Nam sinh dự định mất đời trai tân trước mặt... 100 người

Nam sinh dự định mất đời trai tân trước mặt... 100 người
Nam sinh viên đồng tính 19 tuổi lên kế hoạch lần đầu làm "chuyện ấy" trước sự chứng kiến của 100 người.

Nam sinh dự định mất đời trai tân trước mặt... 100 người

Nam sinh viên đồng tính 19 tuổi lên kế hoạch lần đầu làm "chuyện ấy" trước sự chứng kiến của 100 người.

Nam sinh dự định mất đời trai tân trước mặt... 100 người ảnh 1
 

Không những thế, cậu còn dự định cùng bạn tình trả lời tất cả câu hỏi của người xem về màn "trình diễn" sex này.

Kế hoạch của chàng sinh viên Clayton Pettet hiện học năm thứ hai trường nghệ thuật Central Saint Martins ở London, Anh đã làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt.

Tuy nhiên, Clayton vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng đây là một hoạt động nghệ thuật.

Cậu cho biết đã lên kế hoạch cho "dự án" này cách đây 3 năm và sẽ thực hiện vào ngày 25/1/2014. Clayton còn đặt tên cho dự án kỳ quặc của mình là "Art School Stole My Virginity" (Tôi mất trinh ở trường nghệ thuật).

Nam sinh dự định mất đời trai tân trước mặt... 100 người ảnh 2
 

Cậu cho biết: "Tôi đã giữ gìn trinh tiết suốt 19 năm và không thể sử dụng nó một cách lãng xẹt".

Hiện Clayton bị phản đối vì đã làm rẻ rúng nghệ thuật và tình dục. Phong trào ủng hộ người đồng tính Christian ở Anh cũng khẳng định đây hoàn toàn không phải là nghệ thuật.

Họ cho rằng sex là nghệ thuật, là sự thiêng liêng thể hiện tình yêu nhưng không nhất thiết phải phô diễn để người khác xem như ý tưởng của Clayton.

Còn theo đại diện của trường nghệ thuật Central Saint Martins, kế hoạch của Clayton không nằm trong các dự án của trường. Ban giám hiệu trường cho biết sẽ thuyết phục Clayton từ bỏ ý định, thậm chí có thể kỷ luật nếu cậu không chấp hành.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG