chẳng e dè, ngại ngùng mà tỏ ra rất bạo dạn, thản nhiên trút bỏ xiêm y, làm các tư thế gợi dục gợi tình để nhiếp ảnh gia lia máy.

Hot girl đua nhau nude giữa thiên nhiên

Sao tuổi teen và những ảnh nude gây sốc năm 2012

Hậu trường chụp ảnh hot-girl 'nude' giữa thiên nhiên ảnh 1

Thiên nhiên với đất trời, sông suối, cỏ cây, hoa lá… chẳng liên quan gì đến sex nhưng điều đó với lắm cô gái, nhất là các cô bé mới lớn đỏm dáng thích được tung hô là “hot-girl”, chẳng quan trọng. “Thiên nhiên là nguyên thủy, là hoang sơ, là chẳng vướng víu gì đến cái thế giới hiện đại nên nếu sex cùng thiên nhiên thì đó mới là sex đẳng cấp”.

Nghĩ như thế nên nhiều, rất nhiều cô gái đua nhau lột đồ phơi thân trên núi cao, dưới biển rộng cho các tay máy chuyên cái món trần trụi… “bụp”. Lạc chân vào thế giới sex kiểu muốn trở lại cái thời ăn lông ở lỗ này, không như người trong cuộc gán cho nó cái biệt danh mỹ miều “ét en ty-ét ty en” (SNT-STN, sex nghệ thuật - sex thiên nhiên), mới rõ những chuyến đi lên rừng xuống biển cởi đồ hòa mình vào thiên nhiên của các cô gái chất nghệ thuật đâu chẳng thấy, chỉ thấy sự bệnh hoạn, dung tục và lắm hỉ-nộ… mà thôi!

Trên các trang mạng ngập tràn ảnh mát mẻ của các cô gái vốn nặng nề hai chữ hot-girl (ảnh minh họa)
Trên các trang mạng ngập tràn ảnh mát mẻ của các cô gái vốn nặng nề hai chữ hot-girl (ảnh minh họa) .

1. T.Tùng là phó nhòm chẳng mấy tiếng tăm trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật nhưng trong chuyện chụp ảnh sex, ảnh khiêu dâm cho các cô gái thích được nổi tiếng nhờ công nghệ lăng-xê của lắm trang mạng lá cải thì… anh ta được nhiều người "phong" là siêu sao. M.Linh, 24 tuổi, một cựu hot-girl từng khiến bao chàng trai phát cuồng bởi hàng loạt sê-ri ảnh khoe đường cong, phô "núi đồi" khi được hỏi thăm cái vụ sex thiên nhiên, đã không ngớt lời ca ngợi tài lia máy của "siêu sao" T.Tùng. "Anh Tùng giỏi lắm. Cũng mẫu đó, trong khung cảnh đó nhưng các tay máy khác khi tác nghiệp chỉ cho ra những bộ ảnh đẹp trên thì gớm dưới và ngược lại. Nếu không thì nó quá tục tĩu, nhìn vào đẹp đâu chẳng thấy, chỉ tổ ớn óc mà thôi. Nhưng nếu qua tay anh Tùng thì sự thể lại khác".

M.Linh, giọng hào hứng: "Anh Tùng lia tấm nào chắc tấm nấy, làm tăng lên vẻ hoàn mỹ những đường nét lợi thế của mẫu và làm chìm đi những khiếm khuyết không đáng có như ngực nhỏ, mông teo… Nói chung mẫu nếu chỉ có khuôn mặt gợi cảm, còn các vòng thì bèo như cái bánh xèo nếu qua tay anh Tùng thì khi được tung lên đảm bảo các trang mạng sẽ bị cháy thê thảm".

