TP - Năm 2004, huyện Phú Tân được tái lập sau thời gian ghép với huyện Cái Nước. Lãnh đạo xã Phú Tân đinh ninh trung tâm huyện Phú Tân sẽ trở lại chợ Cái Đôi (xã Phú Tân) như trước kia nên quy hoạch “đón đầu”. Nhưng trung tâm huyện lại về nơi cách xã Phú Tân trên 7 km.
TP - 16 năm đã qua là 16 năm phải chịu thiệt thòi vì số phận nghiệt ngã. Bị kinh phong bẩm sinh, em không nói, không cười được, sống lầm lũi trong chiếc cũi ở gian chái bếp của ngôi nhà hiu quạnh.
TP - Báo Tiền phong số 241 ngày 23/10/2006 có bài: Bạc Liêu, xây dựng trụ sở ấp lãng phí tiền tỷ, phản ánh nhiều trụ sở ấp ở huyện Hòa Bình mới xây dựng xong đã bỏ hoang.
TP - Anh Hồng sinh năm 1950, từng là du kích xã Quế Lưu (Hiệp Đức- Quảng Nam), bộ đội giữ kho vũ khí của Cục Kỹ thuật Quân khu V. Khi giải ngũ trung sĩ Hồng lên Tây Nguyên lập nghiệp.
TP - Báo Tiền phong đăng bài “21 năm mang thân phận bị can vì chống tham nhũng”, phản ánh hành trình 21 năm vào Nam ra Bắc đấu tranh đòi trả lại danh dự công dân của kỹ sư Nguyễn Lâm Sáu, hiện cư trú tại 44 Nguyễn Thị Định, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.
TP - Tam Quang là xã biển của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi có cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, là nơi dựng hàng rào Khu phi thuế quan - điểm nhấn ưu đãi đầu tư kinh tế mở (KTM) Chu Lai.
TP - Sự cố sụt lún đất tại thôn Tân Hiệp (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) hồi tháng 2/2006 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 100 hộ dân. Giờ đây, nhà tái định cư cho họ lại có vấn đề.
TP - Nằm bên đường Phan Thiết– Mũi Né, cách Trạm thu phí cầu đường Phú Hài chưa đầy một cây số là khu sản xuất nước mắm, chế biến phân xác mắm, bột cá làm thức ăn gia súc, phơi cá khô…
TP - Bài báo được đăng trên Tiền phong số thứ Sáu, ngày 15/9. Chiều 19/9, ông Thái Văn Lữ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết: Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, chỉ đạo cho UBKT Tỉnh ủy lập tổ công tác lên Trà Giang, xác minh vụ việc báo nêu.
TP - Tiền phong đã nhận đơn kiến nghị của ông Đỗ Văn Cường (số 62 tổ 16, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy-HN) về vụ ông bị 4 người: Kiên, Thắng, Hà, Sơn hành hung trước cửa Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ngày 16/6/2006.
TP - Ba chị em các cháu Lê Thị Loan-sinh năm 1992, Lê Thị Hằng- sinh năm 1994; Lê Đức Hùng-sinh năm 1996 thường trú tại xóm 3, Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh đều đang đi học (lớp 8, lớp 7 và lớp 4).
TP - Cháu Nguyễn Thị Tình, 11 tuổi bị u nang thận trái, đã mổ cắt bỏ quả thận này, nhưng bệnh vẫn có nguy cơ phát triển thành ung thư nên phải dùng thuốc đặc trị liều cao.
TP - Chiều 15/5, em Khu Lệ Vân, lớp 10A6, Trường Nguyễn Du, Đà Lạt cùng 10 học sinh trong lớp đi chơi tại khu vực hồ Xanh Đà Lạt, bị sẩy chân chết đuối.
TP - Người dân địa phương phản ánh, cầu Ông Tiếu, hay còn gọi là cầu Nhẳng, bắc qua Hói Triều trên địa bàn xóm Quần Hội, xã Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An, biến thành mương nước.
TP - Từ năm 2004, khi người con duy nhất là Trương Văn Vũ phải điều trị dài hạn tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội vì bệnh suy thận, thì gia đình bà Thân Thị Cởi bắt đầu lâm vào cảnh khốn cùng.
TP - Đang là lớp trưởng chăm ngoan học giỏi, tháng 9/2005, Nguyễn Hoàng Giáp (SN 1993) bị bạn gái cùng lớp tên H’Pă đùa nghịch lỡ tay quật cây thước trúng mắt phải làm vỡ thủy tinh thể.
TP - Sau khi báo Tiền Phong đưa tin, nhiều bạn đọc gửi tiền về giúp đỡ người không tên sống cảnh màn trời chiếu đất, báo Tiền Phong đã chuyển về đúng địa chỉ người chăm sóc cụ bà.
TP - Sau khi đưa tin về hoàn cảnh của ba cháu mồ côi. Báo Tiền Phong đã nhận được thông tin của 5 gia đình muốn nhận các cháu về nuôi dưỡng và chăm lo việc học hành cho đến tuổi trưởng thành.
Vụ án “anh Hai Lúa” Bùi Thiện Thuyên ở Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh kiện hãng sản xuất thức ăn gia súc Cargill đã khép lại bởi bản án phúc thẩm ngày 10/3/2005, tuyên anh Hai Lúa thắng kiện.
Đại tá Lê Quang Tạo, nguyên Trưởng phòng Khoa học – Quân huấn, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) có đơn gửi báo Tiền Phong, phản ánh việc ông “phải” nhận quyết định nghỉ hưu một cách không bình thường, sai thủ tục hành chính, và việc ông khiếu nại kéo dài nhiều năm nay, nhưng không được giải quyết dứt điểm.
Chồng đơn khiếu tố cứ ngày một dày thêm như nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của cụ bà 84 tuổi. Cứ mỗi lần ông Vinh khởi công xây nhà là gia đình bà Núm ngăn cản…