Hà Nội: Đi khám tư nhân, một bệnh nhân tử vong

Hà Nội: Đi khám tư nhân, một bệnh nhân tử vong
TP - Sáng ngày 25/2, chị Nguyễn Thị Ngoan đến khám bệnh tại phòng khám bệnh tư nhân của bác sĩ Ngô Thế Kỷ. Bác sĩ Kỷ đã tiêm và truyền nước cho chị Ngoan. Đến 12h30 cùng ngày, chị Ngoan bị ngất xỉu và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, đến 13h30 thì chị Ngoan tử vong tại bệnh viện

Sáng ngày 25/2, chị Nguyễn Thị Ngoan (sinh năm 1976, ở Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định), tạm trú tại nhà số 7, ngách 40/23 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) đến khám bệnh tại phòng khám bệnh tư nhân, nhà số 28 ngõ 22 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân của bác sĩ Ngô Thế Kỷ đứng tên.

Bác sĩ Kỷ đã tiêm và truyền nước cho chị Ngoan. Đến 12h30 cùng ngày, chị Ngoan bị ngất xỉu và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, đến 13h30 thì chị Ngoan tử vong tại bệnh viện. Công an quận Thanh Xuân tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Hôm qua (28/2), ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, bác sĩ Nguyễn Thế Kỷ nguyên là cán bộ Trạm y tế phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa nghỉ hưu được 3 tháng, có giấy chứng nhận hành nghề còn hiệu lực, phòng khám có niêm yết giá khám bệnh, truyền dịch đúng quy định.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra công an quận Thanh Xuân đã kiểm tra phòng khám của bác sĩ Kỷ và thu giữ giấy chứng nhận hành nghề, sổ khám bệnh của phòng khám.

Hiện nay cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Thanh Xuân) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

MỚI - NÓNG