Nhà bị cháy, chủ vẫn đóng cửa không ra ngoài

Lửa bốc lên từ tầng 2 sau đó lan lên tầng 3 căn hộ
Lửa bốc lên từ tầng 2 sau đó lan lên tầng 3 căn hộ
Nhà bị cháy, ông lão 76 tuổi vẫn đóng cửa cố thủ bên trong khiến lực lượng cứu hỏa phải phá cửa để đưa ông ra ngoài.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h40, ngày 27/12, tại căn 202, nhà H1, khu tập thể Viện Năng Lượng, ngõ 43 phố Chùa Bộc, (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).

Một người dân sống tại khu tập thể ho biết khi phát hiện ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 của căn hộ 202, tất cả mọi người đã hô hoán nhau chạy thoát ra ngoài và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, do lối vào ngõ hẹp, lực lượng cứu hỏa phải dừng xe ngoài đường Chùa Bộc kéo ống nước vào sâu khoảng 150 m để dập lửa.

Một cán bộ chữa cháy xác nhận không có ai thương vong trong vụ hỏa hoạn, phần lớn đồ đạc bên trong căn hộ đã bị thiêu rụi.

Thời điểm cháy có ông Hòa (76 tuổi), chủ nhà vẫn đóng cửa ở bên trong. Lực lượng cứu hỏa sau đó phải phá cửa để đưa cụ ra ngoài. Theo người dân ở đây, ông Hòa có biểu hiện về thần kinh, sống một mình tại căn hộ 202 của khu tập thể.

Đến khoảng 9h30, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.