Dịch vụ cho thuê mẹ hốt bạc ở Mỹ

Bà Nina Keneally.
Bà Nina Keneally.
Trong khi nhiều người kiệt sức vì vai trò làm mẹ, bà Nina Keneally, 63 tuổi, lại vui vẻ được trở thành mẹ của hàng loạt đứa trẻ để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chúng, NYT ngày 20-2 cho hay.

Trả 40 USD một giờ cho bà mẹ "nuôi"

Bà Nina từng là một nhà sản xuất kịch và tư vấn cai nghiện ma túy ở bang Connecticut. Công việc hiện nay của bà là dành toàn bộ thời gian, kinh nghiệm làm mẹ và bằng cấp liên quan đến tư vấn trước đây để trở thành bà mẹ nuôi của các thanh niên ở New York. 

Với 40 USD một giờ trả cho bà, người phụ nữ này phải lắng nghe các vấn đề, đưa ra lời khuyên, giúp những đứa con đặc biệt lên kế hoạch và mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối, đính cúc áo bị tuột, nướng bánh hay làm mọi công việc khác của một bà mẹ. Người phụ nữ này cũng có thể mang súp gà cho các cô cậu khi bị ốm hoặc cùng con nuôi xem một bộ phim, thậm chí giúp con nuôi mua và bọc quà tặng cho mẹ đẻ. Tuy nhiên, bà sẽ không dọn dẹp tủ quần áo, giặt đồ cũng như làm những việc vặt khác. 

Theo Odditycentral, Nina cùng chồng rời Connecticut đến New York hai năm trước, sau 30 năm nuôi dạy hai người con trai. "Thanh niên ở Connecticut có các mục tiêu khác, tất cả đều hướng đến công việc, nhà cửa và các mối quan hệ lâu dài. Ở quê hương mới, mọi người có lối sống thoáng và nghệ sĩ hơn", bà Nina nói. Nhưng theo bà, sự tự do cũng dẫn đến nhiều vấn đề.

Lắng nghe, đồng cảm vô điều kiện

"Khi bắt đầu sống ở khu này, tôi nhận thấy rằng, rất nhiều người trẻ muốn tâm sự với tôi về những điều đang xảy ra trong cuộc sống của họ", Nina kể. Chẳng hạn, trong thời đại công nghệ, sự phát triển của mạng xã hội như vũ bão, một nữ sinh trung học lên mạng và thấy những bức hình chụp một bữa tiệc mới đây. Các bạn của nữ sinh này đều có mặt đầy đủ và trông rất vui vẻ, hào hứng. Nhưng có gì đó thiếu thiếu. Cụ thể hơn là thiếu ai đó - chính là nữ sinh này!. 

"Tại sao mình không được mời?" - nữ sinh này tự đặt câu hỏi. Cảm xúc tò mò chuyển thành cay đắng. Cô nữ sinh này cảm thấy bị phản bội. Mọi mối quan hệ với cô dường như sụp đổ, chẳng khác nào một lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi. Nỗi cô đơn dâng trào: "Sao chẳng ai chơi với mình nhỉ?". Khi ấy, bà Nina chăm chú lắng nghe tâm sự của nữ sinh đó, rồi bảo: "Sự cô đơn giống như đầm lầy. Càng bị lún sâu thì càng khó ra khỏi. Bạn cũng có thể đang bị mắc kẹt trong nỗi cô đơn. Càng hay tủi thân thì càng ít người muốn đến gần bạn. Cảm giác cô đơn có thể bắt nguồn từ sự tự ti. Nếu bạn cứ tiếp tục cảm thấy mình không có gì đáng để người khác chú ý thì bạn sẽ rất khó chủ động kết bạn hay mở lòng đón nhận tình bạn. Chính vì vậy, bạn hãy mở lòng mình"-người mẹ của nhiều người con ân cần đưa ra lời khuyên.

Một chàng trai từng trải lòng với Nina bên tách cafe về những buồn phiền sau khi mất việc và bà đã giúp cậu viết lại sơ yếu lý lịch. Sau này, khi ngày càng nhiều bạn trẻ khác tìm đến Nina, bà nhận ra rằng, mình có thể giúp họ bằng cách trở thành một người mẹ tinh thần. Vì thế, dịch vụ Need A Mom (Cần một người mẹ) ra đời với khẩu hiệu là: "Khi bạn cần một người mẹ... nhưng không phải mẹ của bạn". "Mẹ" Nina Keneally chia sẻ, nhu cầu tìm người tâm sự và chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống như một người mẹ của thanh niên Mỹ ngày càng cao, tỷ lệ thuận với số người sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ cho thuê mẹ hốt bạc ở Mỹ ảnh 1

Một hình ảnh quảng cáo của dịch vụ Need A Mom với tiêu đề "Khi bạn cần một người mẹ... mà không phải là mẹ của bạn".

"Tôi không phán xét lựa chọn cuộc sống của bất cứ ai, không so sánh các bạn trẻ với anh chị em của họ. Tôi có kinh nghiệm xử lý vấn đề về tâm lý dù không phải chuyên gia. Tôi có thể cùng trò chuyện với các con, nhưng nếu gặp vấn đề nghiêm trọng, tôi có thể giúp giải quyết hoặc đưa họ đến gặp bác sĩ, chuyên gia, tôi có một danh sách những nguồn giúp đỡ ", Nina nói, nhấn mạnh điều quan trọng là sự đồng cảm vô điều kiện với tất cả những đứa trẻ xa lạ. 

"Tôi đã từng học về trị liệu, mặc dù bản thân không phải là một nhà trị liệu chuyên nghiệp". "Cô ấy không phán xét gì hết và rất tốt bụng, hay mỉm cười và không bao giờ nói với ai rằng "Hãy dừng lại đi" hay “Đồ ngốc”, Natalie Chan, 34 tuổi, người thường gặp Nina sau mỗi buổi yoga thứ 5 hàng tuần, nói. Nina cũng chia sẻ rằng, cảm thấy rất vui khi được trở thành mẹ của những đứa con ngoài 2 người con ruột yêu dấu của mình.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG