TS Nguyễn Thiện Trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em:

Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính!

Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính!
(TPO) 3 bé trai sơ sinh còn sống đã bị ai đó bọc vào áo mưa rồi bỏ rơi trong cống nước hồ Giảng Võ (Hà Nội). Sự việc được phát hiện vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai (18/4). Đông đảo người dân hết sức phẫn nộ vì hành động tội ác này.
Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính! ảnh 1
Người dân tốt bụng đã thực hiện chu đáo các công việc cần thiết để đưa 3 cháu bé về nghĩa trang Văn Điển.

Theo những người dân xung quanh khu vực hồ Giảng Võ, người đầu tiên phát hiện ra thi thể 3 bé trai đáng thương là 2 nhân viên vệ sinh của Cty Hà Thủy. 3 trẻ sơ sinh được bọc trong một chiếc túi ni lông buộc kín, đặt sâu trong cống cạn của hồ Giảng Võ, phía đường Trần Huy Liệu (thuộc phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Chị Hương - 1 trong 2 người phát hiện ra bọc áo mưa đựng 3 đứa trẻ - vẫn không khỏi bàng hoàng vì quá hoảng sợ.

Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính! ảnh 2
Những người dân tốt bụng đã khâm liệm ba cháu bé và quyên góp tiền mai táng

Bà Hà Thị Thường - Nhân viên Cty  Hà Thủy, đồng nghiệp của chị Hương - cho biết: Sau khi biết sự việc, bà và đông đảo người dân xung quanh đã quyên góp tiền để mua tiểu sành, vòng hoa thắp hương cho vong hồn các bé.

Lúc 1 giờ 36 phút chiều 18/4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể của 3 cháu bé về nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm tìm rõ nguyên nhân trước khi mai táng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cả 3 cháu bé vừa mới lọt lòng mẹ, dây rốn mới được cắt gọn. Chất “gây” bám trên mặt da vẫn còn nhiều. Ngoài tấm ni lông bọc bên ngoài, trên cơ thể các cháu bé không được bọc tã lót hay quần áo.

Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính! ảnh 3
Miệng cống, nơi tìm ra xác 3 cháu bé

Trong 3 cháu bé, cháu bé cân nặng nhất là 940 g, cháu nhỏ nhất cân nặng 620 g, cháu bé còn lại nặng 640 g. Trong đó, 1 bé có dấu vết xây xát trên vùng ngực, phía trong bị tụ máu. Hai bé còn lại không có dấu vết thương tích nghi vấn.

Kiểm tra bên trong, các giám định viên pháp y thấy phổi có màu hồng và xốp. Điều này khẳng định, các cháu bé có dấu hiệu sống lúc chào đời, tức là các cháu bé đã thở và khóc khi lọt lòng mẹ. Đặc biệt, theo một nhân viên pháp y cho biết, đã có “bà mụ” đỡ và cắt dây rốn cho cả 3 cháu.

Từ những phân tích trên, bộ phận pháp y đi đến kết luận ban đầu, nhiều khả năng đây là trường hợp hoang thai. Chính vì vậy, sau khi sinh, 3 cháu bé đã bị kẻ vô lương tâm nào đó cho vào túi ni lông và buộc chặt lại, làm cả ba bị chết ngạt. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực rà soát, truy tìm người nào đã đang tâm làm việc này.

Được biết, hoang thai là tình trạng không phải hiếm gặp ở Hà Nội. Đầu năm 2004, 2 trẻ sơ sinh cũng đã bị ném xuống sông Hồng và bị trôi dạt đến tận khu vực cầu Thanh Trì đang thi công. Cũng như vụ việc sáng nay, hành động phi nhân tính đó đã bị dư luận mạnh mẽ lên án.

Bà Nguyễn Thị Hiển (khu tập thể A3 - Giảng Võ) xúc động cho biết, trước cảnh 3 cháu bé bị bỏ rơi không ai cầm lòng được. Vì thế, không ai bảo ai, mỗi người tình nguyện góp dăm, ba chục nghìn đồng để lo việc mai táng. Thậm chí, ngay cả các em học sinh trường THCS Giảng Võ gần đó cũng góp vài nghìn đồng. Với nghĩa cử này, những người dân sống quanh khu vực Giảng Võ và người đi đường đã góp được gần 20 triệu đồng.

