Ba học sinh rủ nhau tự tử: Đau lòng và khó lý giải

Ông Nguyễn Sỹ Diệu đang thắp hương cho con gái
Ông Nguyễn Sỹ Diệu đang thắp hương cho con gái
TP - Cái chết oan uổng và dại dột của ba học sinh lớp 7A2, trường THCS Phan Bội Châu (ở xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, Đăk Nông) để lại cho các gia đình nỗi đau khôn tả.

> Ba học sinh rủ nhau tự tử

Họ bàng hoàng không hiểu vì sao những đứa con ngoan hiền, học giỏi lại hành xử như vậy.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu đang thắp hương cho con gái
Ông Nguyễn Sỹ Diệu đang thắp hương cho con gái.

Trưa 18-3, khi PV Tiền Phong đến nhà ông Nguyễn Sĩ Diệu ở thôn Xuân Phong (xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, Đăk Nông), cũng là lúc ông vừa tiễn đưa con gái út Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1999) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kể về cô con gái độc nhất của mình, ông nghẹn ngào anh cho biết Nhung là đứa con ngoan hiền, siêng năng, học giỏi.

“Cứ đi học về là cháu giúp tôi dọn dẹp quán, rồi ra vườn tưới rau. Là con gái út nên cháu được bố mẹ yêu thương hết mực. Chưa bao giờ tôi đánh cháu”- ông Diệu bật khóc nức nở.

Trong căn nhà cấp bốn nghèo nàn, một bàn thờ nhỏ được đặt ở gian giữa, làm nơi đó thờ cả vợ và con gái. Ông Lê Sỹ Tuất ở thôn Xuân Hòa (xã Đức Minh) bố của Lê Thị Bích Loan (SN 1999) ngồi chết lặng.

Mất một lúc, ông mới kể trong tiếng nấc: “Vợ tôi mới mất được hơn một tháng, Loan là con gái duy nhất, cháu ngoan, và chăm học. Không ngờ kết cục lại thế này…”.

Nhà ông Nguyễn Duy Lân ở thôn Thọ Hòa (xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil) rất đông người đến viếng và chia buồn. Ông Lân đang tổ chức lễ viếng để ngày mai đưa con gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1998) đi chôn cất.

Trong nỗi đau tột cùng, ông cho hay, con gái mình sống rất tình cảm, và hiếu thảo với mọi người.

Hôm qua, khi đang làm rẫy thì nghe mọi người gọi điện nói con xảy ra chuyện trên trường, ông tức tốc chạy lên đến nơi thì con đã chết…

Cùng học chung lớp với ba bạn vừa mất, em Hồ Thị Thanh Kiều chưa hết bàng hoàng kể lại: Trưa 15-3, khi cả lớp ra về thì bạn Nhung lôi trong cặp một chai nước màu trắng rồi nói với các bạn trong lớp “Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”.

Lúc này, Kiều và các bạn khác đến can ngăn, nên Nhung không uống được. Một bạn trong lớp nói sẽ méc chuyện này với giáo viên nhưng có nói hay không thì Kiều không biết.

Kiều chỉ khuyên Nhung “Bạn đừng làm vậy, làm thế sẽ khổ cho gia đình và mọi người thôi”. Còn bạn Hạnh thì ôm Nhung và khóc. Chị Lê Thị Hồng Thắm, mẹ của Kiều cho biết, cả đêm con mình không ngủ được vì sợ hãi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2, cô Trần Thị Nhài cho biết cả ba em đều ngoan, gần gũi với cô giáo và học giỏi, trong đó Nhung và Loan có điểm cao nhất lớp.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, cô Nhài lên lớp dạy tiết 3, Hạnh và Loan còn lên trao đổi với cô về nội dung bài học, trong tiết học các em vẫn hăng say phát biểu.

Ba học sinh này chơi hòa đồng với các bạn cùng lớp, nhưng sau khi mẹ của Loan mất, những học sinh này chơi thân với nhau như chị em. Chỉ khi xảy chuyện, cô Nhài mới biết Nhung đã có ý định tự tử trước đó nhưng bất thành.

Khoảng 11 giờ ngày 17-3, Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đều là học sinh lớp 7A2, trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil) ngất xỉu ở trường, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Mil cấp cứu.

Sau 30 phút nhập viện, cả 3 học sinh này đã tử vong. CQĐT đã thu giữ trên người nạn nhân một chai nuớc cam đang uống dở, cùng nhiều bức thư để trong cặp các học sinh viết cho nhau, thể hiện nội dung muốn được chết cùng nhau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.