Chuyến trở về của 21 babylift:

Cháy bỏng khát vọng tìm người ruột thịt

Cháy bỏng khát vọng tìm người ruột thịt
Ngày 15/6/2005, 21 trong số 54 trẻ mồ côi người Việt được một chuyến máy bay của hãng hàng không Mỹ World Airways chở từ Sài Gòn sang Mỹ ngày 2/4/1975 đã trở về nơi họ đã ra đi sau 30 năm xa cách.

Họ nằm trong số hàng nghìn trẻ mồ côi Việt Nam bị đưa khỏi  quê nhà trong giai đoạn 1969-1975 trong một chương trình gọi là “Operation Babylift”.

Suốt cả buổi sáng 16/6 cả đoàn gồm 21 Babylift cùng cha mẹ nuôi (Việt có, Mỹ có) và  7 cựu nhân viên phi hành đoàn chuyến bay ngày 2/4/1975, một số phóng viên báo, đài, các hãng thông tấn tại Mỹ (cả thảy trên 100 người) được đưa đến thăm Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Thị Nghè.

Sân trường như một ngày hội lớn. Những đứa trẻ có thể đi lại được ùa ra sân vui đùa, nhận quà tặng và để cho những Babylift ôm  lấy mà khóc.

Tanya Bakal (tên khai sinh Nguyễn Thị Kim Phụng) người Vĩnh Long, bị đưa sang Mỹ khi lên 8 tháng  ôm ghì một cậu bé vào người mà khóc rưng rức không dứt.

Cô khóc cho chính thân phận mồ côi của mình và khóc vì không tìm được cha mẹ ruột sau 30 năm làm con nuôi một người Mỹ.

Thoạt nhìn Tanya Bakal  cứ như thể cô vừa dưới quê lên thăm trẻ mồ côi. Từ cách ăn mặc đến gương mặt, vóc dáng đều thuần Việt nhưng cô chỉ có thể nói được vài từ tiếng Việt mà thôi.

Mẹ nuôi cô lùi ra một góc cây chơi trò thổi bong bóng xà phòng với hai cô bé khuyết tật đang cười rất vui, nhường khoảng sân nhỏ cho một thành viên khác trong đoàn chơi bóng mini với mấy em nhỏ của trường.

Cảm động nhất là hình ảnh anh Nguyễn Quốc Việt xách theo một túi nhỏ đựng mấy bộ quần áo anh mặc hồi 2 tuổi sang Mỹ. Đó là vật chứng mà anh hy vọng có thể nhờ nó tìm lại cha mẹ, người thân.

Thấy bọn trẻ khuyết tật, thương tâm anh sà vào ôm chúng, vui đùa… Đoàn Babylift đã tặng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên 5.000 USD và chưa kể các thành viên trong đoàn tự nguyện đóng góp thêm.

Một cử chỉ đẹp và đáng trân trọng từ tấm lòng của các babylift - những trẻ mồ côi bị xa quê trên 30 năm qua dành cho  trẻ em khuyết tật thành phố.

Các ống kính quay phim, chụp ảnh đều chú ý đến ông: Người cha đang cố tìm đứa con gái bé bỏng đã thất lạc 30 năm trước…

Ông tin là con ông vẫn còn sống đâu đó trong số 2.547 trẻ em mồ côi Việt Nam rời khỏi đất mẹ trước ngày 30/4/1975. Ông tên là Phan Minh Triết, sinh năm 1950, nhà ở quận 4, TP HCM.

Vợ là Nguyễn Thị An quê gốc ở Trà Vinh. Một ngày đầu tháng 4/1975, đứa con gái Nguyễn Thị Ngọc Như, sinh tháng 10/1974, gửi tại một Cô nhi viện bỗng dưng mất tích.

Mãi sau này ông mới biết là Như bị bắt di tản theo chương trình Babylift.  Ngày 15/6 xem tivi và sáng 16/6 đọc báo, hay tin có đoàn Babylift trở về thăm quê hương tìm lại cội nguồn, ông vội vã chạy đến Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật để gặp. Ông van vái trời cao cho ông tìm lại đứa con.

Ông bám theo cô Jenyfer Noone hỏi han đủ điều qua người phiên dịch. Có lẽ ông thấy Jenyfer Noone có khuôn mặt giống con của ông… Jenyfer chỉ biết khóc đỏ hoe hai mắt vì cô không thể nào nhớ một chút gì về mẹ cha ruột mặc dù cô thèm khát, ước mơ cháy bỏng về điều thiêng liêng ấy.

Mẹ nuôi cô cho biết, khi bà nhận về nuôi Jenyfer bé bỏng lắm, nhỏ lắm. Biết đâu đấy, Jenyfer, Tanya Bakal, Tiffany Goodson… một trong số họ là con của ông? Những người chứng kiến ai cũng mong cho ông sớm tìm được con gái thất lạc tên Ngọc Như, cho dù không phải lần này…

MỚI - NÓNG