Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái

Chợ đá quý bắt đầu hình thành từ những thập kỷ 90, khi nơi đây bùng lên cơn sốt đá quý. Hơn 20 năm tồn tại chợ trở thành một dấu ấn mỗi khi nhắc đến Yên Bái.
Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 1
 
Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 2

Chợ có hơn 20 sạp hàng. Đá quý bày biện đơn giản trên các bàn gỗ, không hề che đậy. Người bán chủ yếu là phụ nữ trung tuổi

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 3

Chợ bán cả hai loại là đá đã gia công và đá thô vừa khai thác từ các bãi. Đá đã gia công được mài theo kiểu cabochon (mài nhẵn) hoặc facetted (mài cạnh) để làm mặt nhẫn, hoa tai, dây chuyền...

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 4

Người đến chợ chủ yếu là dân trong nghề đá quen biết nhau. Việc mua bán không ồn ào, mà đơn giản như mớ rau, con cá.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 5

Một loại thạch anh tóc được bán ở chợ. Từ trường của thạch anh tóc cao hơn thạch anh thường, do vậy giá cả cũng cao hơn. Bà chủ chuyên bán thạch anh ở chợ này còn sở hữu vài viên thạch anh ngũ sắc được đánh giá cao.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 6

Dù thế, đắt giá nhất vẫn là những viên ruby hồng xa xỉ. Một viên nhỏ, chất lượng vừa phải để làm mặt nhẫn, mặt dây chuyền cũng có giá vài triệu. Ruby đỏ vụn còn được mua với giá 2 triệu đồng/kg để làm tranh đá quý.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 7

Mỗi người đến chợ đều mang theo một chiếc đèn pin nhỏ để kiểm tra đá. Viên đá được đánh giá đẹp là độ đậm của màu sắc, độ trong và không bị xước.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 8

Người mua thường soi rất kỹ để tìm ra góc nào viên đá cho màu sắc đẹp nhất, từ đó mới ước lượng giá cả.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 9

Những phu khai thác đá quý thường không thấy hết giá trị của viên đá mình tìm được. Trong khi những ông chủ đá quý thấy được vẻ đẹp độc nhất đằng sau lớp vỏ xù xì. Vậy nên ở chợ này không hiếm các câu chuyện từ một viên đá vài trăm nghìn đồng, qua tay người nọ, người kia có thể lên đến vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 10

Việc mua bán diễn ra hết sức hạn chế, song đã thành thông lệ chợ vẫn họp mỗi ngày. Bởi lẽ, người bán, người mua đến chợ còn để nghe ngóng, trao đổi. Những phi vụ kinh doanh đá quý lớn thường diễn ra trong thế giới ngầm

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 11

Bao nhiêu năm tồn tại, chợ đá quý còn trở thành một nét độc đáo với khách du lịch gần xa. Vị khách nước ngoài này mua một viên ruby với giá 2 triệu đồng.

Đá quý bày bán như rau ở Yên Bái ảnh 12

Từ đá quý, tranh đá quý Lục Yên cũng đi khắp miền đất nước. Bao nhiêu năm qua, người Lục Yên có thêm nghề giã đá để sống.

Theo Theo VnExpress
Tin liên quan