Bị đánh vì nghi trộm cắp, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Nguyễn Công Hùng tại toà.
Nguyễn Công Hùng tại toà.
TPO - Bị mất máy bơm, người đàn ông nghi ngờ thanh niên có tiền sử nghiện ma tuý ở gần nhà lấy cắp nên lao vào tấn công nhưng bị đánh trả và tử vong sau đó.  

Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Công Hùng (SN 1980, ở Thanh Trì, Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người. Đây là đối tượng có 2 tiền án về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý và từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, ngày 16/4/2016, gia đình anh Kim Ngọc Hoàng (SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội) bị mất một máy bơm nước. Nghi ngờ Hùng lấy tài sản của mình anh này tìm gặp, đe dọa, hành hung đối tượng này.

Thấy con dao trong người Hoàng rơi ra, Hùng nhặt lên, cầm đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong sau đó. Trong lúc này, anh Phạm Văn Kiên (SN 1982) thấy 2 người giằng co đã vào can nhưng cũng bị Hùng đâm, phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, gia đình anh Hoàng kiên quyết không nhận bồi thường dân sự của phía bị cáo. Tuy nhiên, họ yêu cầu xử lý nghiêm Hùng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG