Lễ hội bia Hà Nội “nóng bừng” giữa tiết trời đầu đông

Lễ hội bia Hà Nội “nóng bừng” giữa tiết trời đầu đông
Không chỉ mang ý nghĩa như một nét văn hóa độc đáo của người dân Thủ đô, ngày hội Bia Hà Nội còn là sự kiện được hàng ngàn tín đồ bia mong chờ. Có lẽ với họ, Bia Hà Nội không chỉ là thức uống giải khát đơn thuần mà còn là biểu tượng văn hóa, nét đặc trưng của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ngày 11/12 vừa qua, Ngày hội Bia Hà Nội tại Cung thể thao Quần Ngựa – Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người tới tham dự. Với vị trí trung tâm, không gian rộng, thoáng đãng, dễ di chuyển nên ngày hội bia năm nay đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham dự tạo nên một bầu không khí sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm. 

Tại Ngày hội, các tín đồ bia đã có thời gian thoải mái thưởng thức những cốc bia ngon tuyệt, sóng sánh vàng ngọt, hương vị đậm đà truyền thống; hòa mình cùng những vũ điệu sôi động hay “tận cùng men say” với bè bạn chiến hữu. Đặc biệt có rất nhiều du khách nước ngoài đã tìm đến với Ngày hội năm nay. Có lẽ với họ, Bia Hà Nội không chỉ là thức uống giải khát đơn thuần mà còn là biểu tượng văn hóa, nét đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Lễ hội bia Hà Nội “nóng bừng” giữa tiết trời đầu đông ảnh 1

Trong ngày hội, hòa chung với những giai điệu sôi động, cuồng nhiệt là tiếng cụng ly, tiếng zô vang vui vẻ cùng cạn những ly bia vàng óng, sóng sánh, mát lạnh. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười sảng khoái, những giờ phút tâm tình, chia sẻ… đã trở thành những kỷ niệm, dấu ấn khó phai trong mỗi người. 

Theo ước tính của ban tổ chức, Ngày hội năm nay đã tiêu thụ một lượng bia khổng lồ lên tới hàng ngàn lít bao gồm các sản phẩm bia hơi Hà Nội và bia chai Hà Nội 450ml, bia chai bia lon Trúc Bạch, bia lon Hà Nội 330ml, bia chai Hanoi Premium
Lễ hội bia Hà Nội “nóng bừng” giữa tiết trời đầu đông ảnh 2
Đại diện Bia Hà Nội cho biết: “Mỗi năm Bia Hà Nội đều muốn tổ chức ngày hội bia quy mô hoành tráng hơn năm trước như một lời tri ân cảm tạ đối với con người và mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Để dù ở đâu, người Hà Nội vẫn có thể tự hào về hương vị quê nhà làm xao xuyến bước chân ngày trở về.”

Tại ngày hội, đa phần thực khách đều phấn khích chia sẻ: ngày hội bia đã tạo nên một không gian giao lưu, hội tụ đáng nhớ cho đông đảo người mến mộ. Không chỉ được thoải mái tận hưởng hương vị bia đậm đà, họ còn được sống trong không khí lễ hội, thưởng thức ẩm thực, những tiết mục biểu diễn kỳ công cùng không gian sân khấu ngoài trời ấn tượng. Họ có thể thỏa sức hát cho nhau nghe, làm quen với những “đồng môn” và mở rộng những mối quan hệ bạn bè. Để rồi khi cuộc vui đã tan, họ lại bịn rịn tái ngộ: “Hẹn gặp ngày hội bia năm sau nhé bạn hiền!”

Lễ hội bia Hà Nội “nóng bừng” giữa tiết trời đầu đông ảnh 3
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.