Linh hiện là chủ một spa ở quận 1, TP HCM, công việc làm ăn khá tốt bởi nhờ vóc dáng đẫy đà, làn da tươi mịn đến độ cô thường hay tự khen mình: "Phụ nữ nhìn còn mê huống chi đàn ông". Chính nhờ lợi thế thân thể này mà Linh đã kéo khách đến spa nườm nượp để được tư vấn, chăm sóc dung nhan, để có được dáng vóc, làn da hừng hực sức sống như cô chủ trẻ xinh đẹp.

Tôi biết Linh một tháng trước, khi cô được một người quen "bắc cầu" tìm gặp nhờ giúp đỡ cách thức chia tay với ông chồng hờ ngoài 50 tuổi là giám đốc một công ty kinh doanh địa ốc khá tiếng tăm: "Mấy năm trước em cũng nổi tiếng lắm. Em nổi nhờ chơi chiêu liên tục tung ảnh nhạy cảm tạo scandal. Nhờ vậy mà nhiều người biết em, ái mộ em, trong đó có ổng. Sau này em mới rõ ổng như nhiều ông khác thường hay la cà trên mạng săn hot-girl với rất nhiều tiền. Bốn năm trước, khi nghe em nói ước mơ có cái spa, ổng đầu tư tiền cho em làm. Nói thiệt nhờ ổng bao bọc mà đời em có hướng mở, từ đó em ở ẩn, tập trung lo làm ăn. Nay ổng trở chứng đòi lấy cái spa này… Anh coi có cách gì giúp em với".

Lúc tìm gặp tôi, Linh - cựu hot-girl ngày nào đã huỵch toẹt cả thảy những chuyện thâm cung bí sử của đời mình. Hỏi tới mới biết người đàn ông mà Linh gọi là "ổng" ấy như nhiều ông chủ kinh doanh địa ốc, sạt nghiệp kể từ ngày khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, nhất là từ khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách cho vay bất động sản. Phất lên nhờ đất và "tàn đời cô Lựu" bởi đất, điền sản nghe đâu bị ngân hàng "ăn" hết, cùng đường ông chủ địa ốc quay sang đòi lại những gì đã đầu tư cho mấy cô nàng hot-girl ngày nào, trong đó có Linh. May mắn là sau khi được phân tích tình lý, Linh và ông tỉ phú hết tiền kia đã ngồi lại với nhau và cùng chia sẻ khốn khó!

Mọi chuyện êm thấm, khi đã như người một nhà, Linh không ngại thổ lộ chuyện đời tư của cô cũng như những mảng tối, lắm góc khuất gắn liền với cụm từ hot-girl vốn dĩ luôn gây sóng gió trong giới trẻ. Linh giải thích, hot-girl có nghĩa "cô gái nóng bỏng".

Ở nước ngoài, một cô gái được nhiều người ái mộ bởi nhan sắc, tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nào đó được gọi là hot-girl thì ở mình, gắn liền với hot-girl chỉ khu trú ở chuyện nóng bỏng, tươi mát, dục tính: "Là người trong cuộc nên em biết trong rất nhiều đứa con gái nuôi ước mơ được trở thành hot-girl, chỉ có một bộ phận nhỏ là những đứa con nhà giàu thích tung ảnh tươi mát để lấy tiếng cho vui. Chứ phần đông khát vọng trở thành cô gái nóng bỏng nhằm mục đích đổi đời, để được thiếu gia, đại gia nào đó dòm ngó, săn đón bằng tiền, xe, nhà lầu cho thoát phận cơ hàn. Mà em là ví dụ rõ nét nhất".

Như đã nói, Linh kể chuyện hot-girl mà chính cô là người trong cuộc chẳng chút giấu giếm gì. Có thể ai đó khi biết chuyện cho rằng Linh là hạng người vô liêm sỉ trơ trẽn này nọ nhưng theo như Linh biện giải, sở dĩ cô quyết định nói thẳng nói thật để cộng đồng hiểu rõ hơn bản chất của cái gọi là hot-girl, để họ có nhìn nhận, đánh giá đúng về những cô gái hay tung hình trống trên hở dưới, mà "trống toàn tập" thì nhiều hơn.

