Cô giáo mầm non bị giết vì từ chối tình yêu

Cô giáo mầm non bị giết vì từ chối tình yêu
TPO - Muốn nối lại tình xưa nhưng bị người yêu cũ cự tuyệt vì đã có bạn trai mới, Mạnh vật Hà ra, một tay ghì cổ cô gái, tay kia rút con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, gã thanh niên phi xe máy từ Hà Nội lên Tuyên Quang ẩn náu ở nhà cô bạn mới quen.

Cô giáo mầm non bị giết vì từ chối tình yêu

> Hà Nội: Cô giáo mầm non bị bạn trai sát hại

TPO - Muốn nối lại tình xưa nhưng bị người yêu cũ cự tuyệt vì đã có bạn trai mới, Mạnh vật Hà ra, một tay ghì cổ cô gái, tay kia rút con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, gã thanh niên phi xe máy từ Hà Nội lên Tuyên Quang ẩn náu ở nhà cô bạn mới quen.

Hung thủ giết hại cố gái trẻ trường mầm non Dương Văn Mạnh ôm mặt khóc
Hung thủ giết hại cố gái trẻ trường mầm non Dương Văn Mạnh ôm mặt khóc .

Sáng nay, (7-7), các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - CATP) đã bắt giữ Dương Văn Mạnh (SN 1985, ở Bắc Sơn, Lạng Sơn), hung thủ sát hại cô giáo mầm non Dương Thị Hà (26 tuổi, ở Lạng Sơn) vào sáng 3-7, tại một nhà trọ ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận khi còn ở quê Lạng Sơn cả mình và nạn nhân đã quen biết và có tình cảm với nhau. Sau đó, Hà về Hà Nội học và xin vào làm tại một trường mầm non ở khu đô thị Đền Lừ còn Mạnh xuống Quảng Ninh theo học tại một trường đào tạo nghề rồi kiếm sống với nghề lái máy xúc trong một công ty cổ phần ở Hòn Gai, Quảng Ninh.

Thời gian gần đây, tình cảm hai người rạn nứt, Hà đã nói lời chia tay và nhiều lần chuyển nhà trọ để tránh mặt Mạnh nhưng vẫn bị đối tượng này tìm ra.

Chân dung sát thủ giết người yêu cũ vì từ chối kết lại
Chân dung sát thủ giết người yêu cũ vì từ chối kết lại "duyên xưa".

Ngày 2-7, Mạnh xuống chỗ chị Hà chơi và ngủ lại phòng cô còn cô gái trẻ ý tứ sang ngủ nhờ một người quen. Khoảng 6h30 ngày 3-7, Hà quay lại phòng nhưng bị Mạnh sấn tới định ôm hôn nên ra sức chống cự.

Hai bên to tiếng cãi nhau, trong lúc nóng giận Mạnh vật Hà ra, một tay gã ghì cổ, tay kia rút con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp vào nạn nhân. "Em không nhớ đâm cô ấy bao nhiêu nhát vì lúc đó quẫn trí" - Mạnh khai tại cơ quan điều tra.

Gây án xong, gã nhét con dao trong bao da rồi phóng chiếc xe Win lên Sơn Dương (Tuyên Quang) ẩn náu tại nhà cô bạn mới quen. Trong lúc vội vàng, tên sát thủ đã bỏ quên chiếc túi đựng quần áo và các đồ dùng khác.

Tang vật vụ án là con dao mà tên Mạnh dùng để đâm nhiều nhát vào người cô giáo khiến nạn nhân tử vong
Tang vật vụ án là con dao mà tên Mạnh dùng để đâm nhiều nhát vào người cô giáo mầm non khiến nạn nhân tử vong.

Về phía cơ quan điều tra, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo Phòng truy nã truy bắt nghi phạm. 8 trinh sát được huy động tham gia chia làm các mũi để xác định nhân thân, mối quan hệ của Dương Văn Mạnh.

Đến chiều 6-7, tổ công tác 4 cán bộ do Trung tá Đào Anh Tuấn làm đội trưởng lên đường đi Tuyên Quang. Nhận định được địa điểm có khả năng Mạnh lẩn trốn, các anh cùng với chính quyền địa phương đã bao vây tại một xã của huyện Sơn Dương.

Phương tiện được để lại, nhóm trinh sát lặn lội qua những đoạn đường gập ghềnh, tối tăm để tiếp cận nơi Mạnh ẩn náu. Lúc ấy, tổ cũng chỉ xác định có 20% tên này đang trốn ở đó. Tuy nhiên, nhóm kiên quyết tìm tới căn nhà sàn nơi nghi vấn đối tượng giết người này đang ẩn náu.

Trong vòng gần hai tiếng, đến khoảng 0h30 ngày 7-7, 4 trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ nghi phạm Dương Văn Mạnh cùng hung khí gây án.

"Lúc ấy, anh ta khóc như mưa. Mạnh bảo sẽ từ từ khai nhận. Với chúng tôi, khi đã xác định đúng người cần bắt là ốp đi" - đội trưởng Tuấn nói. Ngay trong đêm, tổ công tác đã áp giải Mạnh rời Tuyên Quang và đến 8h30 sáng nay, các anh về tới Hà Nội.

Tại cơ quan công an, đối tượng Mạnh không tỏ thái độ hoảng loạn hay sợ sệt khi ngồi đối diện với những cảnh sát. Trong lúc khai hành vi phạm tội của mình, thỉnh thoảng đối tượng này còn tủm tỉm cười.

Tiến Anh
Theo Viết
MỚI - NÓNG