Dịp 30/4 - 1/5: Các điểm du lịch "lên cơn sốt"

Dịp 30/4 - 1/5: Các điểm du lịch "lên cơn sốt"
Đi đâu trong bốn ngày nghỉ, là câu hỏi không dễ trả lời, nhất là khi những điểm hút khách như Cửa Lò, Sa Pa, Hạ Long... đã được dự báo là sẽ "lên cơn sốt".

Ông Nguyễn Trọng Anh - Đại diện lữ hành của Cty Du lịch ATS cho biết gần 3 tuần nay các đơn vị du lịch tại Hà Nội cháy tour nước ngoài và cả nội địa. Thậm chí, với những khách đi out - bound (tour nước ngoài), ATS phải thương lượng để họ có thể xuất ngoại trước 30/4.

Năm nay, người đi Thái Lan vẫn đông nườm nượp, kế đến là Singapore (có thể do chiến lược hàng không giá rẻ của Tiger Airways?). Nam Phi và Ai Cập vẫn là những điểm đến tiềm năng đối với người Việt. Khi hỏi về chương trình tour, tuyến, lượng khách out - bound, bà Thanh -Trưởng phòng kinh doanh 3 - Cty Du lịch VN cũng không biết trả lời thế nào.

Dịp 30/4 năm nay, các địa chỉ nội địa quen thuộc như Sa Pa, Hạ Long, Cát Bà, Quan Lạn sẽ hút khách. Tuy nhiên nếu dồn về Quan Lạn (Quảng Ninh) quá đông thì chắc chắn thiếu dịch vụ, bởi ở đây cơ sở hạ tầng còn kém, gần như Cty ATI độc quyền về dịch vụ lưu trú.

Năm ngoái những cảnh báo của phương tiện thông tin đại chúng về chỗ ở rốt cục đã xảy ra ở Hạ Long. Nhà nghỉ của dân giá lên tới mức khủng khiếp: 1 triệu đồng/phòng/đêm, nhưng du khách từ Hà Nội vẫn không có chỗ mà nghỉ, đành trải ni - lông trên bãi cát cho vợ con nằm, còn mình ngồi trông xe và đồ đạc.

Dự kiến, Hạ Long và Đồ Sơn dịp tới đông khách ngoại tỉnh (Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ...) chứ không chỉ khách Hà Nội. Người Hà Nội sẽ đi xa hơn vì thời gian nghỉ rủng rỉnh hơn.

Một số thị trường lớn như miền Trung và Tây Nguyên bỗng tụt hẳn lượng khách đăng ký tour, nguyên nhân chính là du khách bị ám ảnh bởi những vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa qua.

Riêng Cửa Lò luôn đông vào đầu hè nhờ đặc tính chung của các bãi biển miền Trung: trời nắng, nước biển trong xanh. Năm nay Cửa Lò càng nhộn nhịp do các chương trình của Năm Du lịch Nghệ An. Riêng một lượng phòng ở các khách sạn lớn được tỉnh trưng dụng phục vụ khách mời, chưa nói đến các dịch vụ khác. Như vậy, cơn sốt phòng ở Cửa Lò có thể nhận thấy rõ từ bây giờ.

Công ty Du lịch Hương Giang - Huế vừa tung ra một chương trình mới là Hành trình về cội nguồn, lấy di tích cách mạng và địa danh kháng chiến làm trung tâm, khác với những thắng cảnh và di tích lịch sử - Điều lâu nay chúng ta biết nhiều hơn ở cố đô. Đó là nhà Ngô Đình Cẩn, Chín Hầm, địa đạo khu ủy Trị Thiên Huế, rồi địa đạo Vịnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị), tượng đài Mẹ Suốt, làng Bảo Ninh và bến phà Xuân Sơn (Quảng Bình).

Học sinh và sinh viên ở Huế muốn gói gọn trong một ngày sẽ được đáp ứng bằng tuyến tham quan di tích cách mạng và picnic. Nói đến Huế là nói đến thành phố vườn, Cty Hương Giang cụ thể hoá bằng tour Huế xanh mà điểm đến là nhà vườn, nhà thờ Lê Văn Duyệt, cưỡi xe ngựa trang trí theo lối triều Nguyễn.

Tóm lại, tháng 4 là hạn chót cho thời gian du lịch đẹp nhất ở Huế. Cái nắng miền Trung không làm hài lòng du khách châu Âu, nhưng với người Việt - nhất là giới trẻ thì luôn hăm hở nhiệt thành với mảnh đất giàu đền đài, lăng tẩm, thành, hào, hầm..., rồi cả những “đường áo trắng”, “đường phượng bay ngập trên lối về”...

Từ Huế xuôi Nam 80km là đến phố cổ Hội An. Năm nay di sản thế giới này có nét mới: xây dựng mô hình home - stay (khách ở nhà dân), mỗi nhà không quá 2 phòng nghỉ. Nửa cuối 2005 dự án mới bắt đầu, hi vọng từ năm sau khách du lịch sẽ được thử làm dân phố cổ (cư dân 36 phố phường Hà Nội không biết bao giờ mới mở mặt mở mày như thế)!

Dù mới thành lập nhưng Trung tâm Time Travel đã đắt khách như tôm tươi. Theo Nguyễn Bảo - Giám đốc Trung tâm, Time Travel sẵn sàng nhận tour tới tận 29/4.

Hà Nội - Lao Cai - Sa Pa (2 ngày, 3 đêm, trọn gói 890.000đ/người) thuận tiện cho các bạn trẻ khám phá thung lũng mù sương này. Muốn sang Hà Khẩu (Trung Quốc) nộp thêm 150.000đ. Hà Nội - Động Phong Nha - Sông Nhật Lệ cũng là tour sáng tạo của Time Travel, họ phong cho bãi biển Hiền Ninh - Quảng Bình là sa mạc Sahara của VN!

Điều đặc biệt trong mùa du lịch hè 2005: Lượng khách mua bảo hiểm ngày càng đông, cho thấy tình cảnh giao thông VN đang làm du khách đề cao ý thức cảnh giác “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Ông Nguyễn Bảo cũng cho biết, dịp 30/4 này, xu hướng du lịch gia đình tăng hơn mọi năm.

Có chuyện hơi lạ là trong khi các đơn vị du lịch tư nhân đang sôi sùng sục với hàng loạt tour mới, lượng khách tăng thì một số đại gia như Cty Du lịch VN vẫn nhàng nhàng tuần tự vi tiến như ngày thường. Khái niệm mùa vụ chắc không tồn tại ở đây?

30/4 là mùa vụ lớn của công nghiệp không khói, cũng là dịp thư giãn lý tưởng nhất trong năm của những người ưa chuyển dịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi tự do, hãy cẩn thận với nguy cơ cháy phòng ở những điểm đến đang chuẩn bị đón lõng cả mùa hè: Hạ Long, Cửa Lò, Sa Pa...

MỚI - NÓNG