Ao nước thải tập trung |
Nước thải của các cơ sở sản xuất này không qua xử lý mà trực tiếp đổ vào một cái ao chứa rộng gần 20 mét, dài khoảng 300 mét. Ao nước lưu cữu đen ngòm, lềnh bềnh rác rưởi và các thứ hổ lốn, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Từ ao chứa, nước thải theo đường cống đổ thẳng vào sông Phú Hài làm đen ngòm cả khúc sông.
Tội nghiệp mấy trăm hộ dân thôn Ung Chiếm, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc giáp với phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết phải gồng mình sống trong môi trường ô nhiễm gần nửa năm qua.
Ông Trần Văn Năm, cư dân xóm 5 thôn Ung Chiếm bức xúc: “Dân ăn chung với ruồi, ngủ chung với muỗi và hít thở với mùi hôi thối”.
Còn ông Nguyễn Văn Nhì, nhà sát ao chứa nước thải không muốn tiếp nhà báo, vì đã có quá nhiều người đến hỏi han ghi chép, cả các vị quan chức nhưng… môi trường ngày càng ô nhiễm đáng sợ không có gì cải thiện.
Bà Nguyễn Thị Nhỏ, vợ ông Nhì than vãn: “Áo quần, mùng mền nhiễm mùi hôi thối. Sợ nhất là bị cúp điện vì không thể mở quạt máy cả ngày để xua uế khí”. Ông Nhì mất cả khách vì ít người can đảm vừa đuổi ruồi nhặng bu đen và “thưởng thức” mùi khói khét, mùi thum thủm vương vất.
Thôn trưởng Nguyễn Ngọc Kính chìa cho chúng tôi xem lá đơn kêu cứu đặc chữ ký của 30 chủ hộ, đại diện gần 500 người chủ yếu ở xóm 5 và xóm 9, gần 1/3 dân số trong thôn Ung Chiếm bị ảnh hưởng trực tiếp vì sống gần khu sản xuất; không kể nhiều hộ ở cách ao nước thải cả cây số vẫn phải chịu đựng mùi hôi thối do gió lan tỏa.
Đưa chúng tôi đi trên đường làng có nhiều căn nhà đóng kín cửa, ông Kính cho biết nhiều vườn thanh long trái bị đốm đen và năng suất thấp, mãng cầu ta ra hoa rồi khô không đậu trái vì khí thải.
Những người dân mà chúng tôi tiếp xúc cho biết môi trường ô nhiễm trầm trọng từ khi các nhà máy sản xuất bột cá, phân xác mắm đi vào hoạt động. Họ lo lắng cho sức khỏe của gần 500 em học sinh tiểu học và mẫu giáo trong thôn.
Rồi khi gió Đông Bắc chuyển mùa thì nhân dân phường Phú Hài giáp ranh và du khách đi ngang khu vực cũng chịu ảnh hưởng của mùi hôi và khí thải.
Các doanh nghiệp cứ sản xuất và thu lợi, còn hậu quả thì người dân lãnh đủ.