An ninh APEC, chuyện bây giờ mới kể

An ninh APEC, chuyện bây giờ mới kể
Phòng hội trường nhỏ trên tầng 2 ở Tổng cục An ninh (Bộ Công an) những ngày diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 14 được trưng dụng làm phòng họp giao ban hàng ngày của Tiểu ban An ninh.
An ninh APEC, chuyện bây giờ mới kể ảnh 1

Kiểm tra an ninh.

Ba cái bàn, ba máy tính và... 3 người thường xuyên cập nhật mọi tin báo, tin vắn, tin qua điện thoại, qua bộ đàm, tin văn bản từ mọi vùng miền... Thượng tá Lê Văn Cường, người được giao nhiệm vụ phụ trách trực tiếp mảng xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo bằng văn bản giúp lãnh đạo Tiểu ban điều hành cho biết, riêng Tuần lễ Cấp cao, hàng ngày có vài chục văn bản các nơi gửi đến, đều là những thông tin "nóng" và phải tập hợp, xử lý ngay.

Chuyện người "đưa thư" lúc nửa đêm

Nhiều hôm, 1-2h sáng, điện thoại réo dồn dập, vừa in ra kiểm duyệt gấp rút rồi tức tốc lên phòng làm việc của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng báo cáo ngay.

"Người đưa thư" dồn dập như vậy, thế nhưng nhiều lúc gấp rút quá, xử lý không kịp đành... báo cáo từng phần, cử một người báo cáo "phần một", người còn lại tiếp tục xử lý "phần hai" để hoàn tất ngay sau đó.

"Hôm nay APEC khép lại rồi nhưng cũng không thể "xả hơi" được, còn một loạt tài liệu phải soát xếp lại ngay trước khi Tiểu ban họp tổng kết" - Thượng tá Cường sốt sắng nói.

Những người dám đùa với... cảnh sát!

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh dù thắt chặt theo phương án, kế hoạch nhưng chuyện... không thể ngờ cũng đã xảy ra, tuy nhiên các tình huống này đều được xử lý ngay, không gây hậu quả.

Ngã tư Quán Thánh là một trong những tuyến đường đoàn xe APEC đi qua nên được phân luồng, kiểm soát giao thông chặt chẽ. Ngay từ ngày khai mạc, anh em ở quận, phường đã chốt chặt, sử dụng barie phối hợp cùng dân phòng, tình nguyện viên thường trực ở đây.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng ra quân thu gom những người lang thang, tâm thần, có biểu hiện bệnh lý, tránh để gây nhiễu, phức tạp trên đường phố.

Vậy mà hôm 13/11, ngã tư này lại thấy cảnh kỳ quặc: một người đàn ông ăn mặc rách rưới nhảy múa và định "biểu diễn Adam" trước mũi ôtô, xe máy. Ngay lập tức, Đại tá Đào Trọng Sĩ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội chỉ huy anh em có mặt "dẹp" ngay bởi cảnh này mà "diễn xiếc" trước mũi xe APEC thì hết chỗ nói.

Đề phòng chuyện "giỡn" kiểu này còn có thể xảy ra, anh em được lệnh rà soát, gom chặt, không để "sổng" ra đường.

Việc kiểm soát hành lý, tư trang ở sân bay Nội Bài khi các đoàn khách quốc tế đến đã chuẩn bị chu tất theo phương án. Vậy mà cũng có kẻ dám "giỡn" ngay trước lực lượng bảo vệ nhà ga sân bay.

Hôm 17/11, tức ngày đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến Hà Nội, bắt đầu bằng chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Đêm cùng ngày, trong quá trình kiểm soát nhà ga T1, nhân viên an ninh phát hiện có kiện hành lý ai đó... bỏ quên! Một lúc sau, hành lý này cũng không có người đến nhận.

Tình huống đã được chuẩn bị theo phương án tập huấn trước đó nên lập tức một tổ dò mìn đóng tại sân bay được cử tới. "Liệu trong hành lý này có... đặt mìn hẹn giờ" - có tiếng nhỏ to và ngay lập tức những người có mặt tản đi chỗ khác để lực lượng thuận lợi hoạt động.

Thế nhưng thiết bị dò mìn không phát ra tín hiệu nào chứng tỏ "bắt sóng". Kể cả chó nghiệp vụ dí mũi liên tục ở mọi góc cạnh của túi cũng tuyệt nhiên không phát hiện gì. Hành lý được lập biên bản và tổ chức mở. Kết quả, túi trái cây của một hành khách bỏ quên!

Trước đó, vào lúc 14h ngày 16/11, cũng một hành lý bị bỏ quên. Một người hoảng hốt cấp báo: có nghe tin hành lý cài mìn hẹn giờ bằng điện thoại di động! Lực lượng phản ứng nhanh có mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý này chứa nhiều CD và đều là đĩa ca nhạc, phim truyện...

Phải nói rằng, sau vụ CQĐT khởi tố đối tượng đùa "có bom" trên máy bay, gần đây những kẻ thích đùa đã chờn, họ biết suy nghĩ trước khi nói điều gì đó, dù chỉ dọa suông trên máy bay hoặc ở khu vực sân bay.

Nhưng trường hợp của Đặng Văn Công vẫn ngoại lệ. Thật kỳ lạ khi trong khu vực được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt như vậy, Công vẫn nói với một nhân viên an ninh rằng: Có một chiếc máy bay chứa... chất nổ!

Trong lúc này thì những lời nói như vậy rất nhạy cảm. Nhân viên an ninh hỏi lại, Công vẫn nói chất nổ là có thật! Thông tin được cấp báo, Công bị giữ lại nhưng khi vào phòng thẩm vấn thì bấy giờ Công lại bảo không nói việc trên. Nhận thấy người này không có nhân thân đặc biệt, có lẽ chỉ vì... thích đùa và xét thấy việc nói đùa chưa đến mức phải xử lý nên ngay sau đó Công được giao cho gia đình giáo dục, quản lý.

Hoạt động của các tùy tùng và nhân viên đi cùng các đoàn đại biểu APEC đến Việt Nam cũng phải tuân thủ lịch làm việc cụ thể của nước chủ nhà và của các đoàn. Đặc biệt, trong thời gian ăn nghỉ, tất cả số người đến ăn ở tại khách sạn đều được kiểm tra con số trước và sau khi ngủ dậy, số lượng người ở từng phòng mỗi đêm. Tất thảy phải có thẻ ra vào khách sạn, bất luận thời gian nào

Theo Đăng Trường
Công an nhân dân

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.