Chân dung chàng trai "bỏ" bạn gái giữa đường, chở chó bị thương đi viện

Chú chó Doberman được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: NVCC
Chú chó Doberman được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: NVCC
Trong lúc mọi người ái ngại và bỏ đi khi chứng kiến chú chó Doberman bị thương, Nguyễn Duy Tuyên sẵn sàng để lại bạn gái trên đường, đưa chú chó đi bệnh viện.

Đêm 21/8, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên liên tục kêu cứu, tìm sự giúp đỡ cho chú chó Doberman bị đâm vào cổ, máu chảy tràn ra đường hết sức thương tâm tại đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Mặc cho người chủ than khóc, kêu cứu, không một chiếc taxi nào chịu dừng lại giúp đỡ. May thay, một đôi trẻ đi xe máy ngang qua đã lập tức dừng lại. Cô bạn gái thúc giục chàng trai chở chú chó đến viện, còn mình xuống xe tự đi về.

Chỉ trong vài tiếng, đoạn video thu hút hàng chục nghìn người xem, hàng nghìn bình luận, like (thích) và chia sẻ. Bên cạnh những ý kiến phẫn nộ trước hành vi của thanh niên cầm dao đâm vào cổ chú chó, rất nhiều người bày tỏ sự khâm phục hai bạn trẻ tốt bụng.

"Không tính toán nhiều, chỉ nghĩ đến việc cứu sống chú chó"

Nguyễn Duy Tuyên (22 tuổi, Hòa Bình), chàng trai đi xe Dream chở chú chó Dorberman đến bệnh viện nhớ lại, tối 21/8, anh và bạn gái đang trên đường đi xem phim bỗng thấy đám đông xôn xao ở đoạn đường Nguyễn Chí Thanh.

Nhìn kỹ, cặp đôi thấy một thanh niên đang ôm cổ chú chó khóc lóc, kêu cứu nhưng taxi và người đi đường đều từ chối giúp đỡ.

“Thấy em chó Doberman máu chảy đầm đìa, lả dần nhưng người đi đường không ai giúp, ngay lập tức, hai đứa bàn nhau, cô ấy xuống xe tự đi về, còn mình đưa chú chó đi cấp cứu”, Tuyên kể lại.

Thừa nhận không suy nghĩ nhiều khi bảo bạn gái xuống xe giữa đường phố lúc tối muộn, chàng trai giải thích, anh đã quá xúc động trước tình cảm của người chủ, và mải lo lắng cho chú chó.

"Cô ấy đồng ý ngay khi tôi đề nghị vì tình cảnh trước mắt khiến ai cũng xót xa. Anh chủ liên túc nói: Em ơi đừng nằm! Đừng nằm. Chỉ nhớ tôi vừa đi vừa bóp còi xin các xe khác nhường đường, sợ chậm trễ chú chó sẽ không qua khỏi", chàng trai nói.

Sau khi chứng kiến chú chó được sơ cứu, Tuyên động viện người chủ rồi ra về. Trước những ý kiến cho rằng anh không quan tâm bạn gái, chàng trai sinh năm 1994 thẳng thắn, giúp đỡ con vật trong hoàn cảnh đó là quan trọng nhất."Chưa kể bạn tôi hiểu và thông cảm cho hành động lúc đó, thậm chí còn thúc giục tôi đi nhanh trước khi chú chó quá nguy hiểm".

Chân dung chàng trai "bỏ" bạn gái giữa đường, chở chó bị thương đi viện ảnh 1

Chàng trai tốt bụng đưa chú Doberman đi cấp cứu là người rất yêu động vật. Ảnh: FBNV.

Cô gái tự hào vì bạn trai mình đã làm việc có ích

Vân (sinh năm 1997, Hưng Yên) cho biết, cô không hề có cảm giác bị bỏ rơi khi bạn trai đưa chú chó Doberman đi cấp cứu, mà thấy tự hào về anh hơn sau hành động ấy.

"Cả mình và anh Tuyên đều rất yêu chó. Do đang đi học nên hai đứa không có điều kiện chăm sóc em nào. Tối qua, ngay khi nhìn thấy chú chó bị thương, lại thêm anh chủ vừa khóc vừa nói: 'Cứu với, lại đây nhanh lên cứu với, nó cũng như con người mà, cứu với', mình sẵn sàng tự đi về để anh Tuyên đưa bé chó đi cấp cứu".

Vân kể, vì cô rất sợ máu nên bạn trai còn chu đáo cho cô xuống từ xa, dặn dò cẩn thận, gọi người nhà tới đón rồi mới đi. Đến khoảng 22h30, anh mới về.

"Lúc về, áo anh dính đầy máu mình cũng xót xa. Nhưng biết chú chó đã ổn hơn, mình mới yên tâm. Sau chuyện tối qua, mình càng khâm phục anh Tuyên hơn. Người sẵn sàng giúp đỡ và hết lòng vì người khác như anh bây giờ không phải dễ tìm", cô gái tâm sự với giọng đầy hãnh diện.

Trước đó, theo chia sẻ của người đăng clip, một con chó thả rông cắn nhau với con Doberman do thanh niên đi xe đạp điện dắt. Sau đó, người đi đường can ngăn và tách đôi 2 con vật ra.

Vài phút sau, người được cho là chủ con vật thả rông trở về nhà gần đó, lấy dao nhọn quay ra đâm vào cổ chó Doberman.

Giữa lúc thanh niên vẫy xe đang gào khóc thì một người đi xe máy thả bạn gái xuống rồi chở con Doberman và chủ nhân đến Bệnh viện 354 cách đó hơn 1 km cấp cứu. Ngay trong đêm, chủ nhân mang con vật nuôi về nhà và gọi bác sỹ thú y.

Trưa 22/8, chủ nhân chú Doberman cho biết, sau khi được bác sỹ thú ý khâu vết thương và chữa trị, sức khỏe con vật bị đâm dần ổn định trở lại, tạm qua cơ nguy kịch.

Tài khoản Misha Trần thốt lên: "Soái ca đây rồi chứ đâu nữa! Sẵn sàng chở một chú chó bị nạn vào bệnh viện mà không nghĩ đến việc mình bị bẩn hay nguy hiểm gì. Những người yêu chó gửi lời cảm ơn đến bạn".

Đỗ Thanh Ngọc dành lời khen cho đôi tình nhân tốt bụng: "Chàng trai đi xe Dream tuyệt vời nhất vịnh Bắc Bộ đây rồi. Có mấy người dám để lại người yêu để giúp người bị nạn khác như anh ấy. Cô gái kia cũng thật dũng cảm".

"Hóa ra vẫn còn những người tốt thế này. Bình thường gặp nạn trên đường người ta thường bỏ đi vì sợ phiền phức, nhưng anh chị lại không ngại ngần gì. Chú chó thật may khi gặp hai người" là bình luận của Nguyễn Hương Hòa.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG