Chị dâu bị em chồng sát hại, ba con nhỏ bỗng chốc bơ vơ

Phòng khám tư nhân nơi chị Hà được đưa đi cấp cứu.
Phòng khám tư nhân nơi chị Hà được đưa đi cấp cứu.
TPO - Khi đi chợ về thì chị Hà bất ngờ bị Thủy (em chồng) tấn công hành hung. Hoảng loạn chị chạy sang nhà hàng xóm, Thủy theo truy sát cho đến khi chị Hà ngã gục và bị tử vong sau đó.

Chiều 30/8, Ban công an xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng (ngày 30/8), tại địa bàn xóm 18, xã Sơn Thành, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976, trú tại xóm 18) đang đi chợ về nhà. Khi về đến nhà, thì gặp Hồ Xuân Thuỷ (SN 1981 - em trai chồng) đang đứng đợi ở sân. Chị Hà bước vào sân thì bất ngờ Thủy tấn công. Quá hoảng loạn, chị Hà chạy sang nhà hàng xóm nhưng Thủy vẫn rượt theo.

Trước sự ngăn cản của mọi người, Thủy với được cây dao rồi đuổi theo chị Hà vào nhà vệ sinh chém gục. Sau đó, Thủy bỏ đi, chị Hà được người dân đưa đi cấp cứu tại phòng khám tư nhân ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành.

Vết thương quá nặng, chị Hà được đưa xuống Bệnh viện ĐK huyện Yên Thành. Nhưng khoảng 1h sau, chị Hà đã tử vong khi được người thân đưa trở về nhà.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Hiện Hồ Xuân Thuỷ đã bị công an bắt giữ.

Được biết, gia cảnh chị Hà rất khó khăn. Chồng chị Thuỷ đã mất cách đây 4-5 năm khi mang căn bệnh ung thư. Chồng ra đi, để lại cho chị một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con nhỏ cùng khoản nợ khi điều trị cho chồng. Cháu đầu và thứ 2 đã bỏ học để làm ăn xa, đỡ đần giúp mẹ, cháu út thì học lớp 7. Chị Hà mất, ba đứa trẻ bỗng chốc bơ vơ.

MỚI - NÓNG