Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp

Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp
Đều có tài năng nên những cô gái xinh đẹp Trường Xuân, Thúy Quỳnh, Hà Anh, Nhật Anh không chỉ được “nhận” mà còn biết “cho” đi khi mang lại niềm vui cho khán giả nhí!

Hoa khôi Duyên dáng Hà thành 2014 Trường Xuân

Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp ảnh 1

“Vì mẹ sinh Xuân muộn nên mình được chiều chuộng, đòi gì cũng được mua ngay. Tất nhiên những gì mình “vòi vĩnh” khá hợp lý với điều kiện gia đình. Nếu mẹ có quên lúc đó thì cũng tặng vào lúc khác bởi mình hay…đòi dai lắm (cười)”, Trường Xuân chia sẻ.

Được tặng rất nhiều quà nhưng thứ Trường Xuân yêu thích nhất chính là bộ đồ chơi năm 7 tuổi. Nó như một siêu thị thu nhỏ bao gồm nhiều vật khác nhau: các loại sản phẩm hay bán trong siêu thị như kẹo bánh quần áo đồ chơi, có cả tiền giấy, tiền xu giả để mua hàng, có giỏ để đựng hàng và thậm chí có cả máy tính tiền như trong siêu thị. Với bộ đồ chơi ấy, Xuân cùng nhiều người bạn khác có thể chơi với nhau, cả ngày không chán.

Trường Xuân cho biết, sinh nhật của bạn vào ngày 28/5, gần với Quốc tế Thiếu nhi (1/6) nên dịp lễ này thường có rất nhiều sự kiện vui vẻ.

“Mình ấn tượng nhất là ngày 1/6 năm 11 tuổi. Hôm đó Xuân vừa được lên sóng chương trình Ki - ốt Âm nhạc, vừa được biểu diễn, hát bài của mẹ sáng tác, sau đó lại được mẹ cho đi thưởng thức món ăn yêu thích cùng với các bạn trong CLB, vui tung trời luôn. Đó là một ngày lao động nghệ thuật thật sự, từ sáng đến tối mịt mới hết chương trình nhưng thật là đáng nhớ”.

Ong Vàng Phạm Thúy Quỳnh

Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp ảnh 2

Dẫn một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, bởi vậy mà Thúy Quỳnh mong muốn ngày 1/6 những khán giả nhí của mình trên mọi miền đất nước sẽ có được nhiều niềm vui và quà tặng.

Vào ngày này hằng năm, Thúy Quỳnh thường được mẹ dẫn đi nhà sách và lựa chọn những quyển bản thân yêu thích. Bên cạnh đó, Quỳnh còn được tặng các món quà khác như: búp bê, gấu bông.

Quỳnh cho biết, quà gì cũng thích, tuy nhiên cô bạn “tâm đắc” nhất chính là quyển sách For the Mother & Daughter.

“Ngày còn bé, mình rất thích búp bê barbie nhưng mẹ đã phân tích rằng: "Búp bê rất đẹp nhưng sẽ tuyệt hơn nếu con dùng số tiền đó vào việc khác. Vì nó rất đắt!”. Kể từ đó, mình hiểu ra và chỉ thích ngắm thôi chứ không còn muốn sở hữu nó nữa”.

Ngày còn nhỏ, dịp 1/6 Quỳnh cùng với gia đình tham gia các chương trình thiếu nhi với tư cách người xem. Còn những năm gần đây, cô MC đáng yêu lại là người mang lại niềm vui, tiếng cười cho trẻ em.

“Quốc tế Thiếu nhi năm nay, mình dẫn chương trình cho các khán giả nhí sớm hơn so với các năm trước, nhờ đó Quỳnh có thời gian đến thăm, vui chơi và tặng quà cho những em bé kém may mắn”.

Á khôi 1 Duyên dáng Hà thành 2014 Bùi Hà Anh

Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp ảnh 3

Tham gia một câu lạc bộ múa từ bé nên ngày 1/6 hằng năm của Hà Anh cũng rất thú vị và sôi động. “Chúng mình thường đi diễn tại các chương trình. Hồi còn bé, có lần cả nhóm “chạy” tới 3 show nhưng những năm gần đây lớn cả rồi nên giảm xuống còn 1 – 2 sự kiện thôi”.

Diễn xong, nếu còn sớm, Hà Anh cùng bạn bè được phụ huynh dẫn đi chơi và ăn uống ở phố phường Hà Nội. Còn năm nào kết thúc chương trình muộn thì ăn xong, nhóm Hà Anh không được đi chơi nữa.

Giống như mọi cô gái nhỏ, Hà Anh cũng rất thích búp bê nên năm nào mẹ cũng tặng. Sau đó thì cô bạn lại háo hức chạy ra cửa hàng may xin vải vụn về làm váy cho búp bê.

“Năm nay, vì đang bận với lịch quay phim trên Phú Thọ (Ánh sáng trước mặt) nên mình không thể trải qua ngày Quốc tế Thiếu nhi bên gia đình, để lại đòi quà, mặc dù cũng lớn tướng rồi. (cười).

Hà Anh chúc các bạn trẻ, mặc dù đã qua tuổi thiếu nhi nhưng vẫn nhận được những món quà ý nghĩa nhé!”.

Nữ sinh Duyên dáng Hà thành 2014 Bạch Nhật Anh

Hoạt động 1/6 ý nghĩa của những cô gái xinh đẹp ảnh 4

Từ bé tới giờ, Nhật Anh thích nhất chú gấu bông to đùng kèm cốc trà sữa đã được tặng. “Mình từng ao ước con gấu to hơn nhưng kích thước, hình dáng của bản thân cũng lớn hơn từng ngày nên cho đến giờ, điều ấy vẫn chưa trở thành sự thật”.

Vào ngày Tết Thiếu nhi hằng năm, mình thường đi diễn khắp nơi để mang lại sự niềm vui cho các bạn nhỏ. Tuy rằng thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu để vui chơi, giải trí nhưng Nhật Anh vẫn rất vui và cảm thấy việc làm của mình là đáng giá”.

Kỷ niệm 1/6 khiến Bạch Anh xúc động và nhớ mãi chính là năm cùng câu lạc bộ diễn tại chùa Bồ Đề. Ở đó có rất nhiều em nhỏ mồ côi, bệnh tật được nuôi dưỡng, rất đáng thương.

“Khi đến trò chuyện và biểu diễn cho các em xem, mình cảm nhận được niềm vui ở những gương mặt còn non nớt ấy, dường như đã quên đi phần nào bệnh tật và sự tự ti trong cuộc sống. Bởi vậy mà mình tự nhủ, nếu có thời gian sẽ lại đến cùng các em”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG