Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô

Treo mình trên những tòa nhà chọc trời, người thợ phó thác cuộc sống cho sợi dây cáp mỏng đong đưa theo gió. Nghề lau kính hay xây lắp thiết bị cho các cao ốc ngày càng trở lên nguy hiểm, mức độ tỷ lệ thuận với chiều cao công trình.
Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 1

Hai người thợ đang lau kính phía bên ngoài tầng 16 của một cao ốc năm trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Ba Đình - Hà Nội). Đây là một công việc đòi hỏi người thợ phải có thần kinh vững vàng, không sợ độ cao.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 2

Nghề lau kính nhà cao tầng thường được các công ty dịch vụ vệ sinh nhận thầu, sau đó thuê thợ đa phần là những người ngoại tỉnh đã có kinh nghiệm và "dạn" độ cao để thực hiện công việc.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 3

Các thiết bị an toàn của người thợ lau kính thường thô sơ, đơn giản. Khi treo mình ngoài trời lau kính sẽ có 2 dây, một dây đu chịu lực khoảng 1 tấn và một dây cứu sinh cùng vài trang bị bảo hộ như mũ, khẩu trang, dây an toàn toàn thân.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 4

Công việc này thường hoạt động nhiều vào mùa hè hoặc khi trời khô ráo. Những ngày mưa, có gió lớn thì tuyệt đối không ai làm việc. Khi treo mình trên tòa nhà chọc trời bằng sợi dây cáp mỏng manh, tốc độ gió là yếu tố khách quan phải được quan tâm hàng đầu.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 5

Lỉnh kỉnh cùng người thợ là 2 xô đựng các loại dụng cụ như dụng cụ lau kính, hóa chất tẩy rửa, nước uống... Ở độ cao chóng mặt, mọi dụng cụ cần được bảo vệ chắc chắn để phòng tránh gây tai nạn cho người phía dưới và chính bản thân người thợ.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 6

Chốt khóa an toàn và sợi dây có thể chịu lực 1 tấn đưa người thợ lên khắp mọi tầng của tòa nhà. Lau kính là một nghề nguy hiểm và được trả công khá cao dù không cần bằng cấp. Trung bình người làm việc lâu năm có kinh nghiệm được trả 300 nghìn/ngày công. Làm việc tại các tầng nhà càng cao thì càng được trả nhiều tiền.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 7

Phan Văn Đức đã có 2 năm kinh nghiệm trong nghề lắp các bảng đèn LED đang chuẩn bị các thiết bị an toàn trước khi đu mình làm việc ở một tòa nhà cao tầng tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội)

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 8

Làm việc ngoài trời ở độ cao hàng chục tầng nhà khi nắng nóng là vô cùng cực nhọc, nếu không uống đủ nước tại chỗ sẽ gây mất nước và chóng mặt bởi ở độ cao này dễ xảy ra tai nạn.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 9

Anh Đức chia sẻ rằng bệnh đau lưng là một dạng bệnh nghề nghiệp bởi người thợ luôn phải gồng mình đu dây gây mỏi lưng thường xuyên.

Treo mình lơ lửng ở độ cao hàng chục mét giữa Thủ đô ảnh 10

Một người thợ nhìn qua vệt loang lổ của tấm kính đang lau dở. Đây là một nghề nguy hiểm và kén người làm, rất nhiều lao động đã bỏ việc ngay sau ngày công đầu tiên vì không chịu được "đòn" cân não ở độ cao hàng chục mét.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.