Bị chặn đường hành hung, hành khách tự lái xe taxi bỏ trốn

Chiếc xe taxi bị nam thanh niên lái đi trong đêm
Chiếc xe taxi bị nam thanh niên lái đi trong đêm
Sau khi bị nhóm thanh niên chặn đầu xe taxi rồi dùng bình hơi cay xịt vào trong xe khiến hành khách đi xe taxi sợ hãi nên lái xe bỏ trốn. Ngay trong đêm, hãng xe taxi Mai Linh đã huy động 13 xe cùng truy đuổi.

Ngày 31/10, đại diện Hãng xe Taxi Mai Linh tại Gia Lai cho biết, trong rạng sáng cùng ngày, chiếc xe taxi của công ty BKS 81A-07753 do tài xế Phạm Văn Viết (47 tuổi, trú tại Pleiku) điều khiển đã bị 1 hành khách tự ý lái đi.

Tài xế Viết cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng nay (ngày 31/10). Khi tài xế Viết lái xe chở 1 khách nam và nữ đến ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và đường Hai Bà Trưng (TP Pleiku, Gia Lai) thì có 1 nhóm đối tượng lái ô tô chặn đầu xe anh.

Hành khách nữ bước ra xe. Nhóm thanh niên đi ô tô mâu thuẫn với hành khách nam đi taxi nên lấy bình xịt hơi hơi cay xịt vào xe taxi. Thấy thế, tài xế Viết mở cửa bước ra xe, còn nam hành khách lái chiếc xe taxi bỏ chạy.

Tức tốc, tài xế Viết gọi điện trình báo vụ việc cho công ty. Ngay trong đêm, công ty đã báo cho công an cùng phối hợp chặn bắt. Ngoài ra, công ty này còn huy động 13 xe taxi của hãng lần theo tín hiệu giám sát để truy đuổi.

Theo Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sau khi nhận được tin báo, Tổ tuần tra gồm 3 đồng chí là Trung tá Đinh Văn Lục (tổ trưởng) cùng các đồng chí Đại úy Lê Văn Tuấn và Trung sĩ Trần Văn Minh tiến hành chốt chặn tại thị trấn Chư Sê.

Khi phát hiện xe taxi giống với mô tả đang di chuyển đến vị trí của tổ thì yêu cầu dừng xe. Nam thanh niên chấp hành nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Lực lượng chức năng đưa nam thanh niên này về Công an huyện Chư Sê. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người nam thanh niên có một ít chất bột màu trắng được đối tượng khai nhận ban đầu là ma túy đá.

Cũng theo Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, lúc đầu, nam thanh niên khai nhận mình tên Nguyễn Phi Dũng (huyện Ia Pa, Gia Lai). Dũng nói mình bị đuổi đánh nên phải lái xe bỏ trốn chứ không phải cướp xe. Dũng đã được bàn giao cho Công an Thành phố Pleiku điều tra.

Theo một cán bộ Công an Thành phố Pleiku, qua xác minh ban đầu, Dũng không có hành vi cướp xe. Thời điểm xảy ra vụ việc nói trên, tài xế xe taxi và Dũng bị xịt hơi cay. Tài xế taxi sợ nên xuống xe, còn Dũng sợ bị đánh nên tự ý lái taxi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Pleiku tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG