Cô gái nhảy lầu bỏ trốn khỏi 'động quỷ' trên đất khách

Triệu Thị Sai (Thu) và Triệu Thị Hiền tại cơ quan Công an.
Triệu Thị Sai (Thu) và Triệu Thị Hiền tại cơ quan Công an.
Vào buổi trưa, lợi dụng lúc chủ chứa đi vắng, T. liều mình nhảy từ tầng 2 xuống bãi đất trống cạnh nhà, rồi nấp dưới mấy cây dừa chờ cơ hội bỏ trốn.

Những ngày đầu tháng 5/2013, hai xã liền kề là Yên Thịnh, Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bỗng nhiên không còn yên ả như cái tên của nó. Đó là bởi sự mất tích đầy bí ẩn của hai cô gái trẻ cùng sinh 18 tuổi là T. và H.

Sau những ngày tìm con trong vô vọng, ông Trần Văn Việt, trú tại thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh là bố của T. và ông Triệu Tiến Sơn, trú tại thôn Nà Mền, xã Yên Thượng là bố của H. đã đến cơ quan Công an trình báo mong tìm thấy con gái của mình.

Xóm núi bỗng trở nên buồn bã, ảm đạm khi chứng kiến nỗi đau của những người cha, người mẹ mất con. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì trung tuần tháng 7/2013, ông Việt nhận được điện thoại của cơ quan Công an về việc đã có tin tức của T., con gái ông.

T. và Triệu Thị Hiền vốn là bạn học của nhau từ năm lớp 1, đến năm lớp 7 thì Triệu Thị Hiền bỏ học giữa chừng, tuy nhiên tình bạn giữa T. và Hiền vẫn không thay đổi. Vào năm học cuối cấp, T. xao nhãng việc học tập, nhiều lần bị nhà trường nhắc nhở nên càng trở nên chán nản.

Giữa lúc T. đang buồn, Hiền đã rủ T. đi làm với chị gái là Sai (Thu) ở Quảng Ninh, công việc vừa nhẹ nhàng lại có thu nhập cao. Không do dự, T. đã đồng ý và còn rủ thêm H là em con cậu cùng đi. Hai cô gái trẻ không hay mình bị lừa nên đồng ý đi cùng Hiền đến Móng Cái, Quảng Ninh.

Gặp chị gái, Hiền nói với T. và H.rằng: “Bố tao bị rắn cắn, tao phải về đưa bố đi viện”, Hiền được Sai đưa cho 7.500.000đ  rồi quay về. Còn Sai đưa hai cô gái trẻ vượt biên bằng đường tiểu ngạch đến Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tuần đầu tiên tại nhà của Sai ở Trung Quốc, hai cô gái được Sai và một người đàn ông Trung Quốc tên Dũng đối xử rất tốt, được mua quần áo mới, điện thoại, mỹ phẩm… được học tiếng Trung Quốc để thuận lợi trong giao tiếp. Sau những ngày vui vẻ ấy, Sai và người tình đã bắt hai cô phải đi bán dâm. Số tiền có được từ việc “buôn hương bán phấn” ấy đều bị Dũng thâu tóm, nhất cử nhất động của T.và H. đều bị Dũng và Sai kiểm soát. Trong một lần đi tiếp khách, hai cô gái trẻ đã bỏ trốn nhưng không thành, bị Dũng và Sai bắt lại, dỗ ngon dỗ ngọt rằng: “Nếu hai đứa không thích ở đây thì chị sẽ nhờ người đưa về Việt Nam”.

Trong hai ngày 29/11 và 3/12/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố bị can đối với hai chị em ruột là Triệu Thị Sai (tức Thu, 23 tuổi) và Triệu Thị Hiền (18 tuổi), trú tại thôn Khuổi Kẹn, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn về hành vi mua bán người.

Thay bằng thực hiện lời hứa, Sai đã bán hai cô gái trẻ cho một động mại dâm ở Bắc Hải. Tại đây, các cô tiếp tục bị bắt đi bán dâm, một thời gian ngắn sau đó, H bị bán làm vợ một người Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông, T. thì được giữ lại để làm công cụ kiếm tiền cho bà chủ. Do không nghe lời, T lại tiếp tục bị bán vào một động mại dâm ở Thượng Hải. Hằng ngày T. bị nhốt trong một căn phòng trên tầng 2, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng ấy.