"Trong cuộc đua để được trở thành hot-girl, không phải ai cũng ham tiền hám bạc, cũng toan tính được đại gia săn đón như em. Cũng có người họ vào cuộc chơi vì mục đích này nọ khác, như để được nổi danh, được nhiều người chú ý" - Linh, bộc bạch!

Dù với mục đích gì thì trên hành trình phấn đấu để trở thành hot-girl, những cô gái có chút nhan sắc chẳng có cách nào khác là phải tìm cách đánh bóng tên tuổi mình để được nhiều người biết, chủ yếu là đám thanh niên trai trẻ hay những quý ông sồn sồn lắm tiền nhưng thích ngắm nhìn, sở hữu cũng như toàn quyền sử dụng… "búp măng".

Ngặt nỗi do tài năng có hạn nên các "yêu nữ" quyết định khai thác vốn tự có bằng cách quay chuyện ái ân của mình với người tình rồi tung lên mạng, hay chụp ảnh sex, ảnh nude, ảnh trần trụi khoe "bưởi", phô mông… theo tiêu chí càng sốc càng tốt. "Anh Tùng rất giỏi cái khoản này. Ảnh chụp thì như em nói ác liệt lắm, ai được ảnh chụp cũng nổi ầm ầm. Em nhờ vậy mà đời lên hương, nhiều đứa thấy vậy đã chủ động tìm gặp ảnh nhờ chụp!" - Linh cho biết.

2. Nhờ Linh "dắt mối", tôi có được cơ hội ngồi với "nhiếp ảnh gia" chuyên chụp ảnh kiều nữ lột đồ T.Tùng. Thấy Tùng khá thoải mái, tính cách phóng khoáng, tôi quyết định "đánh bài ngửa" với anh ta và đúng như dự đoán, Tùng chẳng ngại ngần trong việc chia sẻ cái công việc mà anh cho rằng rất thú vị và phấn khích: "Nói về ảnh sex hay ảnh trần trụi được tung lên mạng, có rất nhiều trường phái khác nhau như sex lõa thể, sex với người tình, sex trong phòng kín, sex theo phong cách lộ hàng… Thường thì những phong cách, trường phái ảnh sex ấy do tay máy gợi ý với "mẫu". Các em nó thích thể loại nào thì mình bụp thể loại ấy".

Tùng cho biết anh ta chụp ảnh lộ hàng, ảnh trần trụi, ảnh sex với đủ loại phong cách, trường phái cho vô số kiều nữ khoái được nổi danh chẳng phải nhờ tài năng mà nhờ phong cách khoe thân khoe của. "Có em tôi chụp tại nhà riêng, trong phòng khách, nơi nhà nghỉ mà cũng có em tôi "chụp" nơi đồng không mông quạnh, chốn rừng sâu hay nơi sông suối biển hồ" - T.Tùng huỵch toẹt: "Lúc đầu là trào lưu các em lột đồ trong phòng ngủ, rồi chuyện cặp đôi vờn nhau trong phòng the với tư thế Eva và Adam. Tiếp đến là màn trần trụi ở hồ bơi, bên bàn bida hay trong các quán bar, phòng nhảy!".

Tùng kể nhiều, nhiều lắm những chuyện bi hài quanh trào lưu các em khoái được nổi danh với các "gớm từ" kiểu như "mỹ nữ bưởi khủng", "người đẹp có vòng 1 khủng nhất", "đường cong tuyệt mỹ của mỹ nhân L.B.C"…

Theo lời Tùng, các cô gái khi chủ động tìm đến anh ta nhờ chụp ảnh chẳng e dè, ngại ngùng mà tỏ ra rất bạo dạn, thản nhiên trút bỏ xiêm y, làm các tư thế gợi dục gợi tình để nhiếp ảnh gia lia máy. Đôi khi táy máy chân tay, Tùng chơi chiêu "chỉnh", "nắn" với giải thích "anh phải làm cho em toát lên vẻ đẹp căng tràn nhựa sống" trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của những cô gái bạo dạn!

