9X chuyên giao nhận ma túy và súng, đạn để kiếm tiền tiêu xài

Nguyễn Văn Thiện bị tuyên 22 năm tù sáng nay 19/9. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Văn Thiện bị tuyên 22 năm tù sáng nay 19/9. Ảnh: Tân Châu
TPO - Nghiện ma túy đá, Thiện nhận lời giao nhận ma túy, súng, đạn cho các đối tượng nhằm có tiền thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân.

Ngày 19/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) 20 năm tù về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 2 năm tù tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đây cũng là mức án mà trước đó TAND TP.HCM đã tuyên sơ thẩm đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, vào ngày 3/8/2015, tại một khách sạn thuộc phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM, công an bắt quả tang Thiện đang cất giấu trái phép 478 g ma túy đá, 2 cây súng bút và 10 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận do nghiện ma túy đá, để có tiền mua ‘hàng’ xài, Thiện nhận lời đi nhận giùm ma túy cho đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch).

Ngày 27/6/2015, Hùng gọi điện thoại kêu Thiện ra Bến xe Miền Đông nhận hàng.

Tại bến xe, Thiện nhận của một đối tượng (không rõ lai lịch) một máy bơm nước có giấu ma túy.

Thiện đem ‘máy bơm có ma túy’ này về giao cho Hùng tại khu vực ngã tư An Sương và được Hùng trả công 5 triệu đồng và 5 gam ma túy đá.

Đến trưa 3/8/2015, Thiện tiếp tục nhận điện thoại của Hùng kêu ra Bến xe miền Đông lấy ma túy và súng bút.

Sau khi nhận được số ma túy cùng súng đạn giấu trong lốc xe máy Hùng đem về khách sạn, chưa kịp giao thì bị bắt giữ như nói trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thiện trình bày lý do kháng cáo xin giảm hình phạt vì “bị cáo còn trẻ, suy nghĩ chưa chính chắn”.

Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm bác lý do xin kháng cáo của Thiện.

MỚI - NÓNG