Một mình đối diện với sự im lặng, nhớ lại những gì mình đã trải qua nên cảm giác sợ hãi ngày càng tăng lên, khao khát được trở về bên gia đình đã thôi thúc T. tìm cách bỏ trốn. Một lần vào buổi trưa, lợi dụng lúc bà chủ đi vắng, T. đã liều mình nhảy từ tầng 2 xuống bãi đất trống cạnh nhà, rất may phía dưới có mấy cây dừa nên T. đã nấp tại đó. Đến khi trời chập choạng tối, T .tiếp tục tìm nơi ẩn nấp tại một khu chợ. Đang trong lúc hoảng sợ vì lo lắng sẽ bị bà chủ tìm thấy thì T. nhìn thấy Công an Trung Quốc đi tuần. T. đã chủ động chạy về phía họ kiếm tìm sự giúp đỡ, sau đó được đưa về đồn. Vì không có giấy tờ tùy thân nên T. bị tạm giữ tại đó hơn 20 ngày, rồi bị trục xuất vì nhập cảnh trái pháp luật.

Trở lại Móng Cái, Quảng Ninh, T. không có một đồng xu dính túi, chưa biết sẽ phải đi đâu thì có một phụ nữ đến đón con gái cũng bị trục xuất cùng T. tỏ ý muốn giúp đỡ. Vì chưa hết sợ hãi nên T. rất cảnh giác và không nhận sự giúp đỡ của phụ nữ lạ mặt đó. Tuy vậy bà ta vẫn một mực muốn giúp đỡ, rồi kéo T. lên chiếc taxi. Trong lúc người phụ nữ chưa lên xe, T. đã mượn điện thoại của tài xế để liên lạc. May mắn thay T. nhớ đúng số điện thoại của một người bạn tên Quân. Quân đã cung cấp cho T. số điện thoại của anh Phương Văn Liên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn. Thông tin quý giá đó ngay lập tức được xử lý, người tài xế taxi tốt bụng theo sự hướng dẫn của cơ quan Công an đã đưa T. về đến tỉnh Thái Nguyên và gặp người thân ở đây. Ngày 17/7/2013, T. đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bị lừa bán sang Trung Quốc.

Về phần H, sau khi bị bán đi làm vợ, không chịu được sự vất vả, sự bất đồng về ngôn ngữ nên đã tìm cách bỏ trốn. Sau đó H. cũng bị Công an Trung Quốc bắt vì tội nhập cảnh trái pháp luật và bị trục xuất về Việt Nam. Ngày 13/10/2013, H. đã làm đơn tố cáo hành vi của hai chị em Sai với cơ quan Công an.

Từng là một món hàng của một vụ mua bán người, Triệu Thị Sai trở thành “mẹ mìn” đích thực. Bỏ qua sự đau khổ của việc mình từng bị bán sang Trung Quốc để làm gái bán dâm. Sau nhiều năm lưu lạc nơi xứ người, Sai đã quen và cặp kè rồi trở thành vợ hờ của Dũng - một kẻ chuyên bảo kê và dẫn gái đi bán dâm. Có nhu cầu tìm các cô gái trẻ ở Việt Nam sang Trung Quốc để bán, Sai đã móc nối với em gái mình hòng tạo thành một đường dây buôn bán người. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Hiền đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Kạn bắt giữ tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 2/12/2014, Triệu Thị Hiền đã bị khởi tố về hành vi mua bán người. Cùng ngày, tại Gia Lộc, Hải Dương, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Triệu Thị Sai. Đến khi bị bắt, cả hai đối tượng vẫn cho rằng mình chỉ “giúp đỡ” hai cô gái trẻ trong lúc khó khăn. Qua vụ án, một lần nữa nhắc nhở những cô gái trẻ phải hết sức cảnh giác trước nhiều thủ đoạn của kẻ xấu hiện nay, đừng để trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người.

Theo Thùy Dương

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.