Đề cập đến chuyện có khi nào giữa nhiếp ảnh gia và mẫu "tiến xa", Tùng né bằng câu trả lời úp úp mở mở rằng "đời này chuyện gì cũng có khả năng xảy ra". Khi tôi hỏi trong rất nhiều phong cách chụp ảnh sex của các cô gái thích được nổi danh là hot-girl, là biểu tượng "bưởi khủng"…, đâu là phong cách đình đám nhất, Tùng bảo "hot nhất" hiện nay là trào lưu sex với thiên nhiên.

Theo Tùng, “mẹ đẻ” của trào lưu này chẳng ai khác là người mẫu N.Quyên. Vào tháng 3/2011, loạt ảnh cô người mẫu này không một mảnh vải trong các tư thế, đứng, nằm, ngồi giữa cánh rừng xanh um tràn lan trên các trang mạng đã khiến thiên hạ "phát sốt, phát sốc lẫn phát điên".

Lý do khỏa thân vì... môi trường nhằm mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống đang ngày bị hủy hoại của cô người mẫu này bên cạnh sự đồng thuận cũng nhận đủ kiểu phản ứng bất bình, chửi chê rằng đó thực chất chỉ là màn đánh bóng tên tuổi.

"Chuyện lạ ở chỗ từ khi loạt ảnh sex vì thiên nhiên ấy được tung ra thì tên tuổi của cô người mẫu chớm nổi này "nổi như cồn". Người tò mò, kẻ háo hức muốn được biết mặt, biết thêm thông tin về cô người mẫu cả gan lột đồ phơi mình, hòa mình vào thiên nhiên đẹp đến cỡ nào.

"Chuyên gia" chụp ảnh kiều nữ lột đồ Tùng, "bình loạn": "Luận về thành công, nếu xét về mặt đồng thuận, hưởng ứng của mọi người qua thông điệp khỏa thân vì tình yêu thiên nhiên và truyền gửi thông điệp về các vấn đề xã hội đang nhức nhối như nạn đói, ung thư… thì còn phải xem đi xét lại. Nhưng nếu nói về mức độ ầm ĩ thì phải nói màn phơi thân trần giữa núi rừng của N.Quyên hiệu quả ngoài sức mong đợi".

Nhắc lại chuyện cô người mẫu kia khỏa thân vì môi trường, chúng tôi không có ý khẳng định cô mẫu này là hot-girl. Có thể tinh thần vì môi trường của N.Quyên trong sáng nhưng cách làm của cô thì hơi bị lạ, nghe đâu "bắt chước" hơi hướm của các minh tinh màn bạc thế giới, nên thiên hạ chưa quen, nên họ sốc, nên mới xảy ra chuyện ầm ĩ.

Điều lạ là thiên hạ càng ồn ào thì cô người mẫu kia càng nổi tiếng. Chẳng rõ khi đâm đầu vào việc “bình loạn” này, có mấy ai sau đó sực tỉnh và tự hỏi chính mình, rằng mình có phải là nạn nhân hay con mồi của màn tung ảnh nhạy cảm để tạo tiếng vang của N.Quyên hay không?!

Theo chia sẻ của Tùng, sự "thành công" về mặt tiếng vang cả khen lẫn chê, khen ít nhưng chê nhiều nhưng nói chung là ầm ĩ liên quan đến cô người mẫu nude (khỏa thân) giữa rừng đã là liều doping kích thích nhiều kiều nữ lao theo. Thế là trào lưu sex với thiên nhiên được hình thành và ngày càng phát triển rầm rộ. "Từ dạo cái vụ này sốt, nói thiệt tui lên rừng xuống biển hơi bị nhiều. Lắm em gọi điện í a í ới nhờ đưa vào rừng sâu, hay lên núi cao chụp ảnh dzui dzữ dzằn lắm!" - Tùng, bộc bạch.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.