Thùy Dung: 'Tôi không có duyên với Miss World'

Thùy Dung: 'Tôi không có duyên với Miss World'
Hoa hậu Thế giới là cuộc thi nhan sắc quốc tế mà Hoa hậu Việt Nam 2008 mơ ước tham dự, nhưng cô lại từ chối khi được mời đại diện quốc gia tại sự kiện này.

Từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đến nay, vì sao chị chưa từng tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế nào?

- Tôi từng được mời tham dự Miss Earth 2010 nhưng từ chối vì cuộc thi nhan sắc nước ngoài duy nhất tôi muốn tham dự là Miss World. Năm nay, công ty Elite đề cử 3 ứng viên là tôi, Hoa hậu Thế giới Người Việt Diễm Hương và Á hậu Việt Nam Hoàng My để chọn một người tham gia. Nhưng vì tôi thấy mình chưa đủ điều kiện tham dự nên đã rút lui.

4 năm sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung ngày càng tự tin, bản lĩnh.

4 năm sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung ngày càng tự tin, bản lĩnh.

- Vì sao cuộc thi Miss World hấp dẫn chị?

- Trong số các cuộc thi nhan sắc, tôi cảm nhận Hoa hậu Thế giới vẫn còn giữ được những chuẩn mực nhất định, nhất là ở chỗ tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ chứ không chấp nhận giải phẫu thẩm mỹ. Ngoài ra, điều lớn nhất làm tôi thích cuộc thi này là ý nghĩa nhân văn trong công việc thiện nguyện của người giữ vương miện.

- Nhưng cơ hội dự thi đã trôi qua thì khó mà đến một lần nữa, chị nghĩ sao?

- Tôi không buồn mà chỉ cảm thấy mình chưa có duyên với cuộc thi này thôi. Không đến với Miss World thì tôi vẫn bận bịu với những hoạt động từ thiện, xã hội và công việc riêng.

Ngày 28-7, tôi đồng hành cùng các thí sinh của cuộc thi Miss Ngôi sao 2012 trong chuyến làm từ thiện tại tỉnh Long An. Khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, tôi rất vui và dù bận thế nào cũng ráng thu xếp công việc để có mặt trong chuyến đi. Tôi tin mỗi lần tham gia một chuyến từ thiện, được tận tay trao quà cho những người nghèo, có hoàn cảnh bất hạnh thì bản thân mình cũng nhận được rất nhiều chứ không chỉ là người được trao quà tặng. Tôi rất hạnh phúc vì ban tổ chức đã nghĩ đến tôi và mời tôi tham gia chương trình này.

- Trong bối cảnh nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức như hiện nay, chị cảm nhận gì về chương trình Miss Ngôi Sao do báo Ngôi sao tổ chức?

- Tôi có theo dõi cuộc thi này qua báo và cảm nhận đầu tiên của tôi là thí sinh của cuộc thi cao đồng đều và rất đẹp. Có những bạn đẹp không thua kém gì thí sinh các cuộc thi nhan sắc tầm quốc gia. Tôi nghĩ đây là một sân chơi thú vị, mang nhiều ý nghĩa với các bạn gái, tạo cơ hội cho họ có dịp kết bạn, được tỏa sáng, thể hiện bản lĩnh của mình. Thêm nữa, tôi thấy cuộc chơi này khá công bằng và người tham dự cũng thể hiện mình vô tư, thoải mái.

Thùy Dung vừa được mời ngồi ghế giám khảo vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Thùy Dung được mời ngồi ghế giám khảo vòng sơ khảo phía Nam của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

- Vừa qua, thành phố Đà Nẵng quê hương chị tổ chức cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng để tìm ứng viên dự thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Chị đặt kỳ vọng gì vào thí sinh của quê nhà?

- Tôi cũng được lãnh đạo tỉnh mời về tham dự đêm thi Người đẹp Đà Nẵng. Ngồi ở hàng ghế khán giả, theo dõi các bạn thí sinh, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian thi hoa hậu trước đây của mình. Những kỷ niệm vui buồn chợt ùa về. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác tự hào vì mình từng vượt qua được những thử thách để có trong tay vương miện.

Tất nhiên, tôi kỳ vọng một lần nữa người đẹp Đà Nẵng sẽ đoạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Nhưng mỗi cuộc thi đều chứa trong nó những ẩn số bất ngờ mà khán giả phải chờ đợi đến phút chót để biết kết quả.

- Thùy Dung của hiện tại khác thế nào với Thùy Dung 4 năm trước khi vừa đăng quang Hoa hậu?

- Trong khoảng thời gian 4 năm sau khi đoạt vương miện, tôi có chừng 2 năm "xù lông nhím" với cuộc đời (cười). Tôi cũng chưa biết cách cư xử để được lòng người khác. Tôi không kết bạn, rút vào một góc riêng của mình và luôn tự vệ khi sợ ai đó hại mình, sợ người ta không tốt với mình...

