Dư âm trận đấu kịch tính nhất Champions League châu Âu rạng ngày 9/3:

Barcelona và Chelsea lại khẩu chiến

Barcelona và Chelsea lại khẩu chiến
Không dừng lại ở việc chỉ trích đối thủ, HLV Frank Rijkaard và một vài cầu thủ Barca còn quay ra công kích cả trọng tài Collina gây nên một vụ lộn xộn nhỏ.
Barcelona và Chelsea lại khẩu chiến ảnh 1
Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea của John Terry

Với thắng lợi 4-2 của Chelsea trong trận đấu rạng ngày 9/3, cuộc thư hùng đỉnh cao Barcelona-Chelsea đã chấm dứt trên sân cỏ (Barca bị loại với tỷ số chung cuộc 4-5), nhưng cuộc khẩu chiến được khơi mào từ trước trận lượt đi giữa 2 HLV Frank Rijkaard của Barca và Mourinho của Chelsea lại được tiếp diễn sau hồi còi kết thúc trận đấu của trọng tài Collina.

Không dừng lại ở việc chỉ trích đối thủ, HLV Frank Rijkaard và một vài cầu thủ Barca còn quay ra công kích cả trọng tài Collina gây nên một vụ lộn xộn nhỏ sau trận đấu khi đổ lỗi trọng tài đã bỏ qua lỗi của Carvalho với thủ môn Valdes trong tình huống đội trưởng Terry đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea.

HLV Hà Lan này cay đắng nhận xét : “Chắc các bạn cũng luôn cảm thấy đau đớn sau mỗi thất bại nhưng với tôi thất bại này thậm chí còn cay đắng hơn khi đã có quá nhiều điều dối trá được tuôn ra trước trận đấu”. Rijkaard đã không đề cập tới tình huống ghi bàn của Terry trong cuộc họp báo sau trận nhưng chỉ trích các thành viên của Chelsea đã có những hành động không đẹp khi cho biết “Chắc mọi người cũng hiểu là thần kinh các cầu thủ sẽ căng thẳng thế nào sau một trận cầu nghẹt thở như vậy.

Mọi cảm xúc đều lên tới cao trào. Vậy mà đã có vài người đã tiến về phía chúng tôi buông ra những lời lăng mạ nặng nề. Tôi không biết những gã đó là ai. Dù sao với tôi sự việc cũng không mấy nghiêm trọng”. Nhưng tiền đạo xuất sắc nhất châu Phi Samuel Eto’o lại không kìm nén được bực tức khi tố cáo các nhân viên sân Stamford Bridge đã có thái độ phân biệt chủng tộc khi “phun” vào anh từ ngữ ám chỉ anh là con khỉ khiến Eto’o hết sức tức giận.

Trước trận lượt về, HLV Mourinho đã yêu cầu UEFA mở cuộc điều tra về việc HLV Rijkaard đã tiến vào phòng trọng tài Anders Frisk trong giờ nghỉ giữa hiệp trên sân Nou Camp và giờ đây UEFA có thể sẽ có thêm việc phải làm nếu Barcelona chính thức tố cáo thái độ nhân viên sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, người phát ngôn của UEFA William Gailliard lại cho biết “Nếu có đơn tố cáo chính thức, dĩ nhiên chúng tôi sẽ phải mở cuộc điều tra nhưng trước hết họ phải đưa ra được một số bằng chứng về sự việc đã xảy ra”.

Trở lại với trận đấu, HLV Rijkaard nhận xét “Tôi cho rằng các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt, theo đúng lối chơi của mình. Vậy mà mọi thứ đã xôi hỏng bỏng không vì những sai lầm cá nhân và nói chung các cầu thủ đã thiếu sự chín chắn trong một số tình huống nhất định. Chúng tôi mất quá nhiều bóng ở khu trung tuyến và điều này mang tới khó khăn lớn khi Chelsea chơi phản công. Thật tuyệt nếu mọi người nhận định chúng tôi đã để lại ấn tượng tốt đẹp về lối chơi của mình và mọi sự sẽ đẹp hơn nếu chúng tôi chiến thắng. Hy vọng thất bại này sẽ giúp chúng tôi đánh giá lại và sửa chữa những sai lầm đã buộc chúng tôi phải trả giá”.

Với HLV Chelsea Mourinho, chiến thắng trước Barca ở trận này còn làm ông hứng khởi và vui mừng hơn cả khi đăng quang ngôi vô địch Champions League cùng Porto. “Đây thực sự là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã chiến thắng một đội bóng, theo đánh giá của một vài người, là hay nhất thế giới. Đây không phải là trận đấu mà chúng ta có thể biết trước kết quả sau 45 phút đầu. Cho đến tận những giây cuối cùng, nếu họ ghi bàn, chúng tôi sẽ là những người bại trận. Đây là một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn tới nghẹt thở. Bóng đá thật diệu kỳ”, HLV Mourinho kiêu ngạo nói.

MỚI - NÓNG