Bị tố cáo ép bán dâm, thuê giang hồ trả thù

Bị tố cáo ép bán dâm, thuê giang hồ trả thù
Bị tố cáo vì tội ép nhân viên bán dâm, chủ quán cà phê đã thuê giang hồ dùng mã tấu chém trọng thương người yêu của nhân viên.
Bị tố cáo ép bán dâm, thuê giang hồ trả thù ảnh 1
Lê Thị Diệu

Quán cà phê Quỳnh Nhi ở số 45/3 Hồ Học Lãm (Khu phố 3, An Lạc, Bình Tân, TPHCM) do Lê Thị Diệu - 35 tuổi, cùng anh trai là Lê Văn Vẻ - 41 tuổi, làm chủ.

Để hút khách đến quán và thu lợi nhuận cao, Diệu - Vẻ chủ trương “bật đèn xanh” cho các tiếp viên nữ quậy tới bến, kể cả bán dâm nếu khách có nhu cầu. Nhờ kiểu kinh doanh “hai trong một” này mà quán của Diệu - Vẻ lúc nào cũng đông khách.

Không biết rằng quán Quỳnh Nhi là ổ mại dâm trá hình nên khi thấy treo bảng “Cần tuyển tiếp viên nữ”, hai cô Lương Thị Thu Vân (20 tuổi, quê Tiền Giang) và Châu Thị Huệ (22 tuổi, quê Cần Thơ) cùng xin vào phụ bán cà phê.

Trong thời gian giúp việc tại quán, Vân - Huệ nhiều lần bị Diệu - Vẻ ép buộc thực hiện việc kích dục lẫn bán dâm cho khách nhưng hai cô không đồng ý. Nhằm gây áp lực, Diệu dọa sẽ đuổi việc Huệ - Vân.

Ngày 11/4/2005, Huệ trốn khỏi quán Quỳnh Nhi về phòng trọ kể cho bạn trai là Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi) nghe việc bị ép đi bán dâm. Huệ còn cho Khánh biết tình trạng khó xử của Vân hiện tại.

Nghe xong, Khánh tìm gặp người yêu của Vân là Nguyễn Thanh Thiết (30 tuổi, quê An Giang). Cả hai làm đơn tố cáo hoạt động phi pháp của quán Quỳnh Nhi gửi Công an phường An Lạc nhờ can thiệp.

Tấm tức về chuyện ép buộc “hai con nhãi ranh”... đi khách không xong, Diệu - Vẻ càng bực bội hơn vì bị các nạn nhân làm đơn tố cáo. Chiều 12/4, Diệu - Vẻ quyết định thuê giang hồ “xử đẹp” những kẻ đã cả gan dám “vuốt râu hùm”...

Diệu gọi điện thoại cho Nguyễn Hồ Quốc Tuấn (tự Bảnh, SN 1973, tạm trú An Lạc, Bình Tân) đến quán. Theo đề nghị của Diệu - Vẻ, Tuấn gọi điện kêu thêm Nguyễn Trung Tín (SN 1981, ngụ An Lạc), đồng thời nhờ Tín gọi thêm các tên Lê Tấn Thịnh (tự Toàn, SN 1981, ngụ An Lạc), Nguyễn Văn Danh (tự Hiếu, SN 1985), Huỳnh Thanh Sang (tự Thọ, SN 1981, ngụ phường 12, Quận 6) và tên Thiện (chưa rõ lai lịch).

Khi tất cả những đối tượng trên tụ tập tại quán, Diệu kể lại toàn bộ sự việc bị Huệ - Vân - Thiết - Khánh làm đơn tố cáo gởi CAP cho cả bọn nghe rồi nhờ chúng trả thù giùm.

Mặc dù biết rõ đám người mà Diệu - Vẻ nhờ mình dẫn đường là những đối tượng giang hồ đâm thuê chém mướn, song Võ Văn Điệp (SN 1969, tạm trú An Lạc, hành nghề xe ôm) vẫn đồng ý dẫn đường.

Thống nhất kế hoạch hành động xong, Điệp dùng xe Future chở Thiện chạy trước, Diệu đưa xe Wave của mình cho Tuấn chở Sang, Tín chở Vẻ bằng xe FX, còn Thịnh chở Danh bằng xe Sport đi sau cùng. Cả bọn đem theo 2 cây mã tấu.

Khi đến khu vực ấp 3 (xã Tân Kiên) nơi Huệ - Vân - Thiết - Khánh thuê phòng trọ, phát hiện Vân - Thiết đang đi bộ trên đường, Điệp hô lớn: “Con nhỏ đó kìa”. Nghe tiếng kêu, Vân - Thiết bỏ chạy. Thiện - Sang - Vẻ - Danh xuống xe đuổi theo.

Anh Thiết bị vấp ngã nên tên Sang đuổi kịp dùng mã tấu chém một nhát vào đùi phải. Bất chấp lời cầu xin của anh Thiết, tên Thiện vẫn nhẫn tâm bổ thẳng thanh mã tấu vào đầu và vai Thiết khiến anh gục hẳn.

Gây án xong, cả bọn lên xe kéo về quán Đất Mũi ung dung ngồi nhậu rồi kêu Diệu ra trả tiền. Cuộc ăn mừng “thắng lợi” này được Diệu thanh toán hết 320.000 đồng. Về phần anh Thiết, nhờ được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo về vụ thanh toán dã man theo kiểu xã hội đen, cơ quan điều tra CA huyện Bình Chánh kết hợp cùng CA xã Tân Kiên đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và bắt được 2 kẻ chủ mưu giết người là Lê Thị Diệu, Lê Văn Vẻ cùng một số đối tượng có liên quan là các tên Điệp, Tuấn, Thịnh, Tín.

Sơ bộ điều tra, những đối tượng này đã nhận tội. Riêng các tên Danh, Thiện, Thọ hiện còn lẩn trốn.

MỚI - NÓNG