Lãnh cảm?!

Lãnh cảm?!
TP - Sau vụ hỗn chiến trên sân Vinh, ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi bình thản tuyên bố: “Đó là sự cố bình thường trong bóng đá”.
Lãnh cảm?! ảnh 1
Các CĐV rượt đuổi nhau trên khán đài sân Vinh

Cách ông Khôi nói thực ra không sai. Bởi những sự cố giữa CĐV với CĐV hay những pha đánh nguội trên sân cỏ thật ra không hiếm. Ngay như Champions League còn đầy rẫy sự cố, huống chi một giải “lèm nhèm” như V-League.

Có người cảm thông cho ông Khôi thì hiểu vậy và chợt nghĩ ông nói thật quá, thậm chí thật đến lạnh hết cả người. Nếu so giữa nửa mùa V-League 2008 với nửa mùa V-League 2007 thì mùa này, giải đấu do ông Khôi điều hành, dẫn dắt có vẻ xuôi chèo mát mái, ít sự cố hơn hẳn.

Nhưng cách nói của ông Khôi cũng khiến nhiều người cả nghĩ thì hiểu rằng ông Khôi đang bị bệnh lãnh cảm. Một khi dính bệnh ấy thì những cú phang bằng gậy gộc khiến CĐV bị sứt đầu, mẻ trán hoặc đe dọa tính mạng cũng thường như chuyện dính chấn thương trên sân cỏ?

Mong là ông Khôi chỉ dại miệng chứ không dính “bệnh” lãnh cảm!

MỚI - NÓNG