Căng thẳng cuộc vây bắt hoa khôi vũ trường buôn ma túy

Căng thẳng cuộc vây bắt hoa khôi vũ trường buôn ma túy
Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, hoa khôi vũ trường - Lê Thị Thu Thảo còn là một người làm ăn thức thời khi tự tìm tòi và trở thành 'bà trùm' trong việc mua nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc.

Căng thẳng cuộc vây bắt hoa khôi vũ trường buôn ma túy

Cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, hoa khôi vũ trường - Lê Thị Thu Thảo còn là một người làm ăn thức thời khi tự tìm tòi và trở thành 'bà trùm' trong việc mua nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc.

Từ cuộc vây bắt, đấu trí căng thẳng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã làm rõ, bóc gỡ đường dây ma túy với quy mô cực lớn.

Lê Thị Thu Thảo

Lê Thị Thu Thảo .

Kéo anh trai vào đường dây buôn ma túy

Lê Thị Thu Thảo (SN 1982) không chỉ nổi tiếng là một hoa khôi ở vũ trường mà phía sau hành tung của người đàn bà qua một lần đò này có rất nhiều bí ẩn.

Để chuẩn bị cho những phi vụ làm ăn phi pháp, thông qua một người đàn ông tên Minh thường sang Campuchia đánh bạc, Thảo quen biết và kết thân với Phạm Thị Hiền (49 tuổi) hành nghề đổi tiền lẻ nơi chiếu bạc. Qua tìm hiểu, Thảo biết Hiền cũng là một “đại lý” cung cấp ma túy.

Từ đó, Thảo đề nghị Hiền bắt tay làm ăn, đem ma túy từ Campuchia về TP.HCM cung cấp cho Thảo để bán kiếm lời. Sau những lần giao dịch đầu tiên “thuận buồm xuôi gió”, tháng 5-2010 Thảo chuyển cho Hiền 23.000 USD để đặt mua “hàng đá” nhưng do thời gian này công tác kiểm tra gắt gao nên Hiền chưa thể giao hàng.

Đến tháng 8-2010, có người “chào hàng” bán cho Hiền 10.000 viên thuốc lắc với giá 5 USD/viên, Hiền báo lại cho Thảo với giá 6 USD/viên, Thảo đồng ý nên tiếp tục chuyển thêm 10.000 USD để mua “hàng”. Tận dụng mối quan hệ quen biết với các tay chơi từ trước, Thảo lên kế hoạch đưa lượng thuốc lắc trên vào một số vũ trường lớn để tiêu thụ.

Ngoài việc nhập “hàng đá” và thuốc lắc dạng viên, Thảo còn mua nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc lắc sau đó pha trộn thêm màu mè, sáng tác logo mới rồi dùng khuôn inox dập thành viên nén tung ra thị trường, nói là “dòng sản phẩm mới” để thu hút con nghiện. Tất cả các công đoạn pha chế, tìm nguồn nguyên liệu và sản xuất đều được Thảo thực hiện ngay tại căn hộ thuê tại 97 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

Thảo có một người anh ruột Lê Vũ Sơn (SN 1969), từ quê lên lập nghiệp, tạm trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM. Lúc đầu Sơn hành nghề buôn bán trái cây dạo, sau đó đi làm cửu vạn, mua bán ve chai và sớm nghiện ngập.

Dụng cụ chế biến thuốc lắc của Thảo và đồng bọn
Dụng cụ chế biến thuốc lắc của Thảo và đồng bọn .

Thấy anh trai buôn bán vất vả, không đủ tiền trang trải nên Thảo đề nghị anh về “đầu quân” cho mình để vừa phụ giúp công việc buôn bán ma túy, vừa thỏa mãn cơn nghiện.

Chẳng mất bao lâu, Sơn trở thành trợ thủ đắc lực, giúp em gái thuận lợi hơn trong các lần giao dịch ma túy, thuốc lắc. Hàng ngày, khi có khách, Thảo trực tiếp bàn bạc giá cả qua điện thoại, sau đó chỉ thị cho Sơn đi giao nhận hàng - tiền. Mỗi lần làm “cửu vạn”, Sơn được em gái cho từ 100.000 đồng-500.000 đồng và cung cấp hàng để Sơn xài miễn phí. Cùng làm nhiệm vụ như Sơn còn có Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1988), quê Bến Tre, là chồng của người giúp việc cho Thảo).

Ngoài ra, trong đường dây này, phải kể đến Trần Ngọc Thịnh, người tình “hờ” thua Thảo tới 5 tuổi, sống như vợ chồng trong một căn hộ thuê tại quận 12.

Từng là đại lý cung cấp ma túy cho con nghiện nhưng trong thời gian đầu về sống chung, Thảo luôn cảnh giác đề phòng Thịnh, bởi những gì từng va vấp với người chồng đầu đã dạy cho cô nhiều bài học về niềm tin. Vì thế, có thời điểm hầu hết các hoạt động của Thảo, hắn đều không thể nắm rõ.

Khẩu súng mà Thịnh mua để sử dụng. Ảnh: CATP
Khẩu súng mà Thịnh mua để sử dụng. Ảnh: CATP .

Mãi đến sau này, khi được Thảo tin tưởng, cho đồng hành cùng các phi vụ làm ăn, Thịnh lập tức tự trang bị cho mình khẩu súng K59, được mang từ Campuchia về. Theo Thịnh, vũ khí đó chỉ là để phòng thân và thị uy đàn em cũng như những kẻ mua ma túy lằng nhằng về tiền bạc, đồng thời bảo vệ người đẹp.

'Giăng lưới' bắt thủ phạm

Một ngày cuối tháng 8-2010, Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.HCM qua theo dõi, nắm nguồn tin, biết được sẽ có một cuộc giao dịch ma túy trong đường dây của Lê Thị Thu Thảo, lập tức các cán bộ trinh sát lên đường, tổ chức vây bắt.

Tại một quán phở nằm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, khi vừa thấy một thanh niên chạy chiếc SH màu đen bóng lộn dừng trước quán phở, rút ĐTDĐ ra bấm, chuông điện thoại của người phụ nữ đổ dồn, họ nhanh chóng nhận ra nhau. Hai bên trao đổi chóng vánh. Khi đứng dậy, người thanh niên “tiện tay” xách luôn chiếc giỏ của người phụ nữ để trên ghế sát chỗ ngồi rồi nhanh nhẹn bước ra giữa lúc quán vẫn khá đông khách.

Thế nhưng, trong tích tắc, cả 2 đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.HCM tóm gọn.

Người phụ nữ khai là Nguyễn Thị Ngọc Lệ (SN 1958), hộ khẩu thường trú tại Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4) nhưng sinh sống tại Campuchia nhiều năm. Còn gã thanh niên tên Lê Trọng Tấn (SN 1984), quê Bình Lục, tỉnh Hà Nam mới vừa chân ướt chân ráo từ quê vào TP.HCM. Tang vật trong túi xách Lệ giao cho Tấn là gần 10.000 viên ecstasy có tổng trọng lượng hơn 3kg.

Thảo và các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên Quốc gia. Ảnh: CATP
Thảo và các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên Quốc gia. Ảnh: CATP .

Tuy nhiên, nhằm giúp Lệ có cơ hội lấy công chuộc tội, trinh sát đồng ý cho thị mang hàng về TP.HCM giao tận tay Thảo để bắt quả tang. Có lẽ đánh hơi thấy sự nguy hiểm, Thảo không ra mặt mà đẩy chồng hờ là Trần Ngọc Thịnh đi thay. Tới điểm hẹn, thấy đông người, vốn tính cảnh giác cao nên Thịnh rút lui, sau đó điện thoại cho đệ tử Lê Trọng Tấn đi lấy giùm. Tấn vào nhận hàng thì bị bắt.

Sau khi bắt hụt Thảo và Thịnh trong vụ nhận 3kg ma túy tổng hợp từ Lệ, Ban chuyên án yêu cầu trinh sát tiếp tục giám sát mọi biến động của chúng.

Nhận thấy thời cơ chín muồi, đầu tháng 9-2010, Ban chuyên án quyết định tập hợp lực lượng bao vây, đột nhập căn nhà số 97 Tô Vĩnh Ký, bắt Thảo - Thịnh cùng đệ tử tên Nguyễn Tấn Tài (tức Tài gãy, SN 1980, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn “hàng đá”, thuốc lắc, một bộ khuôn ép ma túy tổng hợp, 6 cân tiểu ly, 240 triệu đồng...

Khám xét một căn nhà khác do Thảo thuê trên đường Bạch Đằng, phường 3, quận Gò Vấp, trinh sát thu thêm nhiều khuôn inox dùng để ép thuốc lắc. Với việc bắt giữ Thảo - Thịnh và một số đối tượng cộm cán, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an đã bóc gỡ được đường dây buôn bán ma túy tổng hợp ở TP.HCM, đồng thời với lực lượng Công an Hoàng gia Campuchia, vây bắt tiếp những đối tượng còn lại.

(Còn nữa)

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG