Ai cố tình trì hoãn thi hành bản án đúng?

Ai cố tình trì hoãn thi hành bản án đúng?
TP - Suốt 4 năm qua, dư luận tỉnh Phú Thọ ồn ào về việc gia đình ông Nguyễn Xuân Mai (nguyên Tổng GĐ Cty Sông Hồng) lấn chiếm đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng (tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiền Cát, TP Việt Trì).
Ai cố tình trì hoãn thi hành bản án đúng? ảnh 1
Nhà bà Hồng (phải) và nhà chị Trinh - nơi sẽ tổ chức cưỡng chế  Ảnh: N.P.C

Ban đầu vụ việc chỉ là sự tranh chấp đơn thuần nhưng giờ đã trở thành vụ án phức tạp.

Chỉ tại 5,2 m2 đất

Lý do tranh chấp giữa gia đình bà Hồng và chị Nguyễn Thị Tố Trinh (con gái ông Nguyễn Xuân Mai) là do chị Trinh khi xây nhà mới đã lấn chiếm đất phía sau của bà Hồng.

Cụ thể, khi gia đình chị Trinh đập bỏ toàn bộ nhà cũ xây nhà mới đã đặt vấn đề với bà Hồng là, để nắn lại đất phía trước, phía sau hai nhà cho đẹp, chị Trinh xin xây phần cuối nhà sang đất của gia đình bà Hồng 40 cm; đồng thời ở phía trước, chị Trinh đồng ý sẽ xây nhà lùi vào đất của mình 40 cm.

Mặc dù hai nhà đã thoả thuận như vậy, nhưng khi xây xong nhà, chị Trinh đã không đập bức tường ngăn cách giữa hai nhà phía trước (theo như thoả thuận) để xây lùi vào cho thẳng mà còn xây cao hơn trước.

Sau khi hoà giải bất thành, bà Hồng đã khởi kiện ra toà, yêu cầu chị Trinh phải trả lại phần đất lấn chiếm. Sau 5 lần xét xử (1 lần bị hoãn) và hai cấp xét xử (TAND TP Việt Trì xử sơ thẩm và TAND tỉnh Phú Thọ xử phúc thẩm), bản án số 53/2006/DSPT (ngày 14/6/2006) đã yêu cầu gia đình chị Trinh trả lại 5,2m2 diện tích lấn chiếm cho bà Hồng.

Được biết, nếu gia đình chị Trinh không thực hiện tự nguyện tháo dỡ thì sẽ bị cưỡng chế vào ngày 6/12/2006. Tuy nhiên, theo yêu cầu của chị Trinh, cơ quan THA đã lùi thời gian cưỡng chế vào hôm nay (11/12/2006).

Các cá nhân và cơ quan liên quan nói gì?

Ngày 7/12, trao đổi với PV Tiền phong, ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ phố Anh Dũng cho biết: Chính quyền phường Tiên Cát đã họp hòa giải nhiều lần, yêu cầu chị Trinh phải đập tường ngăn phía trước nhà và xây lùi vào cho thẳng, nhưng chị Trinh đã không thực hiện.

Theo ông Hòa, trong suốt quá trình hòa giải, gia đình bà Hồng (là người bị hại) luôn tỏ thái độ thiện chí; trong khi đó, chị Trinh bất chấp dư luận, bỏ qua mọi lời khuyên của chính quyền sở tại, làm ảnh hưởng trật tự khu phố.

PV Tiền phong cũng đã làm việc với Trưởng THA tỉnh Phú Thọ, Trưởng phòng Tư pháp - Phó ban chỉ đạo THA TP Việt Trì, Trưởng THA dân sự TP Việt Trì.

Ông Trần Quang Thịnh - Trưởng THA tỉnh Phú Thọ cho biết: Vụ việc sẽ rất đơn giản nếu gia đình chị Trinh không cố chấp. Chỉ vì sự cố chấp, coi thường pháp luật của chị Trinh đã khiến cho các cơ quan tố tụng phải mất nhiều công sức suốt gần 4 năm qua.

Ông Hoàng Lệ - Trưởng phòng Tư pháp - Phó ban chỉ đạo THA TP Việt Trì khẳng định: “Việc cưỡng chế đối với gia đình chị Trinh là đúng pháp luật. Hiện các cá nhân, tổ chức, đoàn thể đã hoàn toàn bất lực trước thái độ bất cần của gia đình chị Trinh”.

Được biết, hôm nay (11/12), cơ quan THA sẽ tiến hành cưỡng chế nhà gia đình chị Trinh để bàn giao đất cho gia đình bà Hồng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin mà PV Tiền phong nhận được, hiện, việc cưỡng chế có thể bị hoãn vì “có sức ép”…

Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao sự việc đúng sai rõ như thế mà ai đó còn dám can thiệp. Họ định lái sự việc đi đâu?

MỚI - NÓNG