Bi kịch của kẻ bắt cóc con tin, đâm trọng thương thiếu tá công an

Đối tượng Phạm Văn Loát tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Phạm Văn Loát tại Cơ quan điều tra
Ngày 27/11 vừa qua, một vụ bắt cóc con tin hy hữu đã xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội). Đối tượng Phạm Thế Loát (29 tuổi, trú tại Yên Mô, Ninh Bình - là chồng của bệnh nhân Phạm Thị Út đang điều trị tại khoa Nội tiết) đã dùng dao ép một nữ bệnh nhân khác theo hắn về Ninh Bình.

Trong quá trình giải cứu nữ bệnh nhân, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng Công an phường Phương Mai đã bị Loát dùng dao gây thương tích.

Ít ngày sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi có mặt tại Công an quận Đống Đa để gặp đối tượng Phạm Thế Loát. Khác hẳn vẻ hung hãn mấy hôm trước, ngồi trước mặt chúng tôi Loát cứ co ro khúm rúm như con sâu trong kén. Gã trai có khuôn mặt bầu bầu, luôn cúi mặt trả lời lí nhí những câu hỏi của chúng tôi. Dĩ nhiên, sau ít ngày trong buồng tạm giam, gã có vẻ đã khôn ra khi “chuẩn bị” cho mình những cái cớ có vẻ khá hợp lý để biện minh cho hành vi nguy hiểm hắn đã gây ra.

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an, rạng sáng 27/11, tại phòng 502, tòa nhà 21 tầng, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, Phạm Thế Loát đã bất ngờ dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) khống chế một nữ bệnh nhân (là chị Nguyễn Thị Hồng Ngân) tại phòng điều trị của Khoa Nội tiết, ép lực lượng chức năng phải cấp cho 1 xe ô tô để cùng vợ chạy trốn.

Nhận được tin báo, Công an Quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đến hiện trường thuyết phục đối tượng buông hung khí, thả con tin. Tuy nhiên Loát đã không thả mà còn đưa ra yêu sách đòi lực lượng công an phải cấp cho 1 xe ô tô để chở vợ chồng Loát cùng con tin tẩu thoát.

Để bảo vệ “con tin”, lực lượng chức năng đã chấp thuận điều 1 xe ô tô đến chở Loát đi. Khi xe ô tô đến khu vực Pháp Vân, quận Hoàng Mai, đối tượng bất ngờ yêu cầu dừng xe để thuê xe khách đi tiếp về Ninh Bình. Ngay lúc đó, Đội cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Phương Liên ập đến bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa đã bị Loát dùng dao đâm vào cổ thương tích nặng. Rất may, thiếu tá Sơn đã được sơ cứu kịp thời và đưa về Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật cấp cứu. Anh đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình bình phục.

Khi được đưa về Cơ quan công an, ban đầu Loát khai nhận đêm 26/11 đi uống rượu. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Loát mò về chỗ vợ đang nằm điều trị bệnh và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Ngân (do ở bệnh viện mấy ngày trông vợ nên biết gia đình chị Ngân nằm cùng phòng với vợ có điều kiện kinh tế) nên sau khi đi uống rượu, bia về đã nảy ý định dùng dao dọa chị Ngân bắt đưa tiền.

Tuy nhiên, khi gặp chúng tôi, Loát lại khai rằng đêm hôm đó sau khi “tợp” ba chén rượu ở quán cơm bình dân hắn mua thêm một lon bia về để chuẩn bị “canh” cho vợ ngủ. Loát tranh thủ ra hành lang bệnh viện để chợp mắt một lát. Bỗng đâu hắn thấy có cái gì đó phả vào mặt. Rồi Loát thấy có người đang dùng dao định giết hai vợ chồng hắn. Vậy là Loát vùng dậy lấy chiếc dao gọt hoa quả của ai đó để trong chiếc tủ đựng đồ để “bảo vệ” gia đình(?).

Theo bà Trần Thị T. - người nhà của một bệnh nhân cùng phòng 502, Khoa Nội tiết thì trong thời gian chăm vợ, Loát không có biểu hiện gì bất thường. “Khoảng 4-5 hôm trước Loát đưa vợ đến nhập viện. Mọi người đều thấy anh ta tỏ ra rất chịu khó, chăm chỉ và thương vợ. Anh ta cũng không có mâu thuẫn với mọi người xung quanh, ai nhờ gì, cần gì Loát đều nhiệt tình giúp đỡ. Khoảng 2 giờ ngày 27/11, chúng tôi đang thiu thiu ngủ bỗng dưng thấy có tiếng ầm ầm, nhìn sang giường chị Ngân thì thấy Loát đã lấy một con dao (dạng gọt hoa quả) gí vào cổ chị này. Chị Ngân hoảng loạn, cầu cứu mọi người trong phòng. Các bệnh nhân và người nhà có mặt trong phòng lúc đó đã tỉnh dậy, can ngăn Loát, đồng thời báo cho lực lượng công an” - bà T. kể lại.

