100 cảnh sát vây bắt sòng tài xỉu quy mô lớn ở Cần Thơ

Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hòa Hội.
Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Hòa Hội.
TPO - Chiều 6/7, Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triệt phá sòng tài xỉu quy mô lớn trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 5/7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết hợp Công an quận Thốt Nốt tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 40 đối tượng tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại trại cá thuộc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và tạm giữ một số tang vật gồm:  trên 374 triệu đồng, trong đó tiền thu giữ trên chiếu bạc trên 122 triệu đồng, 41 điện thoại di động, 27 xe mô tô… Ngoài ra, trong quá trình  kiểm tra còn tạm giữ một số tang vật khác có liên quan như dao tự chế, 19 con gà…

Qua đấu tranh, bước đầu có 22 đối tượng thừa nhận biết sòng tài xỉu này là do ông Nguyễn Văn Lến (tám Lé) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Các đối tượng trên thường trú ở Long Xuyên (An Giang), quận Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Ô Môn, huyện Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ).

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Lến, sinh năm 1970 thường trú khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh (Long Xuyên, An Giang) khai nhận, là người trực tiếp đứng ra  tổ chức cho các con bạc tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thu tiền xâu 1 triệu đồng/giờ. Hiện tại, công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai 18 đối tượng còn lại.

100 cảnh sát vây bắt sòng tài xỉu quy mô lớn ở Cần Thơ ảnh 1
100 cảnh sát vây bắt sòng tài xỉu quy mô lớn ở Cần Thơ ảnh 2 Các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA Cần Thơ cung cấp.

Thiếu tá Hồ Việt Khởi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) thành phố Cần Thơ cho biết thêm, sòng tài xỉu này mới hoạt động khoảng tháng nay. Tuy nhiên quá trình phá án rất khó khăn. “Địa hình 3 mặt giáp sông, đường đi vào khó với hàng rào, cổng kín cao tường. Muốn vào được bên trong chỉ có con đường mòn duy nhất, chưa kể có 3 – 4 lớp người canh đường. Còn về đường sông thì có ghe đưa người chơi từ bờ An Giang sang”, Thiếu tá Khởi kể.

MỚI - NÓNG