Kẻ tám lạng, người nửa cân

Kẻ tám lạng, người nửa cân
TP - Pháp đã vô địch World Cup năm 1998 còn thành tích cao nhất của Bồ Đào Nha là huy chương đồng tại World Cup 1966.

Hai đội có lối đá tương tự nhau. Kỹ thuật cá nhân thuộc đẳng cấp cao. Họ đều rất thuộc bài - những chiến thuật đỉnh cao và có sức mê hoặc kinh khủng. Có thể nói, cho tới giờ, Bồ Đào Nha và Pháp đều là những đối thủ ngang tài, ngang sức - kẻ tám lạng, người nửa cân.

Cả hai đội sẽ không thay đổi chiến thuật của mình: Đó là chơi với một tiền đạo cắm như Henry của Pháp và Pauleta của Bồ Đào Nha. Cũng tương tự vậy, cả hai đều có những cầu thủ thượng thặng là Deco và Zidane- những ông chủ ở giữa sân.

Zidane luôn làm cho hàng phòng ngự của đối phương phải vất vả nếu anh thực hiện các cú phạt góc hoặc sút phạt trực tiếp. Vì thế, bên cạnh Zidane luôn là hai tiền vệ tấn công. Cũng ở một góc độ như thế, xem ra Deco của Bồ Đào Nha chẳng kém cạnh gì.

Figo và Ronaldo bị đau nhẹ nhưng đã hồi phục để có thể vào sân trận này và không khó để nhận ra, dường như họ dày dạn kinh nghiệm hơn Malauda và Ribery của Pháp.

Nhưng nếu như Pháp có Viera và Makelele đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới thì Maniche và Costinha hoặc Tiago của Bồ Đào Nha lại là những cầu thủ chưa đạt được tới tầm như vậy.

Hai bên đều có hàng phòng ngự chặt chẽ. Nhưng theo tôi, 4 hậu vệ của Pháp dường như có kinh nghiệm hơn hậu vệ Bồ Đào Nha một chút. 

Nếu Pháp có thể lặp lại được màn trình diễn tuyệt vời như trong trận đấu với Brazil, tôi  tin rằng họ sẽ thắng trận này.

Nếu Bồ Đào Nha cũng chơi tương tự như đã thi đấu với Hà Lan, họ cũng có nhiều cơ hội đi tới trận chung kết.

Vấn đề là lúc này chúng ta không biết hai HLV sẽ đưa ra đội hình như thế nào. Tôi sợ rằng họ sẽ lại đặt vấn đề bảo toàn kết quả lên vị trí ưu tiên hàng đầu, phòng thủ ngay từ đầu, rồi...  rình rập một cú sút ghi bàn.

Cho dù Scolari và Domenech áp dụng chiến thuật nào đi nữa, chúng ta đều hy vọng sẽ được chứng kiến một trận cầu công bằng và đẹp mắt.

Theo thiển ý của tôi, rất có thể hai đội sẽ phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".