Bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm, dìm xác dưới mương nước

Phạm Văn Lên, bước đầu khai nhận hành vi tội lỗi của mình.
Phạm Văn Lên, bước đầu khai nhận hành vi tội lỗi của mình.
TPO - Thấy bé N đang đi học về, Lên lân la làm quen rồi kéo vào vườn măng cụt hiếp dâm. Do N kêu la phản ứng nên tên yêu râu xanh sát hại, dìm xác xuống mương nước.

Sáng 19/2, Đại tá Phạm Văn Ngân-Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, vừa bắt khẩn cấp Phạm Văn Lên, SN 1999, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để tiến hành điều tra hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 17/2, người dân phát hiện thi thể bé gái bị vùi dưới bùn tại một mương nước trong vườn măng cụt của một hộ dân thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn nên lập tức trình báo đến cơ quan chức năng địa phương

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thực hiện các công tác khám nghiệm, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra

Nạn nhân là Phạm Thị Y.N, SN 2007, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, học sinh lớp 4 của trường tiểu học ở địa phương.

Bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm, dìm xác dưới mương nước ảnh 1

Vườn măng cụt, nơi xảy phát hiện thi thể bé Ngọc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Phạm Văn Lên, học sinh lớp 12 trường huyện Trà Ôn và bước đầu Lên thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, vào chiều 17/2, khi đang đi trên đường về nhà, Lên thấy bé N đang trên đường từ trường về nhà, Lên lân la tới bắt chuyện bé gái rồi dụ dỗ bé gái vào vườn măng cụt thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Lên dìm xác nạn nhân xuống mương nước cạnh hiện trường và bỏ về nhà cho đến khi bị bắt.

Ông  Hùng L (62 tuổi, nhà cách hiện trường khoảng 100m) cho biết,chiều hôm đó, khi trời chạng vạng tối, bất ngờ có một thanh niên đi thẳng vào lu nước bên hông nhà và hỏi giặt chiếc áo dính bùn. 

"Lúc đó, trời vừa chập tối, tôi chưa nhận ra đó là ai, nhưng khi nó lên tiếng tôi nhận ra là thằng Lên ở xóm dưới. Tôi sực nhớ nước trong lu cũng đã gần cạn nên bảo nó ra phía ao sau nhà. Nó cuộn áo lại rồi đi nhanh ra ao giặt áo. Giặt xong, Lên vội bỏ đi và sau đó tôi mới biết nó bị bắt vì gây án...”.

MỚI - NÓNG