Sống lại sau 6 tháng hôn mê phải thở máy

Sống lại sau 6 tháng hôn mê phải thở máy
TP - Đó là trường hợp ông Nguyễn Đỗ Khang năm nay đã 73 tuổi ở phường Thống Nhất - Pleiku- Gia Lai. Ngày 26/4/2005,ông Khang  đang điều trị cao huyết áp và thoái vị bẹn thì bỗng dưng bị phù nề, bí tiểu và rơi vào hôn mê sâu.
Sống lại sau 6 tháng hôn mê phải thở máy ảnh 1
 Gia đình ông Khang

Gia đình vội vàng đưa ông vào khoa Hồi sức - cấp cứu Bệnh viện đa khoa Gia Lai chữa trị. Ngay chiều hôm ấy bệnh viện đã phải lắp máy thở, hỗ trợ quả tim mệt nhọc của ông.

Tính mạng ông mong manh, chỉ cần rút máy ra là tim ngừng đập. Sữa uống phải dùng ống đưa trực tiếp vào dạ dày, thuốc tiêm qua đường tĩnh mạch.

Bà Nguyễn Thị Đọa vợ ông cho biết: Những ngày nuôi ông ở bệnh viện khó diễn tả nổi. Cả hai vợ chồng đều quê ngoài Bắc, gia đình không có ai. Con ông bà đứa đầu đang học ở Nga, đứa sau mới 15 tuổi, một mình bà trực bên giường bệnh chồng 24/24.

Bà nói với bác sĩ: Còn nước còn tát, đặc biệt là gắng để ông chờ đứa con trai duy nhất của họ từ Nga về nhìn mặt cha lần cuối. Vả lại chúng còn nhỏ quá, ông phải cố mà sống. Lúc đầu đưa ống dẫn qua miệng,  một thời gian bị viêm nhiễm phải mở thanh quản để truyền sữa vào.

Rồi thanh quản cũng viêm, lại phải mở chỗ khác. Ông Khang lại còn bệnh hen suyễn mãn tính, phải có người trực hút đờm dãi cho ông khi lên cơn hen.

Đáng mừng là sức khỏe của ông Khang dần bình phục sau hơn 5 tháng phải thở máy, ông được chuyển sang thở bằng bình o xy, rồi tự thở. Hoàn cảnh gia đình quá neo đơn, đúng 180 ngày làm khách ở khoa Hồi sức-cấp cứu vợ chồng ông xin bệnh viện về.

Ông về nhà chỉ còn da bọc xương, thân thể cứng đờ, phía lưng, mông, đùi lở loét bởi vì nằm một chỗ theo đời sống thực vật. Ông hỏi vợ đây là nhà ai, chủ nhà đâu, trí nhớ rất láng máng.

Bà Đọa kiên trì chăm sóc các vết thương, vỗ về an ủi, thể chất và tinh thần ông  hồi phục dần. Các cơ tay chân, miệng hoạt động trở lại. Hôm 28/5/2006 khi chúng tôi đến nhà thăm, trí nhớ của ông đã phục hồi và tốt, nói đến báo Tiền phong ông bảo có phải ở phố Hồ Xuân Hương đúng không? Hiện nay, đôi chân ông đã cử động được song chưa thể đứng vững nên phải ngồi xe lăn.

Ông Khang nguyên là Phó Chủ tịch ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em Gia Lai, hiện là Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh này. Năm 1981, khi đã gần 50 tuổi ông mới lập gia đình với bà Đọa (công tác ở ủy ban dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai) ít hơn ông 18 tuổi.

Trước hôm đám cưới đúng 1 ngày bà bước sang phòng tập thể của ông, cảnh tượng lạ lùng khiến bà kinh ngạc: Ông không thở được, hai tay cứ bóp bóng bơm ô xy vào phổi. Dẫu trước đó biết ông bị bệnh hen song không ngờ bệnh lại trầm trọng vậy.

Sau phút do dự bà lao vào trợ giúp, ông dần tỉnh táo trở lại. Sau ngày cưới bà lo lắng chăm sóc ông chu đáo, bệnh hen nhẹ đi. 6 tháng vừa qua là lần thứ hai bà giúp ông thoát khỏi cõi chết trở về.

MỚI - NÓNG