Chuyện tình chuyện nghĩa

Chuyện tình chuyện nghĩa
TP - Vòng đấu thứ 15 những tưởng sẽ như một cơn mưa rũ đi những nghi ngờ được cho là tình nghĩa giữa các đội bóng. Thế nhưng không hẳn như vậy.

Trước trận đấu ở sân Chi Lăng, nhiều người đinh ninh là Đà Nẵng sẽ cứu “bồ”. “Bồ” ở đây là đội láng giềng H.Huế đang khốn khó ở vị trí cuối cùng bảng xếp hạng.

Thậm chí có người còn đoan chắc là H.Huế kiểu gì cũng được “thương”, ít nhất cũng có 1 điểm mang về. Ay thế mà họ rời sân Chi Lăng với 4 bàn cháy lưới.

Rồi đến trận đấu trên sân Quy Nhơn, những nguồn tin tỏ ra “thông thạo” rò rỉ rằng: HPHN và P.Bình Định tình nghĩa từ lâu rồi. Trận lượt đi hai đội hòa 2-2 chẳng qua là những chân sút ngoại của B.Bình Định phá hỏng kế hoạch 3 điểm của HPHN.

Chính vì vậy, lại có người cam đoan: HPHN đá ở Quy Nhơn thua mới là lạ. Kết quả, HPHN lại thua song lại có người nghĩ khác, trận đấu ở Quy Nhơn, HPHN vướng đúng vào kịch bản lượt đi đấy: Nội nhường nhưng bị ngoại binh của B.Bình Định... phá.

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, ai dám bảo ĐPM.Nam Định và HAGL không có “quan hệ”. Bằng chứng là ĐPM.Nam Định cho HAGL mượn Duy Hoàng và Ngọc Tú, còn từ mùa trước, HAGL giúp Nam Định tìm ngoại binh.

Vậy mà BHL đội HAGL lại đưa ra quyết định rất “ác” là đưa ngay Ngọc Tú giữ gôn HAGL. Ngọc Tú năm ngoái còn là người ĐPM.Nam Định, mới về phố núi mùa bóng này.

Đưa Ngọc Tú giữ gôn là rất mạo hiểm bởi nhỡ có chuyện, Ngọc Tú chắc... khó ăn khó nói vì sẽ bị chụp mũ như Đức Cường.

Thế mà có chuyện thật. Ngọc Tú lóng ngóng bắt bóng để đội nhà gỡ hòa 2-2. Rõ ràng chuyện tình nghĩa lại phải khiến người ta nghĩ đến, bởi tỉ số hòa là rất “đẹp” cho cả hai.

Với những kết quả thực hư như thế làm sao không khỏi nhìn V-League bằng ánh mắt nghi ngờ?

MỚI - NÓNG