Cháu bé 2 tuổi bị đánh tử vong do... khóc nhớ mẹ

TPO - Ban đêm, cháu bé thường khóc do nhớ mẹ nên đối tượng cắn, tát khiến cháu sợ hãi phải ngủ. Khi người mẹ hỏi, đối tượng chống chế rằng cháu bị ngã hoặc mình “cắn đùa”.

Ngày 10/4, anh Nguyễn Tấn Hoàn (SN 1985, ở Hoàng Mai, Hà Nội) tới TAND TP Hà Nội để theo dõi phiên tòa xét xử kẻ sát hại con trai 2 tuổi của mình. Anh cho biết, cháu bé tên Nguyễn Tuấn Hoàng Gia (SN 2013) vốn là con của anh và người vợ cũ là chị Tạ Thị Hà (SN 1990).

Sinh con xong, 2 vợ chồng ly thân và cháu Gia ở cùng mẹ nhưng cuối năm 2015, chị Hà gửi cháu Gia cho bạn mình là Nguyễn Thị Hoa nhằm mục đích cai sữa cho cháu. Thông thường, chị gửi con từ 21h hôm trước tới 14h hôm sau thì đón về.

Phần anh Hoàn, do phải đi làm nên thường gặp cháu vào các buổi tối cho tới ngày 8/12/2015. “Tôi gọi điện cho cháu lúc 9h tối thì vợ chồng Hoa nói cháu ngủ rồi, không sang thăm được thế mà sáng sau họ gọi bảo cháu mất rồi. Giá tối ấy tôi sang chơi thì chưa chắc cháu đã mất” – anh Hoàn nhớ lại.

Theo cáo trạng, cháu Gia bị tử vong do bị Nguyễn Thế Minh (SN 1982, ở Đống Đa, Hà Nội) – tức người sống chung với chị Hoa như vợ chồng đánh. Minh vốn có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh khai nhận, vào ban đêm cháu Gia thường khóc do nhớ mẹ nên đối tượng nhiều lần quát mắng, tát vào mặt, dùng chổi đánh hoặc cắn vào bụng làm cháu sợ hãi phải ngủ. Chị Hà cũng phát hiện các vết bầm tím trên người con mình nhưng bị Minh chống chế là cháu Gia bị ngã và Minh “cắn đùa”.

Tối 8/12/2015, cháu Gia tiếp tục khóc do nhớ mẹ bất chấp việc Minh quát mắng. Không để ý lời can ngăn của chị Hoa, đối tượng đã tát liên tiếp vào mặt cháu bé khiến cháu ngừng khóc. Sau đó, cả 3 đi ngủ nhưng sớm sau Minh phát hiện cháu Gia khó thở nên gọi điện cho chị Hà đến đưa cháu đi viện.

Cháu Gia được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, có nhiều vết bầm tím ở mặt, bụng và tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, trên người cháu bé có nhiều vết thương ở các thời gian khác nhau và tử vong do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Nguyễn Thế Minh thừa nhận đã đánh cháu Gia nhưng cho rằng việc cháu bé tử vong là ngoài ý muốn. Tên sát nhân bao biện: “Tôi rất quý cháu, thường mua quần áo cho cháu. Việc tôi tát cháu là mong cháu ngừng khóc chứ không có mục đích gì khác”. Minh cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình vì: “Bị cáo đi tù nhiều quá...”.

Tuy vậy, HĐXX cho rằng hành vi của Minh là đặc biệt nguy hiểm, là cố ý gián tiếp nhưng biết được hậu quả sẽ xảy ra. Minh cũng nhiều lần phạm tội và lần giết trẻ em này là tái phạm nguy hiểm. Trên cơ sở đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Thế Minh 20 năm tù về tội giết người.

*Tên người liên quan đã được thay đổi

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.