Làm thế nào để chồng tôi dùng bao cao su?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Kết hôn chưa được nửa năm, vợ chồng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần cũng chỉ vì… bao cao su. Và cũng vì nó mà một người vợ mới cưới như tôi luôn mất hứng khi đã gần lên đến đỉnh.

Mọi bất đồng bắt đầu khi tôi dần cảm nhận sự gần gũi thực sự về thể xác, cả hai gần hoà làm một, tôi đã nhắc nhở anh hãy mang bao cao su trước khi xâm nhập vùng "cấm địa".

“Chồng à, anh đã chuẩn bị sẵn sàng bao cao su chưa vậy?”.

Thật không ngờ, tôi liền nhận câu trả lời “Không mang có được không”. “Không”, tôi quả quyết.

“Chẳng nhẽ quan hệ với vợ mình cũng phải dùng “mũ nón” sao em? Em thật là ngốc, người ta chỉ thường dùng nó khi quan hệ với những cô gái không đứng đắn”.

Câu chuyện đêm tân hôn của tôi là như vậy, chúng tôi đã có sự khởi đầu hoàn hảo, nhưng kết cục tôi đành miễn cưỡng chấp nhận việc quan hệ không an toàn, dù trước đó tôi đã dặn lòng mình sẽ cương quyết kế hoạch để không phải có con.

Hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài, mọi người đều phải cạnh tranh để có chỗ đứng và chắc chắn mình không bị đào thải. Tôi không thể có con trong hai năm tới. Mặc dù tôi rất yêu trẻ con, nhưng tránh thai là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Sau lần đó, anh đã đề nghị tôi: “Em à, chúng ta không dùng “áo mưa” được không? Mình sẽ tránh thai bằng cách xuất tinh ra ngoài. Nó cũng giống nhau, sẽ không thể mang thai đâu em à”.

Và hậu quả cho lần nghe theo lời đường mật của chồng là tôi đã dính bầu ngay trong tháng đầu tiên sau khi cưới. Hoảng hốt, lo sợ, buồn phiền… tôi đã cùng anh đi giải quyết vấn đề bởi một điều đơn giản, tôi chưa thể có con vào lúc này.

Bước sang tháng thứ ba sau ngày cưới, chúng tôi mới lại gần nhau. Và lần này, tôi nhất định yêu cầu anh chỉ dùng biện pháp duy nhất là mang áo mưa khi hành sự. Mọi chuyện lại rắc rối, phức tạp từ đó.

Tôi không hiểu sao chồng mình lại không thích mang bao cao su đến vậy, trong khi báo chí, ấn phẩm tuyên truyền, những tấm áp phích trên vài con phố đều khẳng định “Hãy dùng bao cao su khi quan hệ, vì hiệu suất an toàn đến hơn 90%", mà lại còn không ảnh hưởng đến chuyện mất hứng.

Chính tôi là người đi mua, rồi chủ động chuẩn bị tất cả, nhưng rất nhiều lần anh cố tình quên không đeo vật bảo vệ, điều này làm tôi mất hứng, cáu giận. Cứ mỗi lần quan hệ, thú thật tôi chỉ nghĩ đến việc phải canh chừng, chờ cho đến lúc đó sẽ nhắc nhở chồng. Bởi tôi không thích uống bất cứ loại thuốc nào, tôi chỉ có cách dùng bao để tránh thai.

Thú thật, đã gần nửa năm kết hôn, tôi luôn sống trong lo sợ và tâm trạng thấp thỏm mỗi khi gần gũi chồng mình. Là phụ nữ trẻ, nhưng tôi chưa hề biết đến cảm giác tuyệt vời khi quan hệ là gì, không biết lên đỉnh là gì. Và đến hôm nay tôi không còn cảm giác muốn được gần gũi chồng mới cưới của mình nữa.

Tôi phải làm sao đây?

Theo Nguyễn Thu H.
Dân Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.