Nghĩa Đàn - Nghệ An:

Một cựu TNXP cần được giúp đỡ

Một cựu TNXP cần được giúp đỡ
Ở xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn có cựu nữ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Việt (sinh năm 1953) đang trải qua những ngày khó khăn bởi bệnh tật trong khi chưa nhận được một chế độ hay trợ cấp nào.
Một cựu TNXP cần được giúp đỡ ảnh 1
Cựu TNXP Nguyễn Thị Việt

Trong căn nhà tuyềnh toàng của chị, chúng tôi chuyện trò chuyện xưa, chuyện nay với người cựu TNXP hiền lành, phúc hậu và người chồng hết lòng thương yêu vợ. Chỉ có điều họ đang căng mình chống chọi với bệnh tật, túng thiếu.

Năm 1972, chị Việt làm đơn gia nhập TNXP và sao đó đã trải qua các địa danh khói lửa ác liệt như Tĩnh Gia (Thanh Hoá), Đô Lương (Nghệ An), Hà Tĩnh… Sau giải phóng, chị trở về địa phương vừa sản xuất vừa tham gia công tác chính quyền, là đại biểu HĐND xã. Thời gian này chị bắt đầu có biểu hiện về vấn đề sức khoẻ.

Thời gian ngắn sau, chị xây dựng gia đình, chồng chị là bộ đội xa nhà. Cũng từ đây chị bắt đầu đổ bệnh và mỗi lúc một nặng thêm. Ốm đau liên miên khiến cho suốt 8 năm trời chị không thể sinh con. Không còn cách gì hơn anh phải xin ra quân để ở nhà lo thuốc thang chăm sóc vợ…

Hơn một năm trước chị lại bị tai biến mạch máu não điều trị tốn kém nhưng bệnh không thuyên giảm là bao. Sau một năm nằm bất động, nay chị đã ngồi được nhưng nửa người vẫn còn bị liệt.

Gặp một số đồng đội với chị trước đây ở Nghĩa Đàn như chị Trần Thị Điều, Hoàng Thị Thái…, họ đều bày tỏ nỗi lòng thương cảm và cầu mong cho chị sớm có được chế độ hay trợ cấp nào đó. Còn trước mắt, mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ chị Việt.

MỚI - NÓNG