Do không xác định được rõ lai lịch của các cháu bé này, người dân trong khu vực cũng đã làm một nghĩa cử: Đặt tên cho 3 bé là Nhân, Đức, Hậu.

Bỏ rơi 3 trẻ sơ sinh: Hành động mất hết nhân tính! ảnh 4
Đông đảo người dân đưa 3 cháu bé bất hạnh đến nơi an nghỉ cuối cùng

Có mặt ở nơi đặt thi thể các cháu bé, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt. Bà Hồ Thị Hường - một người dân sống ở khu vực hồ Giảng Võ -- bất bình: "Không thể chấp nhận được người nào lại có hành động dã man như vậy".

Đưa tay lau những giọt nước mắt, bà Hường xúc động, những sinh linh nhỏ bé nào có tội gì đâu. Nếu không nuôi được thì cũng nên gửi ở bệnh viện để người ta cho làm con nuôi chứ sao lại mất hết tính người như thế...

Những người dân chứng kiến việc đưa tang 3 cháu bé bất hạnh này đều lên án sự nhẫn tâm, độc ác của người đã có hành động thất đức này. Hiện các cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm kẻ mất nhân tính.

TS Nguyễn Thiện Trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em:

“Cần phải lên án hành động mất tính người này!”

Trao đổi với phóng viên Tiền phong Online chiều nay (18/4) về việc 3 bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi bên hồ Giảng Võ, TS Nguyễn Thiện Trưởng vô cùng bức xúc:

“Tôi thật không thể ngờ trên cuộc đời này lại có những người nhẫn tâm và ác độc đến mức có thể vứt bỏ những đứa trẻ ngay khi các cháu vừa mới chào đời. 3 đứa trẻ sơ sinh đó là những con người, các cháu không hề có tội. Người nào đã hành động như thế, thực sự không còn tính người. Chúng tôi kịch liệt lên án hành động tàn nhẫn và mất tính người này.

Sự việc này đặt ra một vấn đề: Chúng ta cần phải tăng cường giáo dục nhiều hơn nữa về trách nhiệm của những người làm cha mẹ, trách nhiệm của gia đình, giáo dục về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và đặc biệt là giáo dục về vấn đề quan hệ tình dục”.

Tên: khanh linh

Email: sb_kehuydiet@yahoo.com

Không phải là con người

Không  thể tin được có người có hành động mất hết nhân tính đến vậy .Đây là hành vi cố ý giết một lúc 3 mạng người. Các cơ quan công an phải ngay lập tức điều ra làm rõ ai làm việc này để mang ra pháp luật xét xử. Riêng tôi thì kẻ này đáng tử hình chứ chẳng cần xét xử gì hết, đó không phải là con người nữa.

Tên: Do Quynh Chi H2

Rùng mình !

Sau khi doc bai viet ve 3 tre so sinh bi vut xuong cong ho Giang Vo toi cam thay vo cung ghe so nguoi dan ba da dang tam lam mot viec khung khiep den vay. Vi bat ky mot ly do nao chang nua, thi hanh dong nay khong the dung tha. Toi khong biet dung loi le nao de binh luan nua, nhung chac rang con nguoi mat het nhan tinh do neu con song duoc thi cung khong the yen on suot quang doi con lai. Dung la Ac quy!

Tên: Vũ Đình Tuấn

Email: vudinhtuan@gmail.com

Thật thương cho những đứa trẻ bất hạnh !

Chào toà soạn ! Tôi vừa đọc bài báo về những đứa trẻ bị những người không còn một chút nhân tính nào bỏ vào trong cống nước ở Giảng Võ . Tôi đã không khỏi bức xúc vì hành động không còn tính người của chúng nữa . " Hổ giữ còn không an thịt con " Nhưng người này không còn có một chút gì về tính người , đạo đức trong xã hội . Tôi mong rằng các cấp các ngành nhanh chóng tìm ra kẻ đã dã man đã bỏ rơi những đúa trẻ tội nghiệp và xử phạt chúng với hình phạt cao nhất của nhà nước . Cầu mong cho những đúa trẻ của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng thanh thản.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.