Bảo vệ mẹ, thiếu niên giết người trong đêm Trung thu

Hiện trường nơi nạn nhân L. nằm gục và tử vong tại chỗ.
Hiện trường nơi nạn nhân L. nằm gục và tử vong tại chỗ.
TPO - Thấy mẹ bị 2 thanh niên vây đánh, một thiếu niên 16 tuổi rút dao xông ra giải cứu và đâm chết một người, nam thanh niên còn lại phải nhập viện cấp cứu, gây án xong, hung thủ đã đến công an tự thú.

Chiều 16/9, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh xác nhận Trung tá Trần Văn Kỳ - Phó GĐ Công an tỉnh này là đã ký thông báo tạm giữ nam thiếu niên 16 tuổi tên Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc (SN 2000, thường trú ấp Sơn Trắng, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào tối ngày 14/9, Lộc đã được gia đình đưa đến cơ quan công an xã Nhị Long Phú trình diện và tự thú, khai nhận hành vi trên.

Theo lời khai ban đầu, vào chiều tối ngày 14/9, Lộc đi chơi trung thu cùng em trai 10 tuổi tại UBND xã về thì gặp Trần Thanh L. (SN 1994), Nguyễn Tiền G. (SN 1993, ngụ cùng địa phương) đang ngồi nhậu cùng một số người khác tại ấp Sơn Trắng (xã Nhị Long Phú). Do cùng xóm quen biết nên Lộc ghé vào chào hỏi sau đó cùng em trai về nhà.

Đến khoảng hơn 22 giờ tối cùng ngày, L và G đến nhà Lộc gọi cửa đòi “nói chuyện”, nhưng mẹ của Lộc từ chối nên 2 thanh niên trên bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, L và G quay trở lại tiếp tục đến đập cửa gọi Lộc ra để "nói chuyện". 

Thấy vậy, mẹ của Hữu Lộc là chị Thuỷ mở cửa bước ra, liền bị L và G. xông tới đánh tới tấp. Thấy mẹ bị đánh, Lộc lấy dao chạy ra để giải cứu, và trong lúc giằng co, Lộc đã đâm vào người L. và G. Hậu quả, L. và G. bị trọng thương, riêng L. tử vong trên đường cấp cứu. 

MỚI - NÓNG