Nguy hiểm rình rập 'tình công viên'

Nguy hiểm rình rập 'tình công viên'
Bị bạn bè, phụ huynh bắt gặp, dao kề cổ, bị móc túi... là những mối nguy hiểm có thể rình rập những cặp đôi yêu đương lộ thiên.

Nguy hiểm rình rập 'tình công viên'

> Khu trọ sinh viên biến thành điểm nóng

> Nữ sinh nhảy cầu tự tử: Lời cuối trên Facebook 

Bị bạn bè, phụ huynh bắt gặp, dao kề cổ, bị móc túi... là những mối nguy hiểm có thể rình rập những cặp đôi yêu đương lộ thiên.

Nhiều bạn trẻ nghĩ yêu đương và dù có yêu lộ thiên trong công viên, bờ hồ là chuyện bình thường vừa đỡ tốn tiền, vừa thoáng mát. Nhưng không ít đôi gặp phải những tình huống “dở khóc, dở cười”.

Những cuộc gặp gỡ "oan gia ngõ hẹp"

Tất nhiên khi lựa chọn những chỗ đông người, các bạn trẻ tránh những nơi mà bạn bè hay người thân thường xuyên đến. Không ai muốn trong lúc đang mặn nồng, yêu đương lại “chạm trán” các bậc tiền bối hay bạn bè cùng lớp.

Thanh Thảo (22 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) kể về một lần muối mặt: “Lần ấy mình ngồi ở công viên Thống Nhất, cũng chọn ghế đá xa nhất rồi, kín nhất. Đang ngồi bắt chân lên chân người yêu, nói chuyện thì có đứa đập vai: "Thảo, chết mày nhé!" Hóa ra mấy con quỷ bạn thân ở lớp, đi chụp ảnh chơi. Mình xấu hổ kinh khủng. Cả anh ấy cũng đỏ bừng mặt, từ đó chúng mình “cạch” luôn công viên”.

Hay như Minh Quân tâm sự về câu chuyện oan gia ngõ hẹp. Anh chàng dẫn bạn gái vào công viên Bách Thảo “âu yếm” nhiều đến mức quen cả mặt bác bảo vệ. Có lần hai đứa đang hôn nhau bác còn vào gọi về vì sắp hết giờ gửi xe. Run rủi thế nào, cậu ta chia tay rồi tán tỉnh cô gái mới. Ngày về nhà cô người yêu mới, có bác hàng xóm sang chơi thì hai người mắt chữ O, miệng chữ A nhìn nhau. Sau đó, Quân phải gặp riêng, trình bày, xin xỏ mãi mong bác kín tiếng mà vẫn lo.

Nhưng có lẽ, chuyện các cặp đôi sợ nhất chính là việc đụng phải các bậc phụ huynh đáng mến. Quỳnh Trang (ĐH Ngoại thương, Hà Nội) kể về lần bị mẹ phát hiện đang “tình tứ” với bạn trai trong công viên: “Mình đến giờ nghĩ vẫn sợ, bị lôi xềnh xệch về nhà, khóa cửa nhốt trong nhà, không cho đi học hẳn ba ngày. Anh ấy đến bị mẹ quát cho té tát, đuổi ra ngoài. Sau này hứa hẹn thanh minh mãi, mẹ mới cho quay lại nhưng mà không còn được thoải mái như xưa nữa”.

Yêu lộ thiên dễ bị người quen bắt gặp
Yêu lộ thiên dễ bị người quen bắt gặp.
 

Chọn những địa điểm công cộng làm nơi yêu đương riêng tư nghĩa là bạn đang biến tất cả mọi người thành khán giả. Vậy nên việc một ai đó trong khán giả bất đắc dĩ kia là một người bạn quen, là bạn bè hay người thân của bạn cũng là chuyện khó tránh.

Bỗng dưng ... được lên báo

Một sáng thức dậy, online và thấy ảnh mình chình ình trên các trang mạng xã hội với dòng bình luận chẳng mấy tốt đẹp hay được “vinh dự” làm ảnh minh họa cho một bài báo về cách yêu quá tự nhiên của giới trẻ bây giờ. Bạn sẽ biết ngay rằng, hôm qua trong lúc các bạn ôm ấp, âu yếm nhau ở công viên, vỉa hè hay bờ hồ đã lọt vào ống kính của một ai đó. Và nghiễm nhiên, việc trở thành chủ đề bàn tán cho cả một cộng đồng mạng, dù họ có phản đối hay cảm thông, ủng hộ thì cũng chẳng khiến bạn dễ chịu gì.

Nhã Thư (21 tuổi, ĐH Luật Hà Nội): “Hôm ấy, đang ngồi trong lớp thì cô bạn thân vừa lướt web vừa bảo: “Con bé này có cái áo đỏ giống mày thế. Trông cái điệu ôm hôn nhau giữa ban ngày thế kia mà phát kinh lên được”. Thư choáng váng nhận ra chính là mình vội chống chế: "Áo này giờ đầy trên Cầu Giấy ấy. Không biết nó có nhìn thấy mặt mình đỏ bừng lên không nữa”.

Hay Thùy Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) kể: “Nhiều hôm hai đứa đang ngồi tâm tình thì linh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay lại thì nhìn xa xa thấy có ống kính đang zoom vào mình. Giờ cảnh giác lắm, cứ thấy có bất thường là phải quay mặt đi ngay. Nếu chúng mình bị tung mặt lên mạng xã hội hay báo chí thì có mà... bố mẹ giết”. Chính sự nhạy cảm đó đã giúp cô nàng tránh được rắc rối.

Và rất dễ bị lên mạng trở thành đề tài bàn tán của người khác
Và rất dễ bị lên mạng trở thành đề tài bàn tán của người khác.
 

Những phi vụ mất của và xin đểu

Nhưng nguy hiểm nhất có lẽ là việc các cặp đôi thường xuyên gặp những vụ móc túi, “xin đểu”. Những nơi như công viên không chỉ là chỗ hẹn hò của các đôi mà còn là địa điểm lý tưởng cho những tay anh chị, những kẻ móc túi hành nghề.

Minh Quân kể lại: “Có lần chúng mình ngồi trong Thống Nhất, bị một anh cầm con dao găm nhảy ra. Cả hai luống cuống, thôi thì có bao nhiêu thì vội vàng móc ra hết. Không dám phản kháng”.

Mải yêu nhiều đôi còn gặp phải kẻ gian
Mải yêu nhiều đôi còn gặp phải kẻ gian.
 

Kim Ngân kể về một “kỷ niệm ghế đá” cực sốc: “Hôm ấy bọn mình đang hôn nhau, chợt đột nhiên thấy như ai chạm vào áo khoác, mình mở mắt thì thấy... một bàn thay thò ra phía sau... Hét ầm lên, đứng bật dậy thì thấy có người trong bụi cây phía sau ù chạy. Quần của anh ấy bị rạch đúng theo đường chiếc ví. May mà mình kịp mở mắt. Nghĩ đến giờ vẫn sợ”.

Ở công viên Thống Nhất, lượn lờ một buổi chiều có thể gặp vài ba đôi ố á đi tìm đồ. Chuyện bị mất cắp xảy ra ngày một từ ví tiền đến ba lô hay thậm chí những đôi giày hay vật dụng nhỏ đắt tiền. Lợi dụng lúc các cặp đôi đang thăng hoa trong tình yêu, bọn trộm cắp, móc túi thoải mái “hành động”.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG