Chân dung sát thủ nổ súng truy sát chấn động bến xe Miền Đông

Đối tượng Trần Quý Minh, tự Minh lâu đài
Đối tượng Trần Quý Minh, tự Minh lâu đài
Từng bị tuyên án 20 năm tù vì tội dùng súng đi cướp và tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng khi vừa mới ra tù chưa lâu, “Minh lâu đài” lại tiếp tục thể hiện tính côn đồ khi xách súng K54 quyết lấy mạng người khác ngay giữa bến xe Miền Đông.

Ngày 25/10, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Quý Minh (tự Minh “lâu đài”, 49 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận Bình Thạnh) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Minh chính là nghi can gây ra vụ nổ súng truy sát hụt ông V. Q. T. (52 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hành nghề xe ôm tại Bến xe miền Đông vào chiều 7/9.

Trở lại vụ án nổ súng gây xôn xao dư luận xảy ra chiều 7/9 ở khu vực Bến xe miền Đông. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng để truy xét. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là bị hại trong vụ án lo sợ bị truy sát tiếp nên bỏ đi và không đến công an trình báo.

Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, quá trình ghi nhận lời khai các nhân chứng, một số người biết việc cung cấp cho công an một thông tin quý giá là người bị truy sát hụt trong vụ việc thường được gọi bằng tên Lý Thông.

Cũng theo Thiếu tá Huy, rất may là trước kia Thiếu tá Huy quản lý địa bàn phường 6 (quận Bình Thạnh) nơi ông T. (biệt danh Lý Thông) tạm trú nên khi nhắc đến tên Lý Thông thì Thiếu tá Huy đã nghĩ ngay đến nhân vật này.

Chân dung sát thủ nổ súng truy sát chấn động bến xe Miền Đông ảnh 1

Hiện trường vụ nổ súng ở Bến xe miền Đông.

Qua mô tả nhân dạng, tất cả người biết việc ở khu vực Bến xe miền Đông đều khẳng định nạn nhân T. chính là nhân vật Lý Thông. Từ đó, kiểm tra việc quản lý tạm trú ở phường 6, quận Bình Thạnh thì được biết ông T. đã chuyển nhà về quận Gò Vấp.

Sau khi tìm được ông T., các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã thuyết phục nạn nhân hợp tác điều tra. Từ đây, chân tướng của kẻ nổ súng truy sát ông T. ở Bến xe miền Đông bắt đầu lộ diện.

Ông T. khai, có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng nổi cộm là có mâu thuẫn với đối tượng tên Minh “lâu đài” vừa ra tù hơn 1 năm nay (không rõ chỗ ở).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng xác định rõ danh tính đối tượng Minh “lâu đài” là Trần Quý Minh (49 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận Bình Thạnh).

Minh “lâu đài” là tay anh chị có số má trên địa bàn TPHCM hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, buôn bán ma túy…. Minh từng có tiền án 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”… Khi công an tìm đến nhà xác minh thì được biết đối tượng Minh đã bán nhà bỏ đi nơi khác.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định đối tượng Minh đang sống cùng người chị ở Bình Dương, tuy nhiên khi Công an tiến hành về Bình Dương xác minh thì đối tượng lại bỏ trốn về quận 8, TPHCM.

Theo cơ quan công an, đối tượng Minh là tên “cáo già” nên rất biết cách đối phó với công an, tên này thường xuyên thay đổi chỗ ở từ Thủ Đức về Bình Dương sau đó chuyển về quận 8, mỗi nơi đối tượng chỉ ở vài ngày rồi đi.

Sau 47 ngày đeo bám ròng rã, sáng 24/10, nguồn tin trinh sát báo về, đối tượng Minh sẽ xuất hiện tại quán cà phê ở hẻm 123 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) nên tiến hành mật phục.

Đúng 11h30 trưa 24/10, khi đối tượng Minh xuất hiện thì các trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh ập đến khống chế.

Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Minh khai nhận, nguyên nhân khiến Minh nổ súng truy sát ông T. là do mẫu thuẫn trong việc ông T. nói xấu Minh cũng như có ý định hãm hại anh ruột của Minh khiến Minh mất mặt trong giới giang hồ.

Trước khi xảy ra vụ việc, Minh cũng đã nhiều lần đi tìm ông T. để giải quyết nhưng không gặp.

Khoảng 16h15 chiều 7/9, Minh một mình điều khiển xe tay ga (không phải 2 người như thông tin trước đó) đi vào Bến xe miền Đông tìm ông T. để trả thù, khi đi Minh có mang theo khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn.

Khi đến khu vực cổng số 3 của Bến xe miền Đông, Minh nhìn thấy ông T. ngồi sát tường rào của bến xe nên rút súng ra nhắm thẳng vào người ông T. và bóp cò, rất may là ông T. cảnh giác nên khi vừa thấy Minh móc súng ra là ông T. bỏ chạy nên không trúng đạn.

Minh khai nhận, khi thấy ông T. bỏ chạy Minh có đuổi theo nhưng ông T. chạy ra phía ngoài đường, thời điểm này người tham gia giao thông đông nên Minh không nổ súng vì sợ trúng người vô tội.

Ngoài ra, Minh còn khai nhận, 2 ngày sau khi gây án, Minh tiếp tục đến khu vực Bến xe miền Đông để tìm ông T. nhằm truy sát tiếp ông này nhưng không gặp. Sau đó, Minh ném khẩu súng tang vật xuống sông Sài Gòn và bỏ trốn.

Về nguồn gốc khẩu súng K54, Minh khai nhận mua của đối tượng ở Nam Định với giá 8 triệu đồng.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao đối tượng Trần Quý Minh cho Phòng PC45 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.