Chân dung kẻ lập 'trang trại' cần sa giữa lòng thành phố

Từ sinh viên trường Luật thành "kỹ sư" trồng cần sa trong nhà
Từ sinh viên trường Luật thành "kỹ sư" trồng cần sa trong nhà
Đối tượng đã đánh đổi ước mơ trở thành một luật sư để làm “kỹ sư” trồng cần sa trong chính ngôi nhà 4 tầng bề thế của mình. Nam biến tầng 3, tầng 4 thành vườn trồng cần sa khép kín công nghệ cao.

“Kỹ sư” bất hảo biến nhà 4 tầng thành vườn cần sa năng suất

Đối tượng tên đầy đủ là Đỗ Hải Nam (SN 1976, trú tại Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng), là đối tượng chính trong chuyên án 414M mà Đội CSĐTTP về ma túy Công an quận Lê Chân vừa phá thành công vào rạng sáng ngày 20/3 vừa qua.

Sau khi nhận được nguồn tin do mạng lưới bảo mật cung cấp, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát đối tượng, các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy- CAQ Lê Chân đã đưa Nam vào “tầm ngắm”.

Với lý lịch trích ngang không mấy sáng sủa với 3 tiền án, tiền sự về ma túy cùng những biểu hiện bất minh của Nam, các trinh sát xác định ngôi nhà Nam đang ở là tụ điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt có dấu hiệu trồng và sản xuất cần sa.

Đồng thời còn phát hiện Nam và đám bạn “chí cốt” thường xuyên mang ma túy đá đến bán tại các vũ trường trên địa bàn thành phố. Giới xã hội đen đất Cảng biết đến Nam là một tay buôn “hàng trắng” mới nổi nhưng nhiều thành tích hơn người.

Khoảng 18h ngày 19/3, trong khi Nam và Nguyễn Phi Trường (SN 1974, ở 2/242 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang mua bán và sử dụng ma túy thì các trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về ma túy- CAQ Lê Chân ập vào bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, lực lượng CA thu giữ 8 túi nilon ma túy “đá” trọng lượng khoảng 5 gram; 23 cây cần sa (16 cây cao từ 80 đến 90 cm; 7 cây cao 12 -13 cm; 1 hộp đựng cần sa khô, 1 túi nilon đựng hạt giống cần sa, 1 túi nhựa đựng lá cần sa tươi và một số điếu cần sa, cành cần sa đã sấy khô, 4 túi (20kg) mùn dừa làm đất trồng cần sa.

Ngoài ra, lực lượng CA còn thu giữ 1 cân tiểu ly điện tử, các dụng cụ sử dụng ma túy đá, các vật dụng để sấy, đóng gói cần sa, 3 tuýp sắt vát nhọn, 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đặc biệt, tại tầng 3, tầng 4 ngôi nhà của mình, Nam cho xây dựng một vườn trồng cần sa khép kín với công nghệ cao. Nam biến nhiều phòng ngủ, nhà vệ sinh thành nơi trồng cần sa với hàng chục chậu cây lớn nhỏ.

Tại đây một hệ thống đèn cao áp được y trang bị để cung cấp ánh sáng cho loại cây này phát triển. Để đảm bảo chất lượng cần sa và hòng che mắt cơ quan chức năng,

Nam còn tự tay thực hiện tất cả các khâu từ gieo hạt, chăm sóc đến khâu thu hoạch, gồm phơi, sấy, đóng gói lá và mang đi tiêu thụ. Trước khi Nam bị bắt, vườn cần sa này đã được thu hoạch một lần với năng suất khá cao.

Tại cơ quan công an, Nam khai... nhặt được hạt giống cây cần sa tại một vũ trường rồi đem về nhà. Sau khi có hạt, đối tượng lên mạng học cách trồng cần sa từ nước ngoài và bắt tay vào quy trình thì có kết quả.

Tuy vậy, cơ quan công an xác định lời khai của Nam không trung thực. Việc nhặt được hạt giống cây cần sa là rất vô lý. Hơn nữa, việc trồng cây cần sa với “công nghệ” hiện đại, phức tạp để loại cây này có thể nở hoa như Nam làm được là điều rất khó.

Tên tội phạm có học

Vốn là quý tử trong một gia đình khá giả, Nam được bố mẹ cưng chiều. Trong thời gian học phổ thông, Nam tỏ ra là một người con ngoan, trò giỏi và nung nấu ước mơ trở thành một luật sư giỏi trong tương lai.

Biết được ý nguyện của con trai nên bố mẹ Nam luôn động viên, định hướng cho con chí thú học tập. Và bao hy vọng đã thành hiện thực khi Nam trúng tuyển trường Đại học Luật Hà Nội.

Tuy nhiên sau đó, tình cảm giữa bố mẹ Nam dần rạn nứt. Khi Nam vừa tròn 21 tuổi, chuẩn bị bước sang năm thứ 4 đại học thì bố mẹ Nam chia tay nhau.

Sau “cú sốc” tinh thần ấy, Nam dần chểnh mảng chuyện học hành. Một thời gian sau, mẹ Nam ra nước ngoài làm ăn để lại căn nhà riêng của bà cho cậu con trai.

Buồn cảnh gia đình ly tán, bị bạn bè rủ rê, Nam đã thử cảm giác "lên tiên" từ ma túy và dần trở thành con nghiện. Bao ước mơ hoài bão tan thành mây khói. Nam quyết định “gác bút” đi theo ma túy.

Ông Đỗ Văn Vĩnh, 63 tuổi, bố đẻ Nam, chia sẻ với PV: “Vợ chồng tôi ly hôn từ năm 1997, cháu sống với mẹ, từ đó tôi có cuộc sống riêng và cũng ít quan tâm đến nó. Chỉ biết rằng từ khi học Luật trên Hà Nội, nó ăn chơi cùng chúng bạn, vướng vào ma túy, đến năm thứ tư đại học thì nó bỏ học”.

Từ khi trở về địa phương, Nam trở thành đối tượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công an khu vực với 1 tiền án, 2 tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi mãn hạn tù, Nam nên duyên với một thiếu nữ cùng quận. Những tưởng cuộc sống gia đình yên ấm với người vợ hiền và đứa con ngoan sẽ khiến Nam quay đầu nhưng Nam vẫn không cưỡng nổi ma túy.

Có thời gian Nam xin vào làm tài xế cho một hãng taxi trong thành phố nhưng chỉ được vài bữa lại bỏ đi lang thang tìm “mồi” chích hút. Bất lực, vợ Nam ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó Nam sống một mình.

Nam không nghề nghiệp, thường xuyên giao du, tụ tập với nhóm bạn nghiện nhưng lạ là cuộc sống sinh hoạt của Nam rất sung túc, rủng rỉnh.

Ông Vĩnh cho hay, khi nghe tin con trai trồng cần sa, ông thấy... sốc bởi ông nghĩ con trai đã bỏ được ma túy từ khi ra tù!

Trồng cần sa có chiều hướng bị “nhân rộng”

Cần sa được dân chơi ma túy goi là “cỏ”, chứa gần 400 hóa chất độc hại. Cần sa là một loại ma túy có độc tính và gây nghiện rất cao làm cho người sử dụng có những ảo giác mạnh. Do dễ sử dụng, tại Hải Phòng, nhiều người đã tìm đến và nghiện loại “cỏ” độc này.

Được biết, Đỗ Hải Nam không phải là đối tượng đầu tiên trên địa bàn thành phố Hải Phòng trồng và sản xuất cần sa trái phép bị phát hiện. Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên đã từng phá tụ điểm sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Đỗ Văn Thiểm và vợ là Bùi Thị Xoan (cùng sinh năm 1954, ở Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Theo tài liệu điều tra, hai đối tượng trên đã mua hạt “cỏ” từ một người quen về ươm trồng tại vườn nhà.

Khi cây trưởng thành, vợ chồng Thiểm, Xoan thu hoạch, phơi sấy khô. Sau đó phân loại, thân và rễ đem ngâm rượu, hạt đóng chai, còn lá khô đem tán đóng gói, bán cho con nghiện tại nhà. Con trai Thiểm là Đỗ Văn Tự được “phân công” làm nhiệm vụ vận chuyển đi giao hàng cho đối tượng ở các nơi…

Mới đây, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cũng phát hiện thủ đoạn tinh vi của đối tượng Hoàng Văn Hồng (SN 1958, ở huyện An Dương) khi hắn xây hẳn một căn phòng ngầm dưới đất và trang bị hệ thống điện chiếu sáng để trồng cần sa. Hồng còn nhân giống cần sa tại nhà người họ hàng tên là Hoàng Thị Lành (SN 1948, ngụ phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Từ những vụ án trên cho thấy, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hải Phòng xuất hiện nhiều tụ điểm trồng và sản xuất cần sa trái phép. Điều đáng lo ngại là loại tội phạm này ngày càng tinh vi với những công nghệ trồng và chế biến cần sa hiện đại, khép kín nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Theo T.Hằng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.