Nhưng 2 năm trở lại đây, tôi luôn luôn bận rộn với công việc, cảm thấy mình sống có ích hơn, thoải mái, cởi mở và nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng biết cách để nhận ra ai tốt với mình mà kết thân và biết ai xấu với mình để tránh xa. Tôi có thêm nhiều mối quan hệ thú vị, nhất là lúc nào cũng có những người bạn thân luôn ở bên mình để chia sẻ mọi vui buồn. Tôi nghĩ tôi là cô gái rất may mắn trong cuộc sống.

- Chị có những sở thích nào ít ai biết?

- Tôi thích đọc sách, thích quanh quẩn cả ngày trong cửa hàng sách để "đọc cọp". Tôi "đọc cọp" nhiều nhưng mua sách cũng nhiều nên không sợ bị các nhân viên ở cửa hàng phiền (cười). Có những khi buồn, tôi thích chui vào một góc khuất nào đó ở quán cà phê đọc Đắc Nhân Tâm rồi tự luyện cách để sống theo lời dạy trong sách.

Cũng có khi tôi thích cải trang sao cho khi ra đường không ai nhận ra mình là một hoa hậu. Lúc đó tôi cảm thấy rất thư thái, kiểu như thời gian của mình là của mình, không bị ai đánh cắp.

- Vì sao không ai thấy Thùy Dung xuất hiện cùng bạn trai hay công bố chuyện tình cảm?

- Tôi là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên cũng ít chia sẻ những điều này. Với tôi, tình yêu rất quan trọng nhưng không phải là là tất cả. Tôi còn có tình bạn, tình cảm gia đình... đều là những thứ đều rất cần phải trân trọng giữ gìn. Còn tình yêu lứa đôi thì cũng phải tùy duyên. Tôi đã chia tay với bạn trai rồi, vậy mà thầy bói vẫn bảo là cuối năm nay tôi sẽ cưới đấy (cười).

- Từng có lúc định sang nước ngoài sống, vì sao chị ngừng kế hoạch này?

- Ba mẹ tôi đều đi định cư ở nước ngoài. Tôi cũng hai lần định sang Mỹ sống cùng ba mẹ. Nhưng cứ ở bên ấy một thời gian, tôi lại nhớ Việt Nam cồn cào, nhớ món ăn Đà Nẵng, nhớ những người bạn bè, môi trường sống ở nhà và công việc người mẫu của mình, vì thế tôi quay về...

Hiện tại cuộc sống ở TP HCM của tôi rất thoải mái. Tôi cũng có nhiều đồng hương Đà Nẵng xung quanh như: nhà thiết kế Trương Thanh Long, Nguyên Sa, nhiếp ảnh gia Tang Tang... đó là những người bạn tốt luôn chỉ cho tôi thấy tôi được và chưa được gì để hoàn thiện mình hơn.

Từ trái qua: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thùy Dung và Ngọc Hân trong bộ ảnh thời trang do stylist Tân Đà Lạt thực hiện.

Từ trái qua: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thùy Dung và Ngọc Hân trong bộ ảnh thời trang do stylist Tân Đà Lạt thực hiện.

- Cảm nhận của chị về giới showbiz hiện nay ra sao?

- Ngày xưa tôi nhìn showbiz khác lắm, thấy nó màu hồng và thấy gì cũng đẹp cũng lung linh. Giờ thì mọi việc không như trước nữa vì tôi thấy cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt đáng nói.

Thú thật, để có được một người bạn tốt hay để kết bạn trong giới showbiz là khó lắm. Chữ bạn ở đây là tôi nói về một người bạn đúng nghĩa, người sẵn sàng ở bên cạnh mỗi khi mình gặp nạn, gặp khó khăn. Chứ không phải là những người bạn "thảo mai", suy nghĩ trong đầu và hành động ở ngoài không bao giờ đi đôi với nhau. Tiếc là showbiz lại có nhiều dạng bạn thứ hai hơn.

Với tôi, Hoa hậu Ngọc Hân là một trong số ít người của giới showbiz mà tôi muốn được kết thân và làm bạn. Ngọc Hân là một người rất tốt, dễ thương, không làm hại ai và sống rất chân thực.

- Ước mơ lớn nhất trong cuộc sống của chị là gì?

- Tôi không thích sự thụ động, không thích dễ dàng chấp nhận điều đang có. Tôi thường mang theo bên mình một cuốn sổ tay, để khi chợt nảy ra ước mơ gì thì liệt kê vào đấy. Năm nay tôi 22 tuổi, tôi nghĩ mình đang ở tuổi "chín". Có lúc tôi ước được thi Miss World như nói ở trên. Có lúc tôi ước được trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng... Không phải ước mơ nào tôi cũng thực hiện được nhưng khi dám mơ ước, ít ra tôi cũng sẽ làm cho cuộc sống mình đỡ nhàm chán hơn. Chính nhờ thế, con người ta mới có động lực sống để không phí hoài tuổi xuân.

Điều mong muốn gần đây nhất của tôi là sẽ nắm thật chặt những cơ hội đến với mình chứ không để chúng vuột mất như trước nữa.

Theo Thoại Hà
VNexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG