(QC) Nhật ký của một bệnh nhân Gout

(QC) Nhật ký của một bệnh nhân Gout
Anh Hoàng Ngọc Minh, 48 tuổi, địa chỉ tại tổ 3, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La (số điện thoại 0914900509) bị gout hơn 10 năm và đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện, từ viện tỉnh đến viện trung ương. Mỗi lần đi khám bệnh, anh Minh luôn giữ thói quen lưu lại Sổ khám bệnh và viết nhật ký với mục đích để các bác sĩ tham khảo thông tin về tiền sử bệnh, quá trình điều trị, dùng thuốc... giúp ích cho quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh gout tốt hơn.

(QC) Nhật ký của một bệnh nhân Gout

 Anh Hoàng Ngọc Minh, 48 tuổi, địa chỉ tại tổ 3, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La (số điện thoại 0914900509) bị gout hơn 10 năm và đã chạy chữa ở nhiều bệnh viện, từ viện tỉnh đến viện trung ương. Mỗi lần đi khám bệnh, anh Minh luôn giữ thói quen lưu lại Sổ khám bệnh và viết nhật ký với mục đích để các bác sĩ tham khảo thông tin về tiền sử bệnh, quá trình điều trị, dùng thuốc... giúp ích cho quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh gout tốt hơn.

Hai vợ chồng anh Hoàng Ngọc Minh
Hai vợ chồng anh Hoàng Ngọc Minh.

Ngày 23 tháng 3 năm 1999
Đầu năm đi xem bói về vợ bảo tôi năm nay có sao xấu chiếu mệnh, ngẫm thấy đúng thật. Đang tuổi thanh xuân phơi phới bỗng dưng thấy đau ở mắt cá chân, đau mấy ngày thì thấy sưng to, đi lại chạm vào cạnh giầy càng đau. Khi thấy đau lan sang khớp cổ chân và đầu gối thì quyết định đi khám Y học cổ truyền ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại đây, bác sỹ chuẩn đoán bị đau khớp, cắt cho 5 thang thuốc về nhà sắc uống.
Vợ biết bệnh của chồng mặt buồn rười rượi. Vợ bảo, người già mới bị bệnh này chứ, có khi nào bác sỹ nhầm không?

Ngày 17 tháng 11 năm 2003
Đúng là “có bệnh vái tứ phương”, mình đã uống đến cả trăm thang thuốc bắc, thuốc lá của người dân tộc ở Lai Châu… mà bệnh vẫn không khỏi. Một năm bị đau khớp vài lần, quen chịu đau rồi nhưng mất mấy lần đau cấp phải xin nghỉ việc ở nhà. Công việc lái xe cho Sếp không phải vất vả nặng nhọc gì, ăn uống thì toàn sơn hào hải vị… sao mình lại bị bệnh khớp nhỉ?
Lần này mình lại vào bệnh viện đa khoa tỉnh khám lại, nhưng là khám Tây y xem thế nào. Bác sỹ nhìn những chỗ sưng mọng đỏ ở chân rồi cho đi kiểm tra sinh hóa. Kết quả ngỡ ngàng: bị gout cấp.

Ngày 6 tháng 6 năm 2008
4 năm 5 lần phải vào viện cấp cứu, có lần 9h đêm vợ phải chở tôi và con nhập viện vì cơn đau quá sức chịu đựng của tôi. Trước đây không biết thông tin gì về bệnh nên tôi ăn uống thoải mái khi đi cùng Sếp, sáng ăn 1 bát phở và 2 quả trứng trần, trưa ăn đặc sản thịt dê, trâu, chó… chiều tối lại tiệc tùng hải sản, chim trời, cá nước… Sau này biết bệnh, uống thuốc theo đơn và có kiêng ăn nhưng bệnh vẫn tái phát, uống nhiều Colchicin còn bị tác dụng phụ đau bụng, đi ngoài ra máu khiến tôi nản lắm.
Nghe nhiều người mách bệnh này phải về hà Nội, ở đấy có nhiều bác sỹ giỏi và thuốc tốt hơn, tôi liền vay mượn tiền khắp nơi quyết chữa khỏi bệnh. Đến nhà thuốc Đông y Trung Quốc, bác sỹ Tàu cam kết “không khỏi trả lại tiền” nên tôi tin tưởng bỏ ra mỗi ngày hết 150 nghìn mua thuốc (trong khi lương 1 tháng của tôi chỉ có 500 nghìn). Uống gần 1 năm trời không khỏi bệnh, tôi đòi lại tiền chữa bệnh nhưng không được, còn bị bảo vệ đuổi về…

Tháng 4 năm 2011
Sau khi đã khám chữa nhiều nơi “tiền mất tật vẫn mang”, tôi trở về quê tiếp tục nghề lái xe và chêëp nhêån söëng chung vúái nhûäng cún àau gout.
Vì thường xuyên phải ngồi chờ Sếp nên tôi rất hay đọc báo, một lần đọc báo Giáo dục thời đại thấy có bài phân tích của một chuyên gia Y học cổ truyền về tác dụng chữa bệnh gout của bài thuốc cổ truyền, tôi đọc ngay. Được biết công ty Dược phẩm Tâm Bình đã ứng dụng bài thuốc này sản xuất ra sản phẩm Viên Gout Tâm Bình đã chữa khỏi bệnh gout cho rất nhiều bệnh nhân, tôi mừng như bắt được vàng. Sau khi gọi điện thoại cho một vài bệnh nhân đã khỏi bệnh để kiểm chứng thấy đúng như vậy, tôi liền gọi về số điện thoại 043.7345600 của công ty Tâm Bình đặt hàng Viên Gout gửi về Sơn La.
Mua 9 höåp uöëng 3 thaáng nhûng uöëng hïët 3 höp tôi thấy người nhẹ nhõm, thấy có tác dụng nên tôi kiên trì uống đủ 6 tháng theo hướng dẫn. Trong thời gian uống Gout Tâm Bình, tôi không bị một lần đau cấp nào nên cả nhà vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì sợ hết hơi thuốc bệnh laåi taái phaát.

Ngày 12 tháng 2 năm 2012
Sau 3 tháng không thấy đau trở lại, tôi về bệnh viện Medlatec tại Hà Nội xét nghiệm thì kết quả là lượng axit uric giảm còn 391µmol/L, đây là mức bình thường ở nam giới. Vậy là sau hơn 10 năm khánh kiệt vì bênh gout, nhờ được biết Gout Tâm Bình mà tôi được hồi sinh. Về Sơn La tôi đã giới thiệu cho mấy ông bạn của Sếp, nhiều người đã khỏi bệnh giống như tôi.

Đức Tâm
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.