Chồng sát hại vợ, con rồi uống thuốc độc tự tử?

Bé Long được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Trương Quang Định
Bé Long được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Trương Quang Định
Tại hiện trường, công an thu được lá thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng với nội dung do bế tắc trong cuộc sống nên muốn cả nhà chết chung.

Khoảng 1h30 ngày 8/1, một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong một gia đình tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, vợ chồng anh Trần Văn Hùng (42 tuổi) đi cạo mủ cao su về nhà thì thì thấy cửa mở. Chạy vội vào bên trong thì hoảng hốt khi phát hiện con gái Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi) và cháu ngoại hơn 1 tuổi tên Long nằm bất tỉnh trên giường. Trên người 2 mẹ con có nhiều vết đâm, máu ướt đẫm xung quanh.

Chị Hậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Suối Tre cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, trong đó có nhát thấu tim nên nạn nhân đã tử vong. Còn cháu Long, con chị Hậu, bị đâm trúng ngực được đưa lên bệnh nhi Đồng Nai cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhi chuyển lên bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị.

Nhận được tin báo, công an xã Suối Tre đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và báo lên cấp trên. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện con dao dính máu và bức thư tuyệt mệnh được cho là của Đoàn Huy Hoàng - chồng chị Hậu.

Lá thư với nội dung người chồng rất thương vợ con, nhưng không lo được cho gia đình nên tìm đến cái chết. Trong thư, Hoàng viết cả nhà mong được chết chung.

Sau đó, mọi người thấy Hoàng nằm thoi thóp cách hiện trường vụ án khoảng 1 km. Trên cổ người đàn ông này có một vết cứa, mùi thuốc độc nồng nặc, cạnh đó là vỏ chai thuốc trừ cỏ. Hoàng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Suối Tre, sau đó chuyển lên bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà các nạn nhân, Hoàng và chị Hậu cưới nhau khoảng 2 năm, có 1 con trai. Trước đây, Hoàng làm nghề cạo mủ cao su, nhưng hiện đã nghỉ. Chị Hậu làm công nhân ở KCN Bàu Xéo. Do cuộc sống khó khăn nên thời gian gần đây giữa 2 vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 tháng, chị Hậu ôm con về nhà bố mẹ ở, thỉnh thoảng Hoàng đến nhà thăm.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, người nhà cho biết Hoàng có nghi vợ ngoại tình nên ghen tuông, đánh đập. Có lần anh ta bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở. Thời điểm xảy ra vụ án mạng cũng chính là ngày sinh nhật 19 tuổi của chị Hậu.

Vụ việc đang được công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Theo Zing
MỚI - NÓNG