“Những ngày trước đó mọi người trong phòng không thấy anh ta có biểu hiện gì bất thường, Loát không hút thuốc, trong những ngày chăm vợ, anh ta luôn tỏ ra quan tâm, chịu thương chịu khó. Vợ Loát và chị Ngân cũng không có khúc mắc gì, 2 người nằm chung giường nên thi thoảng còn cùng nhau ra ngoài mua sắm”.

Theo một điều tra viên Công an quận Đống Đa, lực lượng điều tra đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cũng như thử ma túy với Loát ngay sau khi đưa hắn về Cơ quan công an. Kết quả không có ma túy trong máu, và nồng độ cồn cũng không cao. Loát cũng có biểu hiện thần kinh bất ổn khi những lời khai của Loát có khá nhiều mâu thuẫn.

Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Loát về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương làm rõ động cơ mục đích thật sự đằng sau vụ bắt cóc này.

Loát sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Yên Mô, Ninh Bình. Là con út nên Loát ít nhiều được bố mẹ chiều chuộng hơn các anh. Và mặc dù gia đình vẫn tạo điều kiện cho Loát theo học bằng chúng bạn, song Loát lại không biết nắm lấy cơ hội để tạo dựng tương lai cho mình. Học hành vào loại làng nhàng, Loát học đến lớp 11 thì tự ý bỏ học. Từ đó gã cứ mãi luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền.

Nguyên nhân của việc Loát bỏ bê học hành là do hè năm lớp 10, Loát được bố mẹ cho vào TP HCM chơi với người quen ở trong đó. Loát gặp lại đám bạn cùng quê, và thấy tụi nó có tiền tiêu pha thoải mái nên tâm lý gã trai thay đổi. Do chán học sẵn, nên khi năm học mới khai giảng được vài tuần thì Loát đã tự ý bỏ học. Sợ bố mẹ biết, hằng ngày Loát vẫn mang cặp giả vờ đến trường, song toàn lang thang ở nhiều xó xỉnh trong làng.

Thấy Loát nghỉ học không lý do trong một thời gian dài, nhà trường đã ra quyết định đuổi học gã. Khi bố mẹ Loát biết sự việc thì đã muộn. Ông bà nhiều lần khuyên bảo gã cố gắng theo học nhưng gã không nghe.

Bi kịch của kẻ bắt cóc con tin, đâm trọng thương thiếu tá công an ảnh 1

Bệnh viện Bạch Mai, nơi xảy ra vụ án.

Bỏ học, Loát vào TPHCM làm mộc để mộng ước kiếm nhiều tiền. Song chỉ được vài tháng thì Loát vỡ mộng. Công việc vất vả hơn hắn tưởng mà thu nhập cũng không được bao nhiêu. Loát trở về quê, đang lang thang vất vưởng thì có giấy gọi nhập ngũ.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Loát được gia đình tạo điều kiện đi học nghề. Loát theo học tại Trường Cao đẳng nghề ở Tam Điệp (Ninh Bình). Tốt nghiệp, Loát xin được vào làm tại công ty xi măng Po-mi-na.

Tuy nhiên, ở đây Loát cũng chỉ làm được một thời gian ngắn. Loát chê lương thấp nên bỏ việc, trở về quê sống với vợ con. Trước đó năm 2009, Loát đã lập gia đình. Vợ Loát là chị Phạm Thị Út, người cùng làng và bằng tuổi Loát. Rồi vợ hắn liên tiếp sinh 2 con. Cả gia đình 4 miệng ăn mà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Bản thân chị Út thì bị mỡ máu, viêm tụy nên thường xuyên phải đi bệnh viện. Có những tháng chị phải nhập viện vài lần. Loát thừa nhận cuộc sống rất chật vật vì thiếu tiền.

Năm ngoái, Loát xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất thì đã có sẵn rồi, ông bà nội, ngoại còn phải cho thêm mấy chục triệu để cất một căn nhà cấp 4 cho vợ chồng Loát. Ngoài làm ruộng ra, Loát còn có ao cá và được cho một con bò vì thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy bức bách về kinh tế.

Ngày 23/11 vừa qua, thấy vợ lên cơn đau, Loát lại đưa chị lên Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình khám. Các bác sĩ đã chỉ định phải chuyển lên tuyến trên, vì không có đủ phương tiện để làm xét nghiệm cho chị Út. Nhập viện Bạch Mai, gần như một mình Loát túc trực suốt ngày đêm để trông vợ. Cho đến rạng sáng ngày 27/11 thì Loát gây ra vụ việc nghiêm trọng.

Loát ra sức thanh minh: “Lúc đó em chỉ muốn bảo vệ gia đình thôi. Em cũng không có ý định gây thương tích với anh Sơn, em chỉ muốn ép tài xế phải đưa vợ em về Ninh Bình...”. Loát cũng tỏ ra hối hận, vì đã gây ảnh hưởng đến quá nhiều người. “Em thương vợ em lắm, đã mang bệnh thế rồi mà giờ chẳng có người trông nom...” - hắn nói trong tiếng